Giáo xứ Phú Xuân: Thánh lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, mừng bổng mạng giáo xứ và ca đoàn Mẹ Lên Trời

Giáo xứ Phú Xuân: Thánh lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, mừng bổng mạng giáo xứ và ca đoàn Mẹ Lên Trời

TGPSG -- “Khi tham dự Thánh lễ và rước Chúa vào lòng, chúng ta hãy sống khôn ngoan, sinh hoa trái của nhân đức và hòa thuận yêu thương.”

Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Thức nhấn mạnh điều này khi chủ tế Thánh lễ trọng thể Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, mừng bổn mạng giáo xứ và ca đoàn Mẹ Lên Trời, diễn ra lúc 4g45 ngày 15.08.2025 tại thánh đường giáo xứ Phú Xuân, với sự tham dự của đông đảo giáo dân.

Trong bài giảng, linh mục Giuse gợi lại ý nghĩa cao cả của Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - tín điều Hội Thánh long trọng công bố, xác tín rằng sau khi hoàn tất cuộc đời dương thế, Mẹ Maria đã được Chúa đưa về trời cả hồn lẫn xác. Mẹ là hình ảnh trọn hảo của Hội Thánh mai sau và là bảo chứng vững chắc cho niềm hy vọng phục sinh của mỗi tín hữu.

Ngài nhắc lại biến cố Truyền Tin: khi thưa “Xin vâng”, Mẹ đã mang Chúa trong lòng đến viếng thăm bà Êlisabét. Lời chào của Mẹ khiến thai nhi trong lòng bà nhảy mừng vì Chúa đã đến viếng thăm. Mẹ ở lại ba tháng để chăm sóc và giúp đỡ, thể hiện trọn vẹn đức ái và sự khiêm nhường.

Từ đó, ngài mời gọi cộng đoàn: khi tham dự Thánh lễ và rước Chúa vào lòng, hãy sống khôn ngoan, sinh hoa trái của nhân đức và hòa thuận yêu thương. Nếu thiếu Chúa trong lòng, con người dễ để những khác biệt về giàu nghèo hay địa vị che khuất tình huynh đệ. Ngài cũng nhắc lại lời trăn trối của Chúa Giêsu trên thập giá, khi trao Đức Mẹ cho thánh Gioan - người không cùng huyết thống - để trở thành con của Mẹ, và từ đó, Mẹ trở thành Mẹ của toàn thể nhân loại.

Cuối bài giảng, linh mục Giuse tha thiết cầu xin:

“Lạy Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, xin cho chúng con luôn cảm nhận bàn tay hiền mẫu của Mẹ nâng đỡ, gìn giữ. Xin Mẹ đồng hành, giúp chúng con sống hiệp nhất, yêu thương và hăng say làm chứng cho Tin Mừng.”

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ khép lại lúc 5g30 trong tiếng hát rộn ràng của ca đoàn Maria. Tiếng ca kết lễ như lời tri ân tha thiết dâng Mẹ - tri ân vì Mẹ đã gìn giữ giáo xứ trong bình an, nâng đỡ từng gia đình trong thử thách và khích lệ mỗi tâm hồn vững bước trên hành trình đức tin.

Ngày mừng bổn mạng giáo xứ và ca đoàn Mẹ Lên Trời khép lại trong niềm vui và lòng tri ân, với tiếng hát rộn ràng dâng lên Mẹ Maria - cảm tạ Mẹ đã gìn giữ giáo xứ, nâng đỡ từng gia đình và khích lệ mỗi tâm hồn trên hành trình đức tin.

Bài: Lucia Thanh Trúc & Ảnh: Giacobe Thanh Phong (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top