Giáo xứ Phú Thọ Hòa: lễ kính các Tổng lãnh thiên thần, bổn mạng giáo khu II

TGPSG -- “Hãy nhận ra sự trợ giúp của các Tổng Lãnh Thiên Thần trong hành trình đức tin, biết phó thác nơi các ngài và qua đó ngày càng tin tưởng, gắn bó với Thiên Chúa.”

Đó là lời nhắn nhủ của linh mục (Lm) Giuse Nguyễn Đức Vũ khi ngài chủ tế Thánh lễ kính các Tổng lãnh thiên thần - bổn mạng Giáo khu II, được cử hành lúc 17g30 ngày 29/9/2026 tại nhà thờ Phú Thọ Hòa.

Hiệp dâng Thánh lễ có thành viên của các gia đình trong giáo khu, các nữ tu, Hội đồng Mục vụ và đông đảo giáo dân trong giáo xứ.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ sân nhà thờ tiến lên cung thánh trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

GX-Phú-Tho-Hoa-BM-giao-khu (1)

Đầu lễ, Lm Giuse mời gọi cộng đoàn hướng về các Tổng lãnh thiên thần, xin các ngài trợ giúp để mỗi người biết đến gần Chúa, tin tưởng, gắn bó và phó thác nơi Người. Ngài cũng nhắn nhủ cộng đoàn biết mở lòng đón nhận tình yêu và sự nâng đỡ của Chúa, đồng thời khiêm tốn nhìn nhận những thiếu sót trong đời sống, nhất là trong trách nhiệm và mối tương quan với Người.

Trong bài giảng, Lm Giuse chia sẻ về sứ mạng của các thiên thần trong đời sống đức tin. Qua hình ảnh “các thiên thần lên lên - xuống xuống”, ngài giải thích các thiên thần là những sứ giả chuyển trao ơn Chúa đến con người và dâng lên Người những lời cầu nguyện của chúng ta.

GX-Phú-Tho-Hoa-BM-giao-khu (2)

Ngài cũng chia sẻ rằng để nhận ra sự hiện diện và hoạt động của Thiên Chúa, mỗi người cần có đôi mắt đức tin. Không phải ai tận mắt chứng kiến Đức Giêsu cũng tin, nhưng qua lắng nghe, suy niệm và khám phá, con người có thể nhận ra Người và đi đến niềm tin.

Kết thúc bài giảng, Lm Giuse mời gọi cộng đoàn biết nhận ra sự trợ giúp của các thiên thần trong hành trình đức tin, biết phó thác nơi các ngài và qua đó ngày càng tin tưởng, gắn bó với Thiên Chúa.

Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc khoảng 18g30 cùng ngày trong tâm tình tạ ơn và niềm vui của cộng đoàn.

Ước mong cộng đoàn Giáo khu II luôn  nhận ra sự hiện diện và âm thầm đồng hành của các Tổng lãnh thiên thần, để mỗi người thêm vững bước trong đức tin, biết phó thác nơi Chúa và cùng nhau sống yêu thương, hiệp nhất.

Bài: Antôn Hoàng Tuấn (TGPSG)
Ảnh: Ngọc Thái

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top