Giáo xứ Phú Quý: Thánh lễ kính nhớ Đức Mẹ Fatima
TGPSG -- Vào lúc 12g00 thứ Hai, ngày 13.04.2026, cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Phú Quý đã quy tụ tại thánh đường để long trọng cử hành Thánh lễ kính nhớ Đức Mẹ Fatima, do linh mục chánh xứ Hiêrônimô Trần Anh Nhật chủ tế. Đồng tế với ngài có linh mục Gioan Baotixita Ngô Hữu Tiến và linh mục Vincente Nguyễn Anh Tài, cùng với sự tham dự của các thành viên Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các em lễ sinh và đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ.
.png)
Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh.
.png)
.png)
Mở đầu Thánh lễ, linh mục Hiêrônimô đã nêu lên ý nghĩa của buổi cử hành trong bối cảnh đời sống thực tế. Ngài mời gọi cộng đoàn dâng Thánh lễ kính nhớ Đức Mẹ Fatima, xin Mẹ cầu bầu cho Giáo Hội, cho quê hương đất nước và cho toàn thế giới được bình an.
Trong bài giảng, linh mục Gioan Baotixita đã chia sẻ cùng cộng đoàn về ý nghĩa ngày lễ kính nhớ Đức Mẹ Fatima. Ngài quảng diễn:
“Sau khi Chúa Giêsu lên trời, các Tông đồ quy tụ cầu nguyện và có Đức Maria hiện diện giữa các ngài. Sự hiện diện của Mẹ không chỉ mang tính thể lý, mà còn là nguồn nâng đỡ thiêng liêng, giúp các Tông đồ vượt qua sợ hãi, lo âu và kiên vững trong niềm tin. Qua đó, cha nhấn mạnh: lòng thương xót của Đức Maria không hệ tại ở những điều lớn lao bên ngoài, nhưng ở sự ‘ở lại’ với con người yếu đuối, bất an, để nâng đỡ và đem lại bình an.
Tin Mừng thuật lại việc một người phụ nữ ca tụng Đức Maria: ‘Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm…’. Chúa Giêsu đáp lại: ‘Đúng hơn, phúc thay những ai lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa.’ Đây không phải là lời hạ thấp Đức Mẹ, nhưng trái lại là lời tôn vinh cao cả nhất, bởi chính Đức Maria là người đã lắng nghe và thực thi Lời Chúa cách trọn vẹn trong suốt cuộc đời mình.
Đức Maria chính là mẫu gương tuyệt vời cho mỗi người Kitô hữu: một con người biết lắng nghe, suy niệm và sống trọn thánh ý Thiên Chúa. Mẹ có phúc không chỉ vì được chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế, mà còn vì đã sống trọn vẹn lời xin vâng trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời.
Liên kết với Chúa Nhật II Phục Sinh – kính Lòng Chúa Thương Xót vừa được cử hành, ngài giúp cộng đoàn đào sâu ý nghĩa lòng thương xót nơi Thiên Chúa và nơi Đức Maria. Qua biến cố Chúa Giêsu hiện ra với thánh Tôma, chúng ta nhận ra Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, luôn kiên nhẫn và yêu thương con người, dù họ yếu đuối và còn hoài nghi.
Đức Maria, Mẹ của Chúa Giêsu, cũng là Mẹ của Lòng Thương Xót. Khi Chúa Giêsu trên thập giá trao Mẹ cho Hội Thánh: ‘Đây là con của Bà’, thì từ đó Mẹ trở thành Mẹ của mỗi người chúng ta. Mẹ luôn hiện diện, cầu nguyện, nâng đỡ và chuyển cầu cho con cái mình, đặc biệt trong những lúc yếu đuối, sa ngã hay xa lìa Thiên Chúa.”
Từ đó, ngài mời gọi cộng đoàn sống noi gương Đức Maria qua hai điểm cụ thể:
“Trước hết, mỗi người hãy tập sống lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Lời Chúa không chỉ để nghe, nhưng còn phải được thực thi trong đời sống hằng ngày. Khi biết sống theo Lời Chúa, chúng ta sẽ được chúc phúc và đời sống đức tin ngày càng trưởng thành.
Thứ đến, mỗi người được mời gọi sống lòng thương xót như Mẹ Maria. Điều đó được thể hiện qua việc biết yêu thương, cảm thông và nâng đỡ những người xung quanh, đặc biệt là những người nghèo khổ, bị bỏ rơi hay đang đau khổ. Khi sống như thế, chúng ta trở nên hình ảnh sống động của Chúa Giêsu Phục Sinh - Đấng giàu lòng thương xót, giữa lòng thế giới hôm nay.”
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng và kết thúc vào lúc 13g20 với phép lành bình an của cha chủ tế.
.png)
Sau Thánh lễ, cộng đoàn cùng dâng lên Đức Mẹ những đóa hồng tươi thắm như dấu chỉ của lòng yêu mến và niềm tín thác. Mỗi cánh hoa là một lời cầu nguyện đơn sơ, dâng lên Mẹ với ước nguyện được Mẹ chở che và dẫn dắt.
.png)
Ước mong rằng, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Fatima, mỗi người trong cộng đoàn sẽ luôn sống gắn bó với Chúa, biết lắng nghe và thực hành Lời Ngài, đồng thời trở nên khí cụ của lòng thương xót trong đời sống hằng ngày.
Bài & Ảnh: Têrêsa Calcutta Trâm Nguyễn (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Thánh Phaolô -Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót - 2026
-
Giáo xứ Thăng Long: Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót -
Giáo xứ Nhân Hoà: Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót -
Giáo xứ Tân Đông: Thánh lễ an táng Bà cố Têrêsa Phạm Thị Vinh -
Giáo xứ Phú Quý: Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót -
Giáo xứ Thánh Giuse: Thánh lễ Tạ ơn, bế giảng lớp Kinh Thánh -
Giáo xứ Phú Xuân: Gặp gỡ và chia sẻ đức tin với anh chị em lương dân -
Giáo xứ Tân Đức: Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót -
Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót -
Giáo xứ Thánh Martinô: Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa