Giáo xứ Phú Quý: Thánh lễ kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, bổn mạng Giáo khu Phêrô

Giáo xứ Phú Quý: Thánh lễ kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, bổn mạng Giáo khu Phêrô

TGPSG -- “Phêrô không để cho lỗi lầm đóng kín cuộc đời mình, nhưng để cho lòng thương xót của Chúa biến đổi ông.”

Linh mục Cha quản nhiệm Hiêronimô Trần Anh Nhật đã nhấn mạnh điều này khi chủ tế Thánh lễ kính trọng thể hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, bổn mạng Giáo khu Phêrô, được cử hành vào lúc 17g15 Chúa nhật, ngày 28.6.2026, tại nhà thờ Phú Quý.  

Tham dự Thánh lễ có Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, đại diện Giáo khu Phêrô và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Trước Thánh lễ, đoàn rước kiệu tượng Thánh Phêrô long trọng từ khuôn viên nhà thờ tiến vào cung thánh trong bầu khí sốt sắng và trang nghiêm.

Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn cùng hướng lòng về hai vị Tông đồ cột trụ của Hội Thánh:

“Chiều hôm nay, Giáo hội mời gọi chúng ta mừng kính hai Thánh Phêrô và Phaolô. Thánh Phêrô được sai đến với dân Do Thái, còn Thánh Phaolô loan báo Tin Mừng cho dân ngoại. Hai vị được tôn kính trong cùng một ngày để nhắc nhớ rằng sứ mạng loan báo Tin Mừng dành cho mọi dân tộc và mọi người. Xin hai Thánh cầu bầu để mỗi người chúng ta trở nên những chứng nhân trung thành của Đức Kitô.”

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, linh mục Hiêronimô đã chia sẻ về cuộc đời Thánh Phêrô, một trong hai cột trụ của Giáo Hội cùng với Thánh Phaolô. Ngài quảng diễn:

“Thánh Phêrô là một con người yếu đuối, bất toàn, nhưng lại rất gần gũi với mỗi người. Chính sự yếu đuối ấy giúp nhận ra rằng không ai hoàn hảo trong đời sống đức tin.

Ông Phêrô là người nhiệt thành nhưng cũng nóng vội. Trong vườn Cây Dầu, ông đã dùng gươm chống lại những người đến bắt Chúa Giêsu, và bị Chúa sửa dạy: ‘Hãy xỏ gươm vào vỏ, vì ai dùng gươm sẽ chết vì gươm.’ Ông cũng từng can ngăn Chúa khi Người nói về cuộc thương khó, và bị Chúa trách: ‘Satan, lui lại đằng sau Thầy!’, vì suy nghĩ của ông chưa phù hợp với kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.

Trong cuộc thương khó, Thánh Phêrô còn phạm lỗi lớn khi chối Chúa ba lần, dù là người thân tín, đã theo Chúa suốt ba năm. Tuy nhiên, chính trong sự yếu đuối ấy, ông lại rất “người”, rất gần với kinh nghiệm của mỗi người khi đối diện với sợ hãi và thử thách.

Nhìn lại đời sống, nhiều người cũng không ít lần giống Phêrô: có lúc yêu mến Chúa nhưng vẫn yếu đuối; biết điều đúng nhưng không đủ can đảm để sống theo điều đúng.

Dù vậy, điểm nổi bật nơi Thánh Phêrô là không dừng lại ở thất bại. Sau khi Chúa Giêsu phục sinh, Người đã hỏi ông ba lần: ‘Con có yêu mến Thầy không?’, và ông xác tín: ‘Thưa Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy.’ Từ đó, ông được chữa lành và biến đổi nhờ tình yêu và lòng thương xót của Chúa.

Bài học được rút ra là không dừng lại ở tội lỗi hay thất bại của mình, nhưng biết hướng về lòng thương xót của Chúa để tiếp tục hành trình đức tin.

Ước gì, khi mừng kính hai Thánh Phêrô và Phaolô, mỗi người biết nhận ra sự yếu đuối của mình, nhưng luôn tín thác vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa, để trở nên những môn đệ trung thành của Người.”

Thánh lễ được tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.

Sau khi kết thúc Thánh lễ, vị đại diện khu giáo có lời cảm ơn cha quản nhiệm Hiêronimô đã cử hành Thánh lễ long trọng mừng bổn mạng Giáo khu.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g40. Cộng đoàn ra về với lòng tri ân hai vị Thánh Tông đồ đứng đầu Hội Thánh, những người đã vì các dân tộc mà loan báo Tin Mừng, mang ơn cứu độ của Đức Giêsu đến mọi nơi và củng cố lòng tin nơi mỗi người, để tiếp tục bước đi trên con đường của các ngài.

Bài & Ảnh: Têrêsa Calcutta Trâm Nguyễn  (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top