Giáo xứ Phú Quý: Thánh lễ kính Đức Mẹ Fatima, sống niềm tin giữa những thử thách của cuộc đời

TGPSG -- “Chỉ khi chúng ta ăn năn sám hối, chúng ta mới dám bước ra khỏi vùng bóng tối của cuộc đời để bước vào vùng ánh sáng của Chúa, tìm được bình an và hạnh phúc”.

Linh mục quản nhiệm Hiêrônimô Trần Anh Nhật chia sẻ với cộng đoàn khi chủ tế Thánh lễ kính Đức Mẹ Fatima, kỷ niệm 109 năm Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên tại Fatima, Bồ Đào Nha. Thánh lễ được cử hành lúc 12g00 trưa thứ Tư, ngày 13.8.2026, tại nhà thờ Phú Quý.

Đồng tế với ngài có linh mục Gioan Baotixita Ngô Hữu Tiến và linh mục Vinh Sơn Nguyễn Anh Tài, cùng sự tham dự của các nữ tu, Hội đồng Mục vụ giáo xứ, đại diện các hội đoàn và đông đảo giáo dân trong giáo xứ.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục Hiêrônimô Trần Anh Nhật nhắc lại sứ điệp Đức Mẹ tại Fatima: mời gọi con cái trở về với Thiên Chúa bằng con đường hoán cải, cầu nguyện, hy sinh, siêng năng lần hạt Mân Côi và cầu nguyện cho hòa bình. Ngài mời gọi cộng đoàn sống những lời nhắn nhủ ấy trong đời sống hôm nay, để ngày càng đến gần Chúa Giêsu và tìm được nơi Người nguồn ân sủng, bình an và hạnh phúc đích thực.

Trong bài giảng lễ, khai triển câu Lời Chúa: “Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em”, linh mục Gioan Baotixita Ngô Hữu Tiến đã chia sẻ về ý nghĩa của đời sống đức tin nơi người Kitô hữu. Ngài quảng diễn:

“Niềm tin vào Thiên Chúa, nhất là khi con người không còn nhìn thấy điều gì để hy vọng. Đức Maria được gọi là người có phúc trước hết vì Mẹ đã tin vào Thiên Chúa. Mẹ đã tin vào lời sứ thần Gabriel truyền tin rằng Mẹ sẽ cưu mang và hạ sinh một người con trai, là Con Đấng Tối Cao, Đấng Cứu Thế, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.

Điều đáng nói là Mẹ đã tin khi tương lai của mình còn mịt mù. Mẹ tin vào Thiên Chúa ngay cả khi không thể hiểu hết những gì đang xảy ra. Mẹ đã đón nhận lời Chúa bằng một niềm tin đơn sơ, phó thác và vâng phục.

Người có phúc không phải là người luôn có một cuộc sống sung sướng, thuận lợi hay không gặp đau khổ. Người có phúc chính là người vẫn vững tin vào Thiên Chúa ngay giữa những thử thách của cuộc đời.

Hình ảnh Đức Maria trong hành trình cứu độ chính là một minh chứng rõ ràng. Mẹ đã tin vào Chúa, nhưng Mẹ vẫn phải sống trong cảnh khó nghèo. Khi Chúa Giêsu vừa sinh ra, Mẹ phải ẵm Người trốn sang Ai Cập để tránh sự truy sát của vua Hêrôđê. Mẹ tin vào Chúa, nhưng có những lúc Mẹ không hiểu được những lời nói và hành động của Chúa Giêsu.

Đỉnh cao của đau khổ là khi Mẹ đứng dưới chân thập giá và chứng kiến Người Con yêu dấu chịu chết trong đau đớn và nhục nhã.

Thế nhưng, trong tất cả những hoàn cảnh ấy, Đức Maria vẫn tin tưởng và phó thác nơi Thiên Chúa. Người có phúc vẫn có thể là người đang chịu đau khổ. Chính trong đau khổ, niềm tin mới được thể hiện cách rõ nét nhất. Nhìn lại những bóng tối đang hiện diện trong cuộc đời mỗi người, có thể đó là một tổn thương sâu kín mà chúng ta không thể chia sẻ cùng ai; những khó khăn trong đời sống gia đình; nỗi đau khi những người con mình yêu thương đã bỏ nhà ra đi từ lâu mà chưa trở về; những thất bại trong công việc, trong việc làm ăn hay những lời cầu nguyện dường như vẫn chưa được Chúa đáp lời.

Nhưng chính trong những hoàn cảnh ấy, Lời Chúa đặt ra cho chúng ta những câu hỏi: ‘Gia đình con đang gặp chuyện, con có còn tin vào Ta không? Con thất bại trong công việc, con có còn cầu nguyện với Ta không? Con cái con bỏ đi, con có còn tin vào Ta không? Những điều con cầu nguyện mỗi ngày vẫn chưa được nhận lời, con có còn tin vào Ta không?’  Nhìn lên Đức Maria, người Mẹ đã luôn tin tưởng Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, mỗi người được mời gọi xin Mẹ nâng đỡ và giúp mình biết vững tin hơn trong cuộc sống.

Mỗi người được mời gọi biết thưa với Chúa: ‘Lạy Chúa, mặc dù con không hiểu, nhưng con vẫn tin. Mặc dù con không nhìn thấy tương lai, nhưng con vẫn xin phó thác trọn vẹn cuộc đời con trong tay Chúa.’

Qua Thánh lễ kính Đức Mẹ Fatima, cộng đoàn được nhắc nhở rằng sứ điệp của Mẹ không chỉ dừng lại ở những lời kinh được đọc trong nhà thờ, nhưng cần được thể hiện bằng một đời sống cụ thể.

Ăn năn sám hối là biết nhận ra những lỗi lầm của mình và can đảm trở về với Chúa. Siêng năng lần hạt Mân Côi là biết dành thời gian cầu nguyện, đặc biệt trong gia đình. Tôn sùng Trái Tim Mẹ là học nơi Mẹ lòng yêu mến Chúa, sự khiêm nhường, vâng phục và tinh thần phó thác.

Đặc biệt, mỗi người được mời gọi đem tinh thần yêu thương và bác ái vào chính đời sống gia đình và cộng đoàn. Qua những việc nhỏ bé hằng ngày, mỗi người có thể góp phần xây dựng sự hiệp nhất, cảm thông và bình an, để cùng nhau tiến gần Chúa hơn.”

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, các linh mục cùng cộng đoàn long trọng dâng hoa kính Đức Mẹ. Những đóa hoa tươi thắm cùng những lời ca kính Mẹ vang lên trong bầu khí sốt sắng, diễn tả tâm tình yêu mến, kính trọng và biết ơn của đoàn con Giáo xứ Phú Quý dành cho Mẹ Maria.

Qua nghi thức dâng hoa, cộng đoàn dâng lên Mẹ những tâm tình và ước nguyện của mỗi người. Xin Mẹ Fatima tiếp tục đồng hành, nâng đỡ và dẫn đưa đoàn con đến gần Chúa Giêsu hơn.

Thánh lễ kết thúc lúc 13g00 trong bầu khí sốt sắng và bình an. Cộng đoàn ra về với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, yêu mến Đức Mẹ và quyết tâm sống sứ điệp Fatima bằng đời sống cầu nguyện, hoán cải và bác ái mỗi ngày.

Như Đức Maria, người được bà Êlisabét tuyên xưng là “người có phúc vì đã tin”, mỗi người được mời gọi luôn vững tin và phó thác nơi Thiên Chúa giữa những thử thách của cuộc đời.

Bài & Ảnh: Têrêsa Calcutta- Trâm Nguyễn (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top