Giáo xứ Phú Quý: Lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
TGPSG -- Lúc 18g ngày 14-8-2026, tại nhà thờ Phú Quý, cộng đoàn giáo xứ đã long trọng cử hành Thánh lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời do cha Antôn Bùi Văn Thiều chủ tế. Qua bài giảng, cha mời gọi cộng đoàn noi gương Đức Maria, sống thanh sạch, phó thác và luôn tin tưởng vào sự đồng hành của Mẹ trên hành trình đức tin.
Thánh lễ có sự hiện diện của các nữ tu, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, đại diện các hội đoàn, cùng giáo dân trong giáo xứ.
.png)
Trong bài giảng, dựa trên Tin Mừng theo Thánh Luca (Lc 1,39-56), cha An-tôn giúp cộng đoàn suy niệm về Đức Maria, người Mẹ luôn yêu thương, đồng hành và nâng đỡ con cái trong cuộc sống.
Ngài chia sẻ: “Trong Giáo hội, có ba vị được cử hành Lễ Vọng trước ngày mừng sinh nhật, đó là Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Gioan Tẩy Giả.
Trong ngày mừng Lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, cộng đoàn được mời gọi hướng lòng về Đức Maria và xin Mẹ cầu bầu, giúp mỗi người biết chuẩn bị tâm hồn thanh sạch, sống đẹp lòng Chúa, để khi kết thúc cuộc đời trần thế, chúng ta cũng được Chúa đón nhận vào hưởng hạnh phúc trên Thiên Đàng.
Trong Thánh Kinh không có đoạn nào trực tiếp nói về việc Đức Mẹ hồn xác lên trời. Tuy nhiên, ngay từ những thời kỳ đầu của Kitô giáo, các tín hữu đã có lòng tôn kính và tin tưởng vào mầu nhiệm Đức Maria được Chúa đưa về trời. Qua dòng lịch sử, lòng tin ấy ngày càng được đào sâu và được Giáo hội long trọng tuyên tín.
Năm 1950, Đức Giáo hoàng Piô XII chính thức công bố tín điều Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, trên nền tảng đức tin và truyền thống lâu đời của Giáo hội, sau khi tham khảo ý kiến các Giám mục trên toàn thế giới.
Cha cũng nhắc đến hình ảnh người phụ nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao trong sách Khải Huyền. Hình ảnh này thường được Giáo hội liên tưởng đến Đức Maria, đồng thời diễn tả hình ảnh của chính Giáo hội trong cuộc chiến thắng sự dữ.
Qua các tín điều về Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa, trọn đời đồng trinh, Vô Nhiễm Nguyên Tội và Hồn Xác Lên Trời, Giáo hội tuyên xưng vai trò đặc biệt của Mẹ trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa.
Từ hình ảnh Hòm Bia Thiên Chúa trong Cựu Ước, cha gợi lại niềm vui của vua Đavít khi Hòm Bia được rước về. Trong Tân Ước, Đức Maria chính là Hòm Bia mới của Thiên Chúa, vì Mẹ đã cưu mang chính Chúa Giêsu. Khi Đức Maria đến thăm bà Elisabeth, hài nhi Gioan trong lòng bà đã nhảy mừng. Hình ảnh ấy gợi lại niềm vui của dân Israel khi đón rước Hòm Bia Thiên Chúa.
Đức Maria không chỉ là Mẹ của Chúa Giêsu, mà còn là người Mẹ luôn gần gũi với mỗi người chúng ta.
Nói về Đức Mẹ, cha mời gọi cộng đoàn nghĩ đến người mẹ của mỗi người. Trên trần gian, có lẽ không có tình yêu nào gần gũi và hy sinh cho con cái như tình yêu của người mẹ. Mẹ có thể hy sinh tất cả để mong con được bình an và hạnh phúc. Thế nhưng, tình yêu của người mẹ trần gian vẫn có những giới hạn: mẹ không thể đi theo con suốt cuộc đời, không thể chữa khỏi mọi bệnh tật hay lấy đi tất cả những đau khổ của con, và rồi một ngày mẹ cũng phải rời khỏi cuộc đời này.
Chính vì những giới hạn ấy, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta Đức Maria, người Mẹ thiêng liêng luôn đồng hành với con cái.
Dù chúng ta đi đến đâu, Mẹ vẫn ở bên. Khi chúng ta đau bệnh, yếu đuối, buồn phiền hay gặp những gánh nặng trong cuộc sống, chúng ta có thể chạy đến với Mẹ. Mẹ Maria luôn kêu gọi con cái trở về với Chúa, cầu nguyện, sám hối và sống theo Tin Mừng.
Những nơi hành hương kính Đức Mẹ trở thành điểm tựa để biết bao người con tìm về, mang theo những nỗi đau, ưu tư và lời cầu xin. Đến với Mẹ, chúng ta được Mẹ yêu thương, nâng đỡ và dẫn trở về với Chúa. Mẹ chính là ngôi sao sáng dẫn đường, giúp chúng ta vững bước trên hành trình đức tin.
Mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời không chỉ là chiêm ngắm vinh quang của Mẹ, mà còn là lời nhắc nhở mỗi người về cùng đích của cuộc đời mình.
Giữa những lo toan, bệnh tật, mất mát và những gánh nặng của cuộc sống, nhiều lúc chúng ta cảm thấy yếu đuối và không biết phải đi về đâu. Nhưng Giáo hội nhắc chúng ta rằng chúng ta không bao giờ cô độc. Chúng ta có một người Mẹ luôn yêu thương, lắng nghe và cầu bầu cho chúng ta trước tòa Chúa.
Ngài cầu xin Đức Maria giúp mỗi người biết noi gương Mẹ: sống khiêm nhường, thanh sạch, biết phó thác và luôn mau mắn đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa. Xin Mẹ đồng hành với những người đau bệnh, những gia đình gặp khó khăn và những ai đang mang trong lòng những nỗi buồn không biết chia sẻ cùng ai. Xin Mẹ nâng đỡ những người mệt mỏi, để họ luôn biết chạy đến với Mẹ và tìm được nơi Mẹ sự bình an.
Xin Mẹ cũng giúp mỗi người biết chuẩn bị tâm hồn mỗi ngày, để sau hành trình nơi trần thế, chúng ta được cùng Mẹ hưởng hạnh phúc muôn đời bên Chúa.”
.png)
Sau phần Phụng vụ Thánh Thể, trước khi ban phép lành kết thúc Thánh lễ, cha An-tôn gửi lời chúc mừng đến các bà, các chị đã nhận Đức Maria làm bổn mạng.
.png)
Thánh lễ kết thúc lúc 19g cùng ngày trong tâm tình tạ ơn và niềm vui của cộng đoàn.
Bài: Têrêsa Calcutta - Trâm Nguyễn (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Vĩnh Hòa: Mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, bổn mạng giáo khu Mông Triệu 2026
-
Giáo xứ Tân Việt: Mừng bổn mạng Giáo họ Mông Triệu -
Giáo xứ Hòa Hưng: Giáo họ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, mừng lễ bổn mạng năm 2026 -
Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình tận hiến mừng bổn mạng Đức Maria Hồn Xác Lên Trời -
Giáo xứ Môi Khôi: Thánh lễ trọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, bổn mạng Giáo khu Mông Triệu -
Giáo xứ Phú Xuân: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, mừng bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Vĩnh Hội: Mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, bổn mạng giáo khu Mông Triệu -
Giáo xứ Phú Quý: Thánh lễ kính Đức Mẹ Fatima, sống niềm tin giữa những thử thách của cuộc đời -
Giáo xứ Tân Đức: Mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, bổn mạng Ca đoàn Trinh Vương -
Giáo xứ Tân Chí Linh: Mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, bổn mạng giáo xứ 2026
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa