Giáo xứ Phú Quý: Cử hành nghi thức Thứ Sáu Tuần Thánh

TGPSG -- Vào lúc 18g00, Thứ Sáu ngày 03.04.2026, tại nhà thờ giáo xứ Phú Quý, cộng đoàn dân Chúa đã sốt sắng quy tụ để cử hành Nghi thức Thứ Sáu Tuần Thánh, tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu Kitô. Nghi thức do Linh mục chánh xứ Hiêrônimô Trần Anh Nhật chủ sự, cùng với sự tham dự của các nữ tu, Hội đồng Mục vụ giáo xứ và đông đảo các thành phần giáo dân trong giáo xứ.

Nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó gồm bốn phần chính: Phụng vụ Lời Chúa, Lời nguyện chung, Suy tôn Thánh Giá và Rước lễ.

Mở đầu là phần Phụng vụ Lời Chúa, trong đó bài Thương Khó theo Thánh Gioan được công bố, giúp cộng đoàn cùng chiêm ngắm từng biến cố trong hành trình đau khổ của Chúa Giêsu: từ sự phản bội, bị kết án, chịu nhục hình cho đến cái chết trên Thập Giá. Qua Lời Chúa, mỗi người được mời gọi bước vào mầu nhiệm tình yêu cứu độ với tâm tình thinh lặng và suy tư.

Trong phần chia sẻ, linh mục Hiêrônimô đã gợi lên hình ảnh Giuđa Ítcariốt, một môn đệ thân tín nhưng lại trở thành kẻ phản bội. Từ đó, cha mời gọi cộng đoàn nhìn lại chính mình, bởi lẽ trong cuộc sống, có khi chúng ta bị phản bội, nhưng cũng không ít lần chính ta lại vô tình phản bội người khác.

Ngài nhấn mạnh những đặc điểm của sự phản bội để mỗi người cảnh tỉnh. Trước hết, kẻ phản bội thường là người “ở bên trong”. Giuđa là một trong Nhóm Mười Hai, hiểu rõ nơi Chúa và các môn đệ thường lui tới, nên đã dễ dàng dẫn lính đến bắt Chúa. Điều đó cho thấy sự phản bội nhiều khi đến từ chính những người thân cận, những người hiểu rõ ta nhất.

Tiếp đến, kẻ phản bội thường không hành động một mình, nhưng liên kết với người khác. Giuđa đã dẫn theo đội binh và lính canh, cho thấy người làm điều sai thường tìm sự hậu thuẫn để giảm bớt nỗi sợ hãi và trách nhiệm. Ngược lại, người sống trong sự thật có thể đứng vững, không cần dựa vào số đông.

Sau cùng, sự phản bội thường diễn ra trong bóng tối. Những hành vi sai trái thường được che giấu, không dám đối diện cách công khai. Đây cũng là lời nhắc nhở mỗi người biết tỉnh thức, để không rơi vào những lối sống xa rời ánh sáng của Chúa.

Từ những chia sẻ trên, cộng đoàn được mời gọi xét lại đời sống: có khi nào chúng ta phản bội Chúa qua lời nói, hành động hay cách cư xử với tha nhân. Đặc biệt, khi thiếu vắng tình yêu, con người dễ gây tổn thương cho nhau. Trong ngày tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa, mỗi người được mời gọi sống yêu thương hơn, trung thành hơn, và can đảm bước theo Chúa trên con đường Thập Giá, để được thông phần vào sự sống mới của Ngài.

Tiếp đến là phần Suy tôn Thánh Giá. Linh mục Hiêrônimô long trọng nâng cao Thánh Giá và cùng các thừa tác viên tiến từ cuối nhà thờ lên cung thánh. Trong bầu khí thinh lặng và trang nghiêm, cộng đoàn chiêm ngắm và tôn vinh Thánh Giá, dấu chỉ tình yêu cứu độ. Từng người tiến lên kính hôn Thánh Giá với lòng thành kính, như lời đáp trả của niềm tin và tình yêu dành cho Đấng đã chịu đóng đinh vì nhân loại.

Phần Rước lễ được cử hành cách trang nghiêm, giúp cộng đoàn kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu trong mầu nhiệm tình yêu tự hiến. Đón nhận Mình Thánh Chúa, mỗi người kín múc sức mạnh thiêng liêng để tiếp tục hành trình đức tin.

Nghi thức kết thúc vào lúc 19g00 trong bầu khí lắng đọng. Sau đó, cộng đoàn tiếp tục cùng linh mục Hiêrônimô bước vào Đàng Thánh Giá, lần theo 14 chặng đường khổ nạn của Chúa Giêsu. Tại mỗi chặng, mọi người dừng lại trong thinh lặng, suy niệm và cầu nguyện, để cảm nhận sâu xa hơn tình yêu cứu độ mà Chúa đã dành cho nhân loại.

Đến 20g30, sau khi kết thúc 14 chặng Đàng Thánh Giá, linh mục Hiêrônimô mời cộng đoàn tiến lên kính hôn chân Chúa với lòng tôn kính và yêu mến.

Đêm tưởng niệm cuộc Thương Khó khép lại trong sự thinh lặng sâu lắng nhưng đầy ý nghĩa. Mỗi người ra về mang theo trong lòng niềm xúc động, lòng biết ơn và tình yêu dành cho Chúa Giêsu, Đấng đã hy sinh tất cả vì nhân loại.

Bài & Ảnh: Têrêsa Calcutta Nguyễn Thị Mai Trâm (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top