Giáo xứ Phú Lộc đón nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần

Giáo xứ Phú Lộc đón nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần

Giáo xứ Phú Lộc đón nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần

TGPSG -- “Bí tích là những phương thế thiêng liêng do Chúa Giêsu thiết lập để ban ơn cho tín hữu, truyền lại cho Giáo hội cử hành trong phụng vụ. Chúng ta cùng hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và xin Thiên Chúa chúc lành cho giáo xứ…”

Đó là lời mở đầu Thánh lễ tạ ơn, ban Bí tích Thêm sức do Đức Giám mục Phụ tá (ĐGM) Giuse Bùi Công Trác chủ sự vào sáng Chúa nhật 27.7.2025 tại nhà thờ giáo xứ Phú Lộc - giáo hạt Phú Nhuận, phường Cầu Kiệu, TP.HCM.

Đồng tế có linh mục chính xứ Vinhsơn Phạm Văn Tính và linh mục tu đoàn Giáo sĩ Nhà Chúa Giuse Cao Văn Ninh.

Các bài đọc:

Chia sẻ sau bài Tin Mừng, ĐGM Giuse Bùi Công Trác đã tâm tình với cộng đoàn về bổn phận làm chứng nhân, sống tốt lành trước mặt người trần thế. Ngài mời gọi mọi người phải cậy nhờ vào Ơn Chúa, để cùng nhau sống tốt với cả tấm lòng, để cùng nhau nên thánh mỗi ngày và làm gương cho người khác, cho con trẻ. Qua lời thơ lục bát, Đức Giám mục Phụ tá Giuse nhắn nhủ các bậc cha mẹ:

Muốn con trọn nghĩa, vẹn tình.
Cha mẹ cũng phải hy sinh làm đầu.
Cha mẹ giáo lý có sâu,
Giúp con hiểu biết, làu làu lễ kinh.
Con sai trái, đừng làm thinh.
Lựa lời khuyên nhủ, tận tình bảo ban.
Thấy con dễ nản, hoang mang
Giúp con cứng cáp, bình an tâm hồn.
Giúp con biết dùng trí khôn
Sống đẹp lòng Chúa, biết ơn, hiền hòa.
Giúp con biết sống thật thà
Một đời mến Chúa, thực hành yêu thương…

Đức Giám mục Phụ tá Giuse Bùi Công Trác cũng cho biết về 3 bổn phận quan trọng của người đỡ đầu:

“Thứ nhất: Sống tốt, nêu gương.
Thứ hai: Gắn bó, yêu thương con mình.
Thứ ba: Cầu nguyện, hy sinh,
Làm việc bổn phận, hết tình lo toan.
Đỡ đầu phải sống đàng hoàng,
Lễ lạy phải giữ, vẹn toàn nghĩa nhân.”

Hôm nay, giáo xứ Phú Lộc có 17 thiếu niên được lãnh nhận Bí tích Thêm sức. Và cộng đoàn giáo xứ vui đón một tân tòng đặc biệt: Bà Maria Nguyễn Thị Tâm, sinh năm 1973, ở giáo họ Thánh Giuse Thợ, sau một thời gian tìm hiểu đã xin gia nhập Kitô giáo. Bà đã được lãnh nhận Bí tích Thanh Tẩy từ linh mục chính xứ Vinhsơn Phạm Văn Tính trước thánh lễ. Bà bị đau chân nên ngồi xe lăn tiến lên cung thánh để được ĐGM Giuse ban Bí tích Thêm Sức.

Tiếp theo là phần Phụng vụ Thánh Thể.

Cuối Thánh lễ, đại diện các em vừa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức dâng lời cảm ơn Đức Giám mục, các linh mục và cộng đoàn. Đón nhận bó hoa tươi thắm, gón trọn tâm tình mến yêu của giáo xứ Phú Lộc gửi tặng, ĐGM Giuse Bùi Công Trác đã nhờ dâng bó hoa này lên đài Đức Mẹ ở trên cao, thay lời cho các Kitô hữu hiện diện nơi đây dâng lên Mẹ dấu yêu. Ngài cũng mời từng gia đình có con lãnh nhận Bí tích Thêm sức lên chụp ảnh kỷ niệm, để luôn nhớ về nhau và cầu nguyện cho nhau.

Hướng đến ngày vui trọng đại này, được các huynh trưởng gợi ý và hướng dẫn, 17 em lớp Thêm sức đã thực hiện bó hoa thiêng dâng Chúa: có 148 lần đi dự thánh lễ và rước Mình Thánh Chúa. Đọc 750 vòng 10 kinh Kính Mừng trong tràng chuỗi Mân Côi, 191 lần có tinh thần hy sinh và làm việc tốt… Trước đó, vào sáng Chúa nhật 20.7.2025, các em lớp Thêm Sức đã đến viếng Nghĩa trang các linh mục Giáo phận và đi hành hương Năm Thánh tại nhà thờ giáo xứ Chí Hòa, đọc kinh cầu nguyện để lãnh ơn Toàn xá, dọn mình lãnh nhận Bí tích Thêm sức cho trọn.

Bài: Vinhsơn Vũ Đỗ Hoàng Tuấn (TGPSG)
Ảnh: Giuse Trần Đức Thành

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top