Giáo xứ Phú Hòa chầu Thánh Thể thay cho Giáo phận

Giáo xứ Phú Hòa chầu Thánh Thể thay cho Giáo phận

Giáo xứ Phú Hòa chầu Thánh Thể thay cho Giáo phận

TGPSG -- "Tôi là Bánh Hằng Sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời." (Ga 6,51)

Vào lúc 8g30 sáng Chúa Nhật, ngày 11.05.2025 sau Thánh lễ Chúa Chiên Lành, cộng đoàn giáo xứ Phú Hòa đã cùng Cha Sở Vinh Sơn bước vào giờ Chầu Thánh Thể thay cho giáo phận, trong bầu khí trang nghiêm và linh thánh.

Khi Cha sở long trọng đặt Mình Thánh Chúa trên bàn thờ, mọi ánh mắt, mọi tâm hồn cùng quy hướng về Chúa Giêsu Thánh Thể - Đấng đã hiến thân làm bánh nuôi linh hồn nhân loại. Không gian thánh thiêng được dâng lên bằng tiếng hát, lời cầu nguyện và sự tôn kính sâu xa.

Giờ chầu Thánh Thể không chỉ là một nghi thức, nhưng là một gặp gỡ sống động giữa đoàn chiên và vị mục tử nhân lành. Từng khoảnh khắc lắng đọng ấy mời gọi mỗi người chúng ta: chiêm ngắm - tôn thờ - cảm mến và phó thác với lòng tin mạnh mẽ: “Nếu giác quan không cảm thấy gì, thì xin cho con lấy đức tin bù lại.”

Nhìn lên Thánh Thể - một dấu chỉ khiêm hạ, nhưng là chính Chúa đang hiện diện thật sự, âm thầm và yêu thương. Mỗi người tham dự giờ chầu hôm nay đều mang trong lòng những tâm tình sâu lắng: tạ ơn, khấn xin, hoán cải và hiệp thông, để kín múc từ Chúa sức mạnh cho hành trình sống đức tin giữa trần gian nhiều thách đố.

Hôm nay, giáo xứ tổ chức các phiên chầu luân phiên từ sáng đến chiều, để mọi thành phần dân Chúa có thời gian thinh lặng bên Chúa Giêsu Thánh Thể.

Đặc biệt hôm nay là Lễ Chúa Chiên Lành, ngày mà Giáo hội cầu nguyện cách đặc biệt cho ơn gọi linh mục, tu sĩ, và cho các vị mục tử luôn sống theo gương Đức Kitô - Đấng đã đến để phục vụ và hiến mạng vì đoàn chiên.

Trong suốt giờ chầu, cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện cho:

  • Giáo Hội hoàn vũ, cách riêng là Đức tân Giáo hoàng Leo XIV, xin Chúa ban cho ngài lòng can đảm và sự khôn ngoan để hướng dẫn đoàn chiên của Người.
  • Những nơi đang chịu cảnh chiến tranh, nghèo đói và bất ổn, xin Chúa đem lại bình an, hy vọng và sự nâng đỡ.
  • Từng gia đình và từng người trong giáo xứ luôn biết lắng nghe tiếng Chúa, sống hiệp nhất với vị chủ chăn, và sẵn sàng cộng tác xây dựng Giáo Hội trong yêu thương.

Cộng đoàn đã cùng chiêm ngắm, tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể - nguồn sống và hy vọng của những người tin Chúa và đón nhận ánh sáng, ân sủng, để trở nên chứng nhân sống động của Tin Mừng, để tâm hồn được đổi mới trong đức tin, trong lời cầu nguyện và đời sống hiệp thông với Hội Thánh.

“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.” (Ga 6,51). Đó là lời hứa, là sự sống, là nguồn mạch của ơn cứu độ. Xin cho mỗi chúng con, trong từng lần đến bên Chúa Thánh Thể, đều biết đặt niềm tin trọn vẹn vào Người – dẫu có khi giác quan không cảm thấy gì, thì lòng tin sẽ nói lên tất cả.

Bài & Ảnh: Peter Thức Đỗ (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top