Giáo xứ Phú Hòa: 16 em thiếu nhi lần đầu rước Mình và Máu Thánh Chúa Kitô

TGPSG -- Vào lúc 7g30 sáng ngày 07.06.2026, cộng đoàn giáo xứ Phú Hòa long trọng cử hành Thánh lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, đồng thời cầu nguyện đặc biệt cho 16 em thiếu nhi lần đầu tiên được rước Mình Thánh Chúa. Đây là một dấu mốc thiêng liêng quan trọng, đánh dấu sự kết hiệp đầu tiên của các em với Chúa Giêsu Thánh Thể, mở ra hành trình trưởng thành trong đời sống đức tin.

Thánh lễ do linh mục chánh xứ Vinh Sơn Trần Quốc Sử chủ tế, với sự tham dự sốt sắng của các em thiếu nhi cùng cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ.

Trong bài giảng, cha chánh xứ nhấn mạnh rằng việc lãnh nhận Thánh Thể không chỉ dừng lại ở việc tham dự Thánh lễ, nhưng cần được nối dài trong đời sống thường ngày. Khi đón nhận Mình và Máu Thánh Chúa, người tín hữu trở nên chi thể của Đức Kitô, được Người ngự trị trong tâm hồn, để từ đó trở nên chứng nhân của tình yêu qua đời sống bác ái, biết yêu thương, tha thứ, cảm thông và phục vụ tha nhân.

Đặc biệt, các em thiếu nhi được mời gọi siêng năng học giáo lý, chuyên chăm tham dự Thánh lễ, gìn giữ tâm hồn trong sạch và thường xuyên lãnh nhận Bí tích Hòa giải, để xứng đáng đón rước Chúa. Các bậc phụ huynh cũng được mời gọi trở nên những chứng nhân đức tin sống động, qua đời sống đạo đức và việc đồng hành, hướng dẫn con cái đến với Chúa.

Trong bối cảnh xã hội hiện đại với nhiều cám dỗ và luồng thông tin trái chiều từ mạng xã hội, việc nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng qua Lời Chúa và Thánh Thể càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Chỉ khi kết hiệp với Chúa Kitô, con người mới tìm thấy ánh sáng, sức mạnh và bình an đích thực để phân định đúng sai.

Thánh lễ kết thúc lúc 8g40, sau phần Phụng vụ Thánh Thể.

Ngày hồng phúc khép lại trong niềm vui thánh thiêng và tâm tình tạ ơn sâu lắng, khi 16 em thiếu nhi lần đầu được đón rước Chúa Giêsu Thánh Thể vào lòng.

 

Bài & Ảnh: Peter Thức Đỗ (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top