Giáo xứ Phú Hạnh: Thánh lễ phát tang Đức cố Hồng Y Gioan Baotixita

Giáo xứ Phú Hạnh:  Thánh lễ phát tang Đức cố Hồng Y Gioan Baotixita

TGPSG -- Trong tâm tình tri ân và tưởng nhớ sâu sắc của cộng đoàn dành cho vị Cha chung đáng kính của Tổng Giáo phận Sài Gòn. Vào lúc 17g30, thứ Ba ngày 24.03.2026, tại Giáo xứ Phú Hạnh - Hạt Phú Nhuận, đã cử hành Thánh lễ phát tang và cầu nguyện cho Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn.

Phu-Hanh (1)

Thánh lễ do linh mục (Lm) chánh xứ, hạt trưởng Hạt Phú Nhuận Giuse Maria Lê Quốc Thăng chủ tế. Đồng tế với ngài có Lm phó xứ Micae Nguyễn Tiến Bình và một linh mục thân hữu.

Hiệp dâng Thánh lễ có sự hiện diện của các nữ tu, Hội đồng Mục vụ giáo xứ (HĐMV), các đoàn thể và đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Trước Thánh lễ, Lm chủ tế đã cử hành nghi thức làm phép tang và trao khăn tang cho cộng đoàn tham dự. Sau đó, cộng đoàn cùng hiệp thông bước vào Thánh lễ trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Phu-Hanh (2)

Khi đoàn rước tiến đến cung thánh, Lm chánh xứ và Lm phó xứ đã dừng lại trước di ảnh, kính cẩn dâng hương, bày tỏ lòng tôn kính và hiệp thông trong lời cầu nguyện, trước khi bước vào Thánh lễ.

Phu-Hanh (3)

Phu-Hanh (4)

Phu-Hanh (5)

Trong bài chia sẻ, Lm Giuse Maria đã gợi lại những kỷ niệm thân thương với Đức Hồng Y. Đặc biệt, trong ngày toàn thể gia đình Tổng Giáo phận hiệp thông dâng Thánh lễ cầu nguyện cho ngài, cộng đoàn càng ý thức sâu xa hơn hồng ân mà Thiên Chúa đã ban qua cuộc đời và sứ vụ của Đức Hồng Y. Ngài được trao phó sứ vụ Tổng Giám mục vào năm 1998 như một món quà Chúa gửi đến Tổng Giáo phận Sài Gòn. Trong suốt 16 năm phục vụ, với tinh thần khiêm nhường và tận tụy, ngài đã góp phần làm cho Giáo phận ngày càng lớn mạnh trong đức tin và hiệp nhất.

Phu-Hanh (6)

Phu-Hanh (7)

Hiệp dâng Thánh lễ hôm nay, cộng đoàn tạ ơn Chúa vì đã ban cho Giáo phận một vị mục tử nhân lành; đồng thời dâng lời tri ân Đức Hồng Y, xin Chúa thương tha thứ mọi thiếu sót và đón nhận ngài vào hưởng hạnh phúc Nước Trời.

Noi gương Đức Hồng Y, mỗi người chúng ta được mời gọi sống chứng tá Tin Mừng, trở nên những môn đệ thừa sai của Chúa Kitô trong đời sống hằng ngày. Trong tâm tình sám hối, cộng đoàn cũng chuẩn bị tâm hồn xứng đáng cử hành mầu nhiệm Thánh, đồng thời hướng về đại lễ Phục Sinh sắp tới.

Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể và khép lại trong bầu khí trang nghiêm, lắng đọng, để lại niềm tiếc thương sâu sắc nơi cộng đoàn tham dự.

Phu-Hanh (8)

Kết

Khép lại Thánh lễ, mỗi người ra về trong thinh lặng nội tâm, nhưng lại mang theo một niềm xác tín sâu xa: cuộc đời người mục tử không kết thúc trong cái chết, nhưng được hoàn tất trong tình yêu và lòng trung tín với Thiên Chúa. Hình ảnh Đức Hồng Y hiền hòa, tận tụy vẫn còn đó như một lời nhắc nhở âm thầm nhưng mạnh mẽ, mời gọi mỗi người tiếp tục sống đức tin cách trưởng thành và kiên vững.

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng xót thương đón nhận linh hồn Đức Hồng Y vào hưởng ánh sáng và bình an vĩnh cửu. Và xin cho mỗi người chúng ta, qua chứng tá đời sống của ngài, biết sống trọn vẹn hơn ơn gọi Kitô hữu, để một ngày kia cũng được cùng nhau sum họp trong Nước Trời vinh phúc.

Phu-Hanh (9)

Bài: Têrêsa Calcutta Trâm Nguyễn (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top