Giáo xứ Phú Hạnh: Thánh lễ Tạ ơn, chia tay linh mục Phó xứ Micae nhận sứ vụ mới
TGPSG -- “Ai muốn làm môn đệ Thầy, thì hãy từ bỏ chính mình và vác Thập giá mình mà theo Thầy.” (Mt 16,24)
Vào lúc 17g30, thứ Bảy, ngày 29.8.2026, cộng đoàn Giáo xứ Phú Hạnh quy tụ tại Thánh đường để hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn, chia tay linh mục Phó xứ Micae Nguyễn Tiến Bình sau gần 5 năm phục vụ tại Giáo xứ Phú Hạnh.
Thánh lễ Tạ ơn do linh mục Phó xứ Micae chủ tế. Đồng tế với ngài có linh mục Chánh xứ Giuse Maria Lê Quốc Thăng và các linh mục, cùng với sự tham dự của các tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Phú Hạnh.
Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh.
.png)
Mở đầu Thánh lễ, linh mục Chánh xứ Giuse Maria Lê Quốc Thăng có đôi lời với cộng đoàn và mời gọi mọi người hiệp thông cầu nguyện cho linh mục Phó xứ Micae:
“Chúng ta hiệp thông cầu nguyện cho Cha Phó xứ Micae Nguyễn Tiến Bình của chúng ta. Gần 5 năm phục vụ tại Giáo xứ Phú Hạnh, ngài đã được Bề trên tin tưởng sai đi du học để tiếp tục nâng cao khả năng.”
.png)
Tiếp đến, linh mục Micae Nguyễn Tiến Bình mời gọi cộng đoàn cùng suy niệm lời Chúa Giêsu: “Ai muốn theo Ta làm môn đệ thì phải bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta”.
Ngài chia sẻ: “Theo Chúa làm môn đệ là hy sinh, theo Chúa làm môn đệ là từ bỏ, theo Chúa làm môn đệ phải vác thánh giá đời mình. Cách đặc biệt, ngày hôm nay con cùng với Cha Sở và các Cha dâng Thánh lễ Tạ ơn này để kết thúc sứ vụ tại Giáo xứ Phú Hạnh.
Trong gần năm năm qua, xin cộng đoàn cùng với con tạ ơn Chúa. Con cảm ơn Cha Sở, các Cha và tất cả cộng đoàn dân Chúa nơi gia đình Giáo xứ Phú Hạnh đã thương đón nhận con trong gần năm năm vừa qua, cùng cộng tác với con để chăm lo đời sống đức tin của dân Chúa, để chúng ta ngày càng sống đức tin và bước theo sát Chúa Giêsu để trở thành môn đệ của Ngài.”
Trong bài giảng lễ, từ lời tuyên xưng “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”, linh mục Giuse Maria Lê Quốc Thăng chia sẻ về ý nghĩa lời tuyên xưng của Thánh Phêrô. Ngài quảng diễn:
“Khi thánh Phêrô tuyên xưng đức tin của mình với Chúa Giêsu, khi Chúa hỏi các môn đệ: ‘Còn các con bảo Thầy là ai?’, Phêrô đã đại diện các môn đệ để tuyên xưng rằng: ‘Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.’ Để rồi từ đó Chúa Giêsu đặt tên ông là tảng đá để xây dựng Hội Thánh.”
Nhưng lời tuyên xưng ấy chưa phải là tất cả. Ngay sau đó, khi Chúa Giêsu loan báo cuộc khổ nạn, Phêrô lại ngăn cản Người. Nếu chỉ dừng lại ở lời tuyên xưng “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” mà cho rằng như thế là đủ để trở thành Kitô hữu và bước vào hạnh phúc Nước Trời thì xem ra quá dễ dàng.
Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ: ‘Nếu ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ mình mà vác thánh giá mình mà theo Thầy’. Đức tin vì thế không chỉ được tuyên xưng bằng môi miệng mà phải được thể hiện bằng chính cuộc sống.
Tin là phải sống điều mình tin. Niềm tin vào Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, Ngài đã đến cứu độ chúng ta bằng thập giá, lên Giêrusalem chịu nhiều đau khổ và chết, ngày thứ ba sẽ sống lại.
Vác thập giá không nhất thiết là những điều lớn lao hay xa vời. Đó có thể là những gánh nặng trong gia đình, trách nhiệm của người cha, người mẹ, người vợ, người chồng; những bổn phận trong cộng đoàn và việc làm gương trong cuộc sống hằng ngày.
Chúa kêu gọi chúng ta không làm thêm việc gì khác mà Chúa chỉ mời gọi chúng ta đảm nhận những gánh nặng, trách nhiệm vốn dĩ đang diễn ra trong cuộc đời chúng ta.
Từ bỏ mình là từ bỏ ý riêng, từ bỏ cái tôi để sống theo thánh ý Chúa, đi vào đường lối Tin Mừng và để Thiên Chúa làm chủ cuộc đời mình.
Người Công giáo vẫn làm ăn, kiếm sống và sống giữa xã hội như mọi người, nhưng phải để những giá trị của Tin Mừng soi dẫn cách sống:
Tôi là người Công giáo, tôi cũng lo bổn phận làm ăn kiếm tiền mưu sinh như mọi người khác trong cộng đồng dân tộc này, trong xã hội này. Nhưng tôi là người Công giáo, nghĩa là đi theo giá trị của Tin Mừng, giá trị của sự thật, giá trị của công bằng, giá trị của tình yêu v.v. Tôi không thể nào làm ăn gian dối được, tôi không thể nào làm ăn bất công, bất chính được vì tôi là người Công giáo, là môn đệ của Chúa Giêsu.
Những điều ấy được liên hệ với việc Cha Micae Nguyễn Tiến Bình lên đường du học theo quyết định của Bề trên. Sau gần 5 năm phục vụ tại Giáo xứ Phú Hạnh, Cha rời cộng đoàn đã gắn bó để bước vào một môi trường mới. Đó cũng là một sự từ bỏ và một thập giá trên hành trình theo Chúa.
Hôm nay cộng đoàn chúng ta dâng Thánh lễ để hiệp ý với Cha Phó đi nhận sứ vụ mới. Với năm năm phục vụ tại Giáo xứ Phú Hạnh, nay được đi du học theo quyết định của Bề trên, tôi thấy mệt mỏi lắm. Quả thật cái tuổi ngoài bốn mươi này mà đi học, tôi không biết Cha nghĩ sao, đối với tôi thật mệt. Đang phục vụ nhiệt thành, hăng say, nếu như muốn nói là rất hấp dẫn với giới trẻ, với thiếu nhi mà bây giờ tự nhiên bỏ tất cả để mài đũng quần trong học đường thì quả là một sự kỳ diệu, là một sự bỏ mình.
Trước những khó khăn và thử thách phía trước, cộng đoàn cùng cầu nguyện cho Cha Micae có đủ đức tin và lòng can đảm bước vào sứ vụ mới:
Cho nên cần phải có đức tin mạnh mẽ. Chúng ta cùng cầu nguyện cho Cha Micae thật sự biết can đảm đi theo lời mời gọi của Chúa Giêsu, bỏ mình đi, vác thập giá mà theo Chúa Giêsu trên hành trình sứ vụ mới và cũng xin cho ngài được can đảm, vững bước trên hành trình chắc chắn sẽ đầy chông gai, khó khăn.
Thập giá có thể ngày càng nặng vai, nhưng người môn đệ không bước đi một mình:
Thập giá không nhẹ tý nào đâu, thập giá đi theo Chúa mỗi ngày xem ra càng nặng nề vì đi theo Chúa là lên đường đến tận núi Canvê để hiến thân trọn vẹn cuộc sống của mình. Cho nên thánh giá càng ngày càng nặng vai nhưng chẳng có gì mà sợ, chẳng có gì phải lo âu vì thật ra chính Chúa sẽ vác thánh giá cùng chúng ta, chính Chúa sẽ nâng đỡ chúng ta.”
Thánh lễ Tạ ơn khép lại gần 5 năm Cha Micae hiện diện và phục vụ tại Giáo xứ Phú Hạnh, đồng thời tiễn Cha bước vào một chặng đường mới. Cộng đoàn cầu xin cho Cha được bền đỗ, vững lòng tín thác, luôn yêu mến Thiên Chúa và Giáo hội, để trung thành bước theo Chúa Giêsu trong sứ vụ được trao phó.
.png)
Tiếp theo là phần phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.
.png)
Sau phần phụng vụ Thánh Thể, đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ trao tặng món quà lưu niệm đến Cha Phó Micae, thay cho tình cảm của cộng đoàn sau gần 5 năm gắn bó và phục vụ tại Giáo xứ Phú Hạnh.
.png)
Đại diện Hội đồng Mục vụ kính chúc Cha lên đường bình an, vững bước trong sứ vụ mới và luôn tràn đầy niềm vui của người môn đệ được Chúa sai đi.
Trong lời tâm tình, Cha Phó Micae gửi lời cảm ơn đến Cha Chánh xứ, các linh mục, các tu sĩ nam nữ và cộng đoàn Giáo xứ Phú Hạnh đã cùng ngài dâng Thánh lễ Tạ ơn. Lời tâm tình của Cha đầy xúc động và luyến tiếc, nhưng trên hết vẫn là sự vâng phục theo thánh ý Chúa.
Đáp lại lời tâm tình của Cha Phó Micae, Cha Chánh xứ Giuse Maria gửi lời cảm ơn Cha Phó trong thời gian qua đã phục vụ Giáo xứ. Cha cũng xin Cha Micae tiếp tục cầu nguyện, không chỉ cho riêng Cha Chánh xứ mà còn cho gia đình Giáo xứ Phú Hạnh.
Thánh lễ khép lại với phép lành cuối lễ của Cha Micae vào lúc 18g45 cùng ngày.
Gần 5 năm hiện diện và phục vụ tại Giáo xứ Phú Hạnh đã khép lại. Trong ngày chia tay, cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì những năm tháng Cha Micae đã sống giữa cộng đoàn, đồng thời hiệp lời cầu nguyện cho Cha trên chặng đường mới.
Bài & Ảnh: Têrêsa Calcutta Trâm Nguyễn (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Xây Dựng: Thánh lễ nhậm chức tân chánh xứ của Linh mục Inhaxiô Nguyễn Quốc Bảo
-
Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê: Đêm Thánh ca Giới trẻ “Nụ cười từ Lòng Chúa Xót Thương” -
Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê: Khai giảng năm học Giáo lý 2026 - 2027 -
Mối duyên Long Đại và hành trình 16 năm mục vụ của linh mục Giuse -
Giáo xứ Mai Khôi: 50 năm hồng ân - Từ hạt cải bé nhỏ đến sứ mạng Loan báo Tin Mừng -
Giáo xứ Tân Đức: Thánh lễ Tạ ơn, mừng linh mục Giuse Trần Đình Quy nhận nhiệm vụ Phó xứ -
Giáo xứ Tân Phước mừng kính Thánh Mônica - Bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo -
Giáo xứ Hòa Hưng: Mừng lễ Thánh Mônica, bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công giáo năm 2026 -
Mừng kính Thánh Mônica - Bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo giáo xứ Thăng Long -
Thánh lễ kính Thánh Augustinô, mừng bổn mạng Huynh Đoàn Đa Minh giáo xứ Thạch Đà 2026
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa