Giáo xứ Phú Hạnh: Thánh lễ Tạ ơn mừng Ngân khánh linh mục của cha Giuse Maria Lê Quốc Thăng
TGPSG -- “Được làm linh mục, được trao phó sứ vụ làm cha sở hay bất cứ sứ vụ nào khác trong Hội Thánh không phải là được thăng quan tiến chức.”
Linh mục chánh xứ Giuse Maria Lê Quốc Thăng đã nhấn mạnh điều này khi chủ tế Thánh lễ Tạ ơn mừng Ngân khánh linh mục của ngài, diễn ra lúc 17g30 ngày 30.06.2026 tại nhà thờ Phú Hạnh, hạt Phú Nhuận.
Đồng tế với ngài có linh mục phó xứ Micae Nguyễn Tiến Bình và khoảng 30 linh mục. Đặc biệt, Thánh lễ có sự hiện diện của Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, nguyên Giám mục Giáo phận Phú Cường, nghĩa phụ của cha Giuse Maria Lê Quốc Thăng.
.png)
Hiệp dâng Thánh lễ có các tu sĩ nam nữ, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, các đoàn thể và đông đảo cộng đoàn giáo dân trong và ngoài giáo xứ.
.png)
Mở đầu Thánh lễ, linh mục Giuse Maria chia sẻ rằng ban đầu ngài chỉ mong muốn một Thánh lễ đơn sơ với sự hiện diện của những người thân quen để cùng tạ ơn Chúa và chia sẻ niềm vui trong bầu khí gia đình. Tuy nhiên, trước tình cảm yêu thương của mọi người, ngài cảm thấy vô cùng xúc động và biết ơn.
Ngài nhấn mạnh: hôm nay không chỉ là ngày kỷ niệm hồng ân linh mục, nhưng còn là ngày của tình yêu, sự hiệp thông và liên đới mà Thiên Chúa ban tặng cho mỗi người. Nhân dịp này, ngài chân thành cảm ơn Giáo xứ Phú Hạnh, các linh mục, các tu sĩ, ân nhân, thân hữu và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện, chia sẻ niềm vui và góp phần làm nên một Thánh lễ Tạ ơn trang trọng, ý nghĩa.
.png)
Trong bài giảng, khai triển Lời Chúa: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa… Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2,6-8), câu Kinh Thánh được ngài chọn làm kim chỉ nam đời linh mục, cha Giuse Maria chia sẻ rằng ngài luôn tự hỏi mình đã sống thế nào với lời ấy. Suy đi nghĩ lại, ngài nhận ra chính Chúa đã hạ mình vì con người, nên người linh mục phải ý thức thiên chức linh mục hoàn toàn là hồng ân Thiên Chúa, chứ bản thân mình chẳng là gì.
Ngài quảng diễn thêm từ bài đọc I, sách ngôn sứ Giêrêmia, về ơn gọi của ngôn sứ. Dù ông không tài giỏi và không khéo ăn nói, Thiên Chúa vẫn phán:
“Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hiến ngươi.”
Từ đó, ngài nhấn mạnh: chức linh mục là hồng ân nhưng không. Không có gì để tự hào hay vênh vang, nhưng phải luôn ý thức đây là mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa.
Từ bài Tin Mừng, lời Chúa Giêsu: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” và “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em…”, cha Giuse Maria nhấn mạnh: việc làm linh mục hay đảm nhận bất cứ sứ vụ nào trong Hội Thánh không phải là thăng tiến, nhưng là được Chúa tuyển chọn và sai đi thi hành ý muốn của Người.
Người linh mục vì thế được mời gọi tín thác, vì “Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được”. Tất cả đều là hồng ân; con người được mời gọi để Chúa thanh luyện những yếu đuối và giới hạn của mình.
Ngài cũng mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho các linh mục, để luôn biết khiêm hạ.
Kết thúc bài giảng, cha Giuse Maria dâng lời nguyện: xin cho ngài biết sống hạ mình, vâng phục và hiến dâng đời mình làm của lễ, để nên giống Chúa Giêsu trong yêu thương và phục vụ.
.png)
Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.
.png)
Sau lời nguyện Hiệp lễ, vị Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ đã thay mặt cộng đoàn chúc mừng cha chánh xứ và kính dâng ngài bó hoa tươi thắm như dấu chỉ lòng tri ân đối với những hy sinh và phục vụ của ngài dành cho Giáo xứ.
Tiếp đó, đại diện các tân linh mục, cha Phêrô Nguyễn Minh Thư, thay lời các linh mục mới lãnh nhận thiên chức linh mục, đã chúc mừng và bày tỏ tâm tình tri ân đến cha chánh xứ Giuse Lê Quốc Thăng, cha phó Micae Nguyễn Tiến Bình cùng quý cha hiện diện. Ngài cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự nâng đỡ, yêu thương và những lời cầu nguyện của quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn trong hành trình đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa.
.png)
Thánh lễ kết thúc lúc 19g cùng ngày. Cộng đoàn ra về trong niềm vui vì có một vị mục tử luôn yêu thương và phục vụ đoàn chiên.
Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria tuôn đổ muôn hồng ân trên cha chánh xứ Giuse Maria Lê Quốc Thăng, để ngài luôn trung thành và vững bước trong sứ vụ được trao ban.
Bài & Ảnh: Têrêsa Calcuta Trâm Nguyễn (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Tân Phước: Thánh lễ tạ ơn kết thúc sứ vụ linh mục phó xứ
-
Giáo xứ Tân Thành: Thánh lễ ra mắt Xứ đoàn Giêrônimô và Khai giảng Năm học Giáo lý 2026 - 2027 -
Giáo xứ Lộc Hưng: Mừng bổn mạng Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Piô X -
Giáo xứ Antôn - Hạt Chí Hòa: Thánh lễ Tạ ơn, mừng linh mục tân quản nhiệm Martinô Đỗ Đức Chính -
Giáo xứ Thánh Martino: về bên Chân Phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp -
Thánh lễ tạ ơn, kết thúc sứ vụ của Linh mục Giuse Trần Bình Long tại Giáo xứ Tân Đông -
Giáo xứ Vĩnh Hội khai giảng năm học Giáo lý 2026-2027: “Bước theo Giêsu - Hãy theo Thầy” -
Giáo xứ Nhân Hòa: Hội Các Bà Mẹ Công giáo mừng Bổn mạng Đức Maria Trinh Nữ Vương -
Giáo xứ Nhân Hòa: Hồng ân đức tin - Cánh cửa mở ra đón những tâm hồn tìm về với Chúa -
Giáo xứ Thạch Đà: Tìm kiếm sự thật giữa thời đại kỹ thuật số
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa