Giáo xứ Phú Hạnh: Thánh lễ Lá, khai mạc Tuần Thánh 2026

Giáo xứ Phú Hạnh: Thánh lễ Lá, khai mạc Tuần Thánh 2026

TGPSG -- Vào lúc 17g30, Thứ Bảy ngày 28.03.2026, tại nhà thờ Phú Hạnh đã diễn ra Thánh lễ Lá, do linh mục chánh xứ Giuse Maria Lê Quốc Thăng chủ tế. Thầy phó tế phục vụ tại bàn thờ, cùng với sự tham dự đông đảo của cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục Giuse Maria đã long trọng cử hành nghi thức làm phép lá, khai mạc Tuần Thánh.

Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, cộng đoàn hiệp lòng tham dự đoàn rước lá tiến vào nhà thờ, tưởng niệm biến cố xưa khi dân chúng hân hoan tung hô Chúa Giêsu tiến vào thành Giêrusalem.

Sau phần Phụng vụ Lời Chúa, qua bài Thương Khó theo Thánh Matthêu, linh mục Giuse Maria đã chia sẻ về ý nghĩa Lễ Lá. Ngài nhấn mạnh:

“Lễ Lá là khởi đầu Tuần Thánh, là thời gian để mỗi người chiêm ngắm và suy niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Từ đó, chúng ta được mời gọi tự hỏi: Tại sao Chúa Giêsu chấp nhận bước vào cuộc khổ nạn? Tại sao Ngài chịu sỉ nhục, bị hành hạ và chấp nhận cái chết trên thập giá?

Khi bị bắt trong vườn Giêtsimani, Thánh Phêrô đã rút gươm chém đứt tai người đầy tớ của thượng tế Caipha. Nhưng Chúa Giêsu đã nói: ‘Hãy xỏ gươm vào vỏ, vì ai dùng gươm sẽ chết vì gươm.’ Qua đó, Ngài cho thấy con đường mình chọn không phải là bạo lực, nhưng là con đường của tình yêu và sự hiến dâng.

Bài đọc I, trích sách ngôn sứ Isaia, phác họa hình ảnh Người Tôi Trung đau khổ: chịu đòn roi, chịu sỉ nhục và cuối cùng hiến mạng sống. Đó chính là con đường Chúa Cha muốn Con Một bước đi: trở nên lễ vật tình yêu để cứu độ nhân loại.

‘Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài…’, không phải để luận phạt, nhưng để cứu độ. Và Chúa Giêsu đã hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa Cha trong tình yêu trọn vẹn.

Bài đọc II, trích thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Philípphê, cho thấy Đức Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng đã tự hủy mình, mặc lấy thân phận con người, vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Tất cả là vì tình yêu. Quả thật, mấy ai dám hy sinh mạng sống vì người mình yêu? Thế mà Chúa Giêsu đã hiến mạng sống không chỉ cho người công chính, mà còn cho cả những người tội lỗi – là chính chúng ta.

Chúa mời gọi chúng ta: ‘Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.’ Tình yêu ấy cần được thể hiện cụ thể trong đời sống hằng ngày:

  • Vợ chồng biết hy sinh và sống quảng đại với nhau
  • Cha mẹ tận tụy chăm lo cho con cái
  • Anh chị em biết yêu thương và nâng đỡ nhau

Tình yêu luôn gắn liền với hy sinh. Trong cuộc sống, ai cũng cảm nhận rằng yêu thương đôi khi đòi hỏi sự từ bỏ và chấp nhận thiệt thòi, nhưng chính điều đó lại làm cho tình yêu trở nên trọn vẹn và ý nghĩa hơn.

Giữa thế giới hôm nay vẫn còn nhiều hận thù, chia rẽ và chiến tranh vì thiếu vắng tình yêu đích thực. Là người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi trở nên chứng nhân của tình yêu: biết tha thứ, biết buông bỏ và biết sống vì người khác.

Khi chiêm ngắm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, chúng ta nhận ra tình yêu vô biên Ngài dành cho mỗi người. Từ đó, chúng ta cũng được mời gọi sống tình yêu ấy trong đời sống thường ngày. Chính tình yêu chân thành sẽ mang lại niềm vui và bình an đích thực cho tâm hồn cũng như cho thế giới.

Ước gì mỗi ngày, chúng ta biết dừng lại để chiêm ngắm cuộc khổ nạn của Chúa, kín múc từ đó nguồn sức mạnh thiêng liêng, hầu sống yêu thương và phục vụ tha nhân.”

Sau bài giảng, Thánh lễ tiếp tục với Phụng vụ Thánh Thể và khép lại lúc 18 giờ 45 trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Mỗi người ra về với cành lá trên tay, nhưng hơn hết là mang trong lòng quyết tâm sống yêu thương và hy sinh theo gương Chúa Giêsu.

Bài & Ảnh: Têrêsa Calcutta Nguyễn Thị Mai Trâm (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top