Giáo xứ Phú Hạnh: Thánh lễ kính Thánh Tử đạo Phaolô Trần Văn Hạnh, bổn mạng giáo xứ

TGPSG -- “Cho dù chúng ta có thể bỏ Chúa, nhưng Chúa không bao giờ bỏ chúng ta. Cho dù chúng ta có quên Chúa, thì Chúa vẫn luôn nhớ đến con cái của Ngài.”

Đức cha Giuse Trần Văn Toản, Giám mục Chính tòa Giáo phận Long Xuyên, đã nhấn mạnh như trên khi chủ tế Thánh lễ kính Thánh Tử đạo Phaolô Trần Văn Hạnh, mừng bổn mạng giáo xứ và cũng là bổn mạng Ca đoàn Phú Hạnh, được cử hành lúc 18g00 ngày 28.05.2026 tại nhà thờ Phú Hạnh, hạt Phú Nhuận.

Đồng tế với ngài có linh mục chánh xứ Giuse Lê Quốc Thăng, linh mục phó xứ Micae Nguyễn Tiến Bình và một linh mục khách, cùng với sự tham dự của Hội đồng Mục vụ giáo xứ, đại diện các đoàn thể và giáo dân trong giáo xứ.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước long trọng từ khuôn viên nhà thờ tiến vào cung thánh trong bầu khí trang nghiêm và tiếng hát sốt sắng của ca đoàn.

Mở đầu Thánh lễ, Đức cha chủ tế nhấn mạnh ý nghĩa của niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh và tấm gương trung kiên của Thánh bổn mạng:

“Bởi chúng ta tin Đức Kitô phục sinh, chúng ta tin rằng Chúa Giêsu Kitô đang hiện diện thật sự giữa cộng đoàn trong Thánh lễ này. Với niềm tin ấy, chúng ta cũng xác tín rằng Thánh Phaolô Trần Văn Hạnh đã được phục sinh cùng với Chúa trên Nước Trời. Chính các bậc tiền nhân đã góp phần xây dựng và phát triển giáo xứ cho đến ngày hôm nay. Chúng ta cầu xin để mỗi người biết sống hoán cải, sống xác tín đức tin như Thánh bổn mạng, để mai sau cũng được hưởng hạnh phúc phục sinh với Chúa.”

Trong bài giảng Tin Mừng, Đức cha Giuse đã chia sẻ về đời sống đức tin của Thánh Phaolô Trần Văn Hạnh. Ngài quảng diễn:

“Thánh Phaolô Hạnh là một người giáo dân bình thường, nhưng đã sống đức tin cách mạnh mẽ và cụ thể. Chính nhờ ơn Bí tích Rửa tội cùng lòng yêu mến Chúa sâu xa mà ngài đã dám hy sinh mạng sống để làm chứng cho Tin Mừng.

Ngài ý thức mình là người Công giáo, và chính niềm xác tín ấy đã giúp ngài can đảm bày tỏ đức tin qua những việc bác ái đối với người đau khổ. Từ những hành động yêu thương cụ thể ấy, Chúa đã thêm sức cho ngài để trung thành cho đến cùng.”

Từ tấm gương của Thánh tử đạo, Đức cha mời gọi cộng đoàn nhìn lại đời sống đức tin giữa xã hội hôm nay. Ngài chia sẻ:

“Chúng ta đang sống trong một xã hội chủ nghĩa vô thần, đồng thời cũng đang sống trong bầu khí của một thế giới tục hóa toàn cầu. Vì thế, niềm tin của chúng ta dường như đang gặp nhiều thách đố trước những tư tưởng vô thần ảnh hưởng đến văn hóa và cả nền giáo dục trong hệ thống giáo dục tại Việt Nam.

Anh chị em là những bậc làm cha, làm mẹ đang hết sức lo lắng cho việc giáo dục thế hệ con em của mình trong bối cảnh xã hội hôm nay. Đồng thời, chúng ta cũng phải đối diện với một thế giới kỹ thuật số, nơi con cái dễ bị ảnh hưởng bởi những trang mạng và nội dung không lành mạnh.

Điều này có thể trở thành cơ hội để thăng tiến tương lai, nhưng cũng có thể là nguy cơ khiến con người xa rời Thiên Chúa.”

Tuy nhiên, Đức cha cũng khích lệ cộng đoàn đừng đánh mất niềm hy vọng, vì người Kitô hữu đã lãnh nhận các bí tích mang dấu ấn thiêng liêng không thể xóa nhòa:

“Cho dù chúng ta có thể bỏ Chúa, nhưng Chúa không bao giờ bỏ chúng ta. Cho dù chúng ta có quên Chúa, thì Chúa vẫn luôn nhớ đến con cái của Ngài.”

Từ đó, Đức cha mời gọi mọi người noi gương Thánh Phaolô Trần Văn Hạnh bằng đời sống sám hối, canh tân đức tin và thực thi bác ái cụ thể trong cuộc sống hằng ngày. Đặc biệt, ngài nhấn mạnh rằng giữa một xã hội đang bị chi phối bởi áp lực cơm áo gạo tiền, người Kitô hữu càng được mời gọi sống yêu thương và nâng đỡ nhau nhiều hơn.

Trong phần cuối bài giảng, Đức cha Giuse cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với cộng đoàn Giáo xứ Phú Hạnh vì đã quảng đại hỗ trợ Giáo phận Long Xuyên trong công trình xây dựng nhà dưỡng lão dành cho những người già neo đơn không nơi nương tựa. Ngài cho biết công trình đã được khánh thành và đưa vào hoạt động từ ngày 11.01.2026.

Ngài chia sẻ thêm:

“Chúng tôi đã đón nhận được lòng quảng đại của cộng đoàn Giáo xứ Phú Hạnh. Chính những nghĩa cử bác ái ấy là cách cụ thể để sống tinh thần của Thánh tử đạo, yêu Chúa và yêu thương tha nhân.”

Thánh lễ tiếp tục với phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, vị đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ đã thay lời cộng đoàn dâng lời tri ân Đức cha cùng quý khách đã hiện diện và hiệp dâng Thánh lễ bổn mạng với giáo xứ. Những bó hoa tươi thắm được trao tặng như tâm tình biết ơn chân thành của cộng đoàn.

Thánh lễ khép lại lúc 20g00 trong niềm vui, bình an và tâm tình sốt sắng. Qua gương sáng của Thánh Tử đạo Phaolô Trần Văn Hạnh, mỗi người được mời gọi sống đức tin cách mạnh mẽ hơn giữa đời thường, biết can đảm làm chứng cho Chúa bằng đời sống yêu thương, bác ái và trung thành với Tin Mừng trong mọi hoàn cảnh.

Bài & Ảnh: Têrêsa Calcutta Trâm Nguyễn (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top