Giáo xứ Phú Bình: Thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn tại nhà an nghỉ 2-11-2022

Giáo xứ Phú Bình: Thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn tại nhà an nghỉ 2-11-2022

Giáo xứ Phú Bình: Thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn tại nhà an nghỉ 2-11-2022

TGPSG - “Lãng quên những người đã chết là bắt họ chết một lần nữa. Họ đã chết một lần về thể lý. Giờ đây, nếu xa cách Thiên Chúa vĩnh viễn thì đó mới là cái chết đích thực và đau khổ trọn đời”

Trên đây là chia sẻ của Linh mục Giuse Đào Hoàng Vũ, chánh xứ Phú Bình trong thánh lễ do ngài chủ sự tại nhà An Nghỉ giáo xứ, cầu nguyện cho các linh hồn vào lúc 17g thứ Tư ngày 2-11-2022.

Thánh lễ có sự hiện diện của quý sơ, HĐMVGX, ca đoàn và đông đảo cộng đoàn ngồi đầy kín sân sau nhà thờ và trước Nhà An Nghỉ. Ngoài cộng đoàn trong giáo xứ tham dự, thánh lễ chiều nay còn có nhiều gia đình ở các giáo xứ lân cận có hài cốt thân nhân đang được lưu giữ tại nhà An Nghỉ giáo xứ Phú Bình.

Sau bài Tin Mừng, Lm chánh xứ diễn giải:

Khi viếng nghĩa trang, nhà chờ Phục sinh... chúng ta dừng lại suy tư về đời người, sự mong manh và hữu hạn. Tất cả những gì chúng ta mong muốn đạt cho kỳ được, tranh đấu suốt cả cuộc đời, rồi khi chết ta sẽ trở về với con số 0.

Chúng ta sẽ đi về trình diện Chúa. Khi thấy được sự mong manh của đời người, ta sống từng phút giây cuộc đời cho thật ý nghĩa. Vì điều chắc chắn rằng: không ai trong cuộc đời này tránh khỏi sự chết.

Chúng ta đến trong cuộc đời này hai bàn tay trắng thì cũng ra đi với hai bàn tay trắng. Vấn đề là chúng ta đã sống cuộc đời như thế nào, có biết đâu là điều cốt lõi, điều quan trọng nhất, có dựa trên tình yêu thương và bác ái với nhau? Chính nhờ các việc lành chúng ta làm khi còn sống mà chúng ta có các công phúc để mang đi qua thế giới bên kia.

Việc cầu nguyện cho người đã qua đời là một trong các việc bác ái tuyệt vời và cao đẹp nhất từ trong truyền thống của Giáo Hội.

Mỗi thánh lễ là cơ hội Giáo Hội nhớ tới tất cả mọi người. Vì công nghiệp Tử Nạn và Phục Sinh của Đức Kitô được ban cho tất cả mọi người, những người tin vào Chúa, nhờ cuộc khổ nạn của Con Chiên là Đức Kitô, một tội nhân có thể thành thánh nhân. Mỗi lời cầu nguyện của chúng ta hữu ích cho các ngài. Các ngài rất cần lời cầu nguyện của chúng ta.

Không bao giờ được lãng quên người đã khuất, bởi lãng quên người đã chết là bắt họ chết thêm 1 lần nữa. Họ đã chết về thể lý và thân xác rồi. Giờ đây, nếu xa cách Thiên Chúa là họ đã chết đích thực, xa cách vĩnh viễn, đó là đau khổ mãi mãi. Họ cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa, nhờ những nỗ lực của chúng ta.

Lm Chánh xứ kết thúc bài giảng với lời cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn”

Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện chung và phần Phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ kết thúc khoảng lúc18g. Sau đó, mọi người tiến vào bên trong nhà an nghỉ dâng lời kinh cầu nguyện cho người thân của mình đã về với Chúa.

Được biết, năm nay, sau thánh lễ 17g giáo xứ còn có thánh lễ lúc 19g cầu nguyện cho các linh hồn cũng tại Nhà An Nghỉ của giáo xứ.

Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh: GB.Đức Thắng

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top