Giáo xứ Phát Diệm: Trung thu - Tiến bước cùng Giêsu

Giáo xứ Phát Diệm: Trung thu - Tiến bước cùng Giêsu

Giáo xứ Phát Diệm: Trung thu  - Tiến bước cùng Giêsu

TGPSG – “Hãy chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung đang chịu ảnh hưởng của thiên tai, để niềm vui Trung Thu không chỉ là niềm vui riêng, mà trở thành hành động yêu thương và sẻ chia.”
Đó là lời nhắn nhủ của Linh mục chánh xứ Giuse Phạm Đình Đại khi ngài chủ tế Thánh lễ Đức Mẹ Mân Côi, cử hành lúc 8g00 Chúa nhật, ngày 05.10.2025, tại giáo xứ Phát Diệm. Thánh lễ có sự tham dự đông đảo các em thiếu nhi cùng các phụ huynh trong giáo xứ.

Mở đầu Thánh lễ, cha Giuse mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện để chương trình của các em diễn ra tốt đẹp, và niềm vui Trung Thu thực sự trở thành niềm vui trong Chúa.

Trong bài giảng, cha chánh xứ chia sẻ về tháng Mân Côi, khích lệ các em siêng năng lần hạt, sống ngoan hiền và yêu mến Đức Mẹ. Ngài cũng giao lưu thân thương và gửi tặng các em những tập truyện cùng vòng tay nhỏ xinh như món quà khích lệ tinh thần. Đồng thời, ngài kêu gọi cộng đoàn hiệp thông với Tổng Giáo phận trong việc hỗ trợ đồng bào miền Trung đang chịu ảnh hưởng thiên tai, để niềm vui Trung Thu trở thành hành động yêu thương và sẻ chia.

Chương trình Trung Thu

Ngay từ sáng sớm, quý cha cùng các anh chị huynh trưởng Xứ đoàn tất bật hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để chương trình diễn ra chu đáo. Niềm hân hoan của ngày hội hiện diện trên khuôn mặt các em thiếu nhi và lan tỏa trong tinh thần phục vụ của mọi người tham gia chuẩn bị.

Khi Thánh lễ kết thúc, các em nhanh chân di chuyển đến khu vực tổ chức, hân hoan bước vào ngày hội. Mở đầu chương trình là màn múa lân sôi động, khơi lên không khí náo nhiệt và tiếng cười rộn rã khắp sân nhà xứ. Các tiết mục văn nghệ nối tiếp nhau do các em từ ngành Chiên Con đến các anh chị Dự Trưởng trình diễn – tuy đơn sơ nhưng chan chứa hồn nhiên và niềm vui.

Không khí ngày hội càng thêm phần hào hứng khi chương trình quay số trúng thưởng diễn ra. Các em trải qua nhiều cung bậc cảm xúc: hồi hộp chờ đợi, vỡ òa niềm vui khi trúng giải, hay chút tiếc nuối khi không được gọi tên. Tuy vậy, tất cả đều nhận phần quà khích lệ, để mỗi em cảm nhận được tình yêu thương và sự quan tâm.

Phần cuối của ngày hội là vở kịch “Hành trình Hy vọng - Từ Gióp đến chúng ta” do các bạn ngành Nghĩa Sĩ và Dự Trưởng trình diễn. Vở diễn để lại nhiều cảm xúc với thông điệp:

“Thiên Chúa cho phép chúng ta vấp ngã, để ta biết ta cần Người. Và hơn hết, Người cần ta đi cùng Người.”

Ngày hội kết thúc trong tiếng cười giòn giã và ánh mắt rạng rỡ của các em thiếu nhi. Xứ đoàn Kitô Vua chân thành tri ân cha chánh xứ Giuse Phạm Đình Đại, cha Tuyên úy Giuse Bùi Kim Ngọc Thanh, Ban Thường vụ, các đoàn thể, quý ân nhân và quý phụ huynh đã góp phần tạo nên thành công cho ngày hội.

Trung Thu năm nay không chỉ là dịp vui chơi cho các em thiếu nhi, mà còn là hành trình “tiến bước cùng Giêsu” - để học biết yêu thương, chia sẻ và lớn lên trong ân sủng của Người. Nguyện xin Chúa và Đức Maria chúc lành cho các em luôn hồn nhiên, thánh thiện và trở nên những chứng nhân nhỏ bé của tình yêu Thiên Chúa trong đời sống hằng ngày.

Bài viết: Ban Truyền Thông Xứ Đoàn Kitô Vua & Ảnh: Ban Truyền thông Gx. (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top