Giáo xứ Phát Diệm: Thiếu nhi Xứ đoàn Kitô Vua chúc Tết các linh mục và các thầy

Giáo xứ Phát Diệm: Thiếu nhi Xứ đoàn Kitô Vua chúc Tết các linh mục và các thầy

Giáo xứ Phát Diệm: Thiếu nhi Xứ đoàn Kitô Vua chúc Tết các linh mục và các thầy

TGPSG -- Trong những ngày cuối năm, khi mọi người hân hoan chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán, cộng đoàn Giáo xứ Phát Diệm cũng rộn ràng trong bầu khí xuân mới. Hòa chung niềm vui ấy, các em thiếu nhi thuộc Xứ đoàn Kitô Vua đã tổ chức buổi chúc Tết đầy ý nghĩa như một lời tri ân chân thành gửi đến các linh mục và các thầy. Đó là lời cảm ơn đơn sơ nhưng sâu lắng của đoàn chiên nhỏ bé dành cho những vị mục tử đã âm thầm gieo hạt giống đức tin, tận tâm yêu thương và đồng hành với các em suốt một năm qua.

Buổi chúc Tết được tổ chức vào lúc 9g00 sáng Chúa nhật, ngày 8.2.2026, ngay sau Thánh lễ dành cho thiếu nhi, tại nhà thờ Giáo xứ Phát Diệm.

Khép lại một năm cũ với biết bao hồng ân, các em thiếu nhi cùng nhau nhìn lại hành trình trưởng thành của mình trong sinh hoạt đoàn và đời sống đức tin. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, các em cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các linh mục, những người cha thiêng liêng luôn kiên nhẫn hướng dẫn, nâng đỡ và cầu nguyện cho các em mỗi ngày.

Đại diện Xứ đoàn Kitô Vua, chị Xứ đoàn Trưởng đã thay lời các em dâng lên các linh mục và các thầy những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Trong niềm vui đón xuân, các em nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn ơn lành trên các linh mục và các thầy:

  • Sức khỏe dồi dào, để luôn vững vàng và bền bỉ trên hành trình phục vụ đoàn chiên.
  • Ơn khôn ngoan và lòng can đảm, để dẫn dắt cộng đoàn vượt qua những thử thách và dìu dắt thế hệ trẻ lớn lên trong đức tin vững mạnh.
  • Niềm vui thánh đức, để niềm vui của Tin Mừng luôn tỏa sáng trong đời sống và sứ vụ mục tử mỗi ngày.

Tiếp lời, linh mục chánh xứ Giuse đã chia sẻ những tâm tình đầy yêu thương dành cho các em thiếu nhi. Với ánh mắt trìu mến của người mục tử, ngài bày tỏ niềm hạnh phúc khi thấy các em ngày càng ngoan ngoãn, tích cực trong sinh hoạt và trưởng thành hơn trong đời sống thiêng liêng. Cha ân cần nhắn nhủ các em luôn yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, siêng năng tham dự Thánh lễ, chăm chỉ học giáo lý, biết sống hiếu thảo với cha mẹ, kính trọng thầy cô và yêu thương bạn bè. Linh mục cũng đặt nơi các em niềm hy vọng về một thế hệ thiếu nhi sống đức tin cách vui tươi, nhiệt thành, trở nên tương lai của giáo xứ.

Buổi chúc Tết khép lại trong bầu khí ấm áp và chan hòa tình gia đình. Những lời chúc đầu xuân không chỉ là nghi thức truyền thống, nhưng còn là nhịp cầu nối kết yêu thương giữa mục tử và đoàn chiên nhỏ, giữa người cha thiêng liêng và các thiếu nhi trong đại gia đình Giáo xứ.

Ước mong rằng trong năm mới, dưới sự hướng dẫn và đồng hành của các linh mục và các thầy, các em thiếu nhi giáo xứ Phát Diệm sẽ tiếp tục lớn lên trong đức tin, tình yêu và tinh thần phục vụ, góp phần xây dựng cộng đoàn ngày càng hiệp nhất và thăng tiến.

 

Bài & Ảnh: Ban Truyền thông Gx. Phát Diệm (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top