Giáo xứ Phát Diệm: Thánh lễ kính trọng thể Các Thánh Nam Nữ
TGPSG -- “Ơn gọi nên thánh không phải là điều xa vời, nhưng bắt đầu từ những việc nhỏ bé trong đời sống hằng ngày: một lời nói hiền hòa, một hành động yêu thương, một chọn lựa trung tín.”
Đó là lời linh mục Giuse Phạm Đình Đại, chánh xứ Phát Diệm, đã nhấn mạnh trong bài giảng Thánh lễ kính trọng thể Các Thánh Nam Nữ, được cử hành lúc 15g00 ngày 01.11.2025 tại nhà thờ giáo xứ, với sự tham dự đông đảo của cộng đoàn dân Chúa.
.png)
Trong bầu khí hân hoan của ngày lễ trọng, cộng đoàn giáo xứ Phát Diệm cùng hiệp thông với toàn thể Giáo Hội, long trọng mừng kính đoàn con cái trung tín của Thiên Chúa - những người đã trung kiên bước theo Đức Kitô và được hưởng phúc vinh trên Nước Trời.
Niềm vui của ngày lễ được thể hiện qua hai Thánh lễ trọng thể được cử hành tại nhà thờ Phát Diệm:
- Thánh lễ buổi sáng lúc 5g00 do cha phó xứ Giuse Bùi Kim Ngọc Thanh chủ sự;
- Thánh lễ buổi chiều lúc 15g00 do cha chánh xứ Giuse Phạm Đình Đại chủ sự.
Đông đảo giáo dân đã sốt sắng tham dự; trong đó có nhiều bạn trẻ tranh thủ đến nhà thờ sớm để không bỏ qua ngày lễ trọng, cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu xin ơn nên thánh cho bản thân.
.png)
Trong bài giảng, cha Giuse chánh xứ mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm gương sống của các Thánh - những con người bình thường nhưng đã để cho ân sủng Thiên Chúa biến đổi cuộc đời. Ngài nhấn mạnh:
“Ơn gọi nên thánh không phải là điều xa vời, nhưng bắt đầu từ những việc nhỏ bé trong đời sống hằng ngày: một lời nói hiền hòa, một hành động yêu thương, một chọn lựa trung tín.”
Ngài nhắc lại lời Thánh Augustinô:
“Ông kia bà nọ nên thánh, tại sao tôi lại không?” như một lời thức tỉnh để mỗi Kitô hữu nhận ra rằng ơn gọi nên thánh là sứ mạng của tất cả mọi người.
.png)
Bầu khí Thánh lễ thật sốt sắng và linh thiêng. Tiếng hát, lời cầu nguyện và tâm tình tạ ơn hòa quyện, giúp cộng đoàn cảm nhận sâu xa niềm vui được thuộc về đoàn dân thánh của Thiên Chúa.
Mỗi người ra về với tâm tình biết ơn và quyết tâm sống thánh thiện hơn, để trong đời sống thường nhật, hình ảnh của Chúa được tỏa sáng qua tình yêu và phục vụ.
Thánh lễ khép lại trong tâm tình tạ ơn và phó thác. Cộng đoàn cùng hướng về Đức Maria và toàn thể các Thánh, ước mong được các ngài nâng đỡ và cầu bầu để luôn trung thành trên hành trình nên thánh giữa lòng thế giới hôm nay.
Hai Thánh lễ trong ngày kết thúc lần lượt vào lúc 6g15 sáng và 16g15 chiều, khép lại một ngày lễ tràn đầy ân sủng và niềm vui đức tin.
Bài & Ảnh: Ban Truyền thông Gx. Phát Diệm (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Phú Hòa: Thánh lễ mừng kính Thánh Martinô De Prorres
-
Giáo xứ Thăng Long: Thiếu nhi Ngành Nghĩa - Hiệp, đi hành hương và viếng nghĩa trang các linh mục -
Giáo xứ Jeanne D’Arc: Thánh lễ cầu cho các Đẳng Linh Hồn -
Giáo xứ Tân Việt: Thánh lễ kính Martinô, mừng bổn mạng Caritas -
Hội Bác Ái giáo xứ Vĩnh Hòa mừng Lễ Thánh Martino de Porres, Bổn mạng – 2025 -
Giáo xứ Hiển Linh: Lễ kính Thánh Martinô, mừng bổn mạng Ban Caritas giáo xứ -
Giáo xứ Nhân Hòa hướng về Miền Trung thương yêu nhân tháng cầu cho các linh hồn -
Thánh lễ mừng bổn mạng Giáo xứ Thánh Martinô - Tôn vinh lòng nhân ái -
Sống hy sinh vô vị lợi -
Giáo xứ Đức Tin: Thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa