Giáo xứ Phát Diệm: Thánh lễ kính Thánh Anrê, mừng bổn mạng Giáo khu Anrê

Giáo xứ Phát Diệm: Thánh lễ kính Thánh Anrê, mừng bổn mạng Giáo khu Anrê

Giáo xứ Phát Diệm: Thánh lễ kính Thánh Anrê, mừng bổn mạng Giáo khu Anrê

TGPSG -- “Điều quan trọng không phải Chúa có gọi hay không, mà là mỗi người có nghe được tiếng Chúa và can đảm đáp lại như Thánh Anrê hay không.”

Linh mục chánh xứ Giuse Phạm Đình Đại đã nhấn mạnh điều này khi chủ tế Thánh lễ kính Thánh Anrê Tông đồ, bổn mạng Giáo khu Anrê, diễn ra lúc 17g30 ngày 28.11.2025 tại nhà thờ Phát Diệm.

Đồng tế với ngài có linh mục phó xứ Giuse Bùi Kim Ngọc Thanh, cùng với sự tham dự của thầy giúp xứ, các nữ tu Mến Thánh Giá Cái Mơn, Mến Thánh Giá Gò Vấp, các thành viên Hội đồng Mục vụ và các thành phần dân Chúa.

Trong bài giảng, từ lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Hãy theo Thầy, Thầy sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá”, linh mục chủ tế nhắc lại sự mau mắn của Thánh Anrê khi đáp lại tiếng Chúa. Ngài chia sẻ:

“Không có lời hứa vật chất hay giải thích dài dòng, nhưng chỉ một lời mời gọi đơn sơ đã đủ mạnh để khiến Anrê lập tức bỏ chài lưới mà theo Thầy. Là một ngư phủ bình thường, Thánh nhân không chần chừ hay tính toán, nhưng can đảm từ bỏ điều quen thuộc và bước vào hành trình mới.”

Ngài mời gọi cộng đoàn nhận ra tiếng Chúa trong nhịp sống hằng ngày: “Vấn đề không phải là Chúa có gọi hay không, mà là ta có nghe được và dám đáp lại như Anrê hay không.” Việc theo Chúa hôm nay thể hiện qua bổn phận gia đình, trách nhiệm với cộng đoàn, sự chân thành và tử tế trong giao tiếp, để mỗi người trở thành nhịp cầu đưa anh chị em đến gần Chúa hơn.

Sau lời nguyện chung, cộng đoàn bước vào Phụng vụ Thánh Thể. Các em thiếu nhi và đại diện giáo họ trang trọng dâng lễ vật với tâm tình tạ ơn và ước nguyện hiệp thông trong ngày mừng bổn mạng.

Kết thúc Thánh lễ, vị đại diện Giáo khu Anrê dâng lời cảm ơn linh mục chánh xứ cùng quý tu sĩ và cộng đoàn, đồng thời báo cáo sinh hoạt năm qua. Giáo khu bày tỏ lòng tri ân cha chánh xứ vì sự hướng dẫn và khích lệ để ngày lễ được tổ chức sốt sắng, góp phần xây dựng sự hiệp nhất giữa các gia đình. Giáo khu cũng ghi nhớ lời nhắn nhủ: “Giáo khu có hiệp nhất và yêu thương thì giáo xứ mới thăng tiến; giáo khu năng động tham gia thì giáo xứ mới tràn đầy sức sống của Chúa.”

Trong năm qua, Giáo khu đã duy trì đời sống đức tin và tinh thần phục vụ qua các hoạt động: đọc kinh lúc 19g mỗi ngày tại nhà nguyện Thánh Anrê, thăm viếng bệnh nhân hằng tháng, tham dự các Thánh lễ cầu cho các linh hồn tại Nhà chờ Phục Sinh; và hỗ trợ các gia đình khó khăn trong những dịp lễ lớn. Báo cáo khẳng định: “Nhìn lại một năm qua, chúng con nhận thấy nhiều ơn lành Chúa tuôn đổ trên Giáo khu nhờ sự hiệp nhất và nhiệt thành của các thành viên.”

Thánh lễ khép lại lúc 18g40 trong bầu khí hân hoan. Những tấm hình lưu niệm chụp trước cung thánh và bữa cơm thân mật tại Hội trường giáo xứ đã làm tăng thêm tinh thần gắn kết giữa các thành phần dân Chúa, tạo cơ hội gặp gỡ, chia sẻ và củng cố tình hiệp nhất. Đây cũng là hình ảnh đẹp diễn tả lời mời gọi sống trung thành và hiệp thông trong đời sống đức tin.

Nguyện xin Thánh Anrê Tông đồ chuyển cầu cho mỗi thành viên Giáo khu luôn giữ ngọn lửa nhiệt thành, can đảm từ bỏ những điều chưa đẹp lòng Chúa và trở nên chứng nhân đức tin sống động. Giáo khu kính mời cộng đoàn tích cực tham gia các sinh hoạt chung, đặc biệt là giờ đọc kinh tối lúc 19g tại nhà nguyện Thánh Anrê, cơ hội quý báu để cùng cầu nguyện, nuôi dưỡng đức tin và thắt chặt tình hiệp nhất trong Giáo xứ Phát Diệm.

Bài & Ảnh: Truyền thông Gx. Phát Diệm (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top