Giáo xứ Phát Diệm: Những chuyến thăm bệnh nhân tràn đầy tình chúa và tình người

Giáo xứ Phát Diệm: Những chuyến thăm bệnh nhân tràn đầy tình chúa và tình người

Giáo xứ Phát Diệm: Những chuyến thăm bệnh nhân tràn đầy tình chúa và tình người

TGPSG -- Trong tinh thần mục vụ hiệp nhất và bác ái, vào lúc 7g00 sáng ngày 04.12.2025, cha Chánh xứ Giuse Phạm Đình Đại cùng cha Phó xứ Giuse Bùi Ngọc Kim Thanh, Ban Điều hành các giáo họ, Ban Thừa tác viên Thánh Thể và Hội Legio Mariae đã khởi đầu hành trình thăm viếng bệnh nhân trong tháng 12 tại các giáo họ Anrê, Phêrô và Gioan.

Đến sáng ngày 05.12.2025, các cha tiếp tục cùng các đoàn thể đến thăm những bệnh nhân thuộc giáo họ Giuse và Gioan Baotixita. Ở mỗi điểm dừng chân, bầu khí luôn trang nghiêm mà ấm áp, chan chứa tình Chúa và tình người.

Trong những ngày đầu tháng 12, qua những cuộc gặp gỡ và lắng nghe, các linh mục nhận thấy nơi nhiều bệnh nhân những nỗi vất vả của tuổi già, bệnh tật và hoàn cảnh khó khăn. Chính vì thế, sự hiện diện tận tâm của quý cha, cùng lời cầu nguyện chân thành của cộng đoàn, đã trở thành nguồn nâng đỡ thiêng liêng giúp họ thêm vững vàng trong đức tin và cậy trông vào tình thương của Chúa.

Tại mỗi gia đình, quý cha cử hành các nghi thức mục vụ và trao ban các Bí tích Hòa Giải, Thánh Thể và Xức Dầu, giúp người bệnh được gặp gỡ Thiên Chúa, đón nhận bình an và kín múc thêm sức mạnh thiêng liêng. Những lời cầu nguyện âm thầm, những cái nắm tay khích lệ và sự hiện diện kiên nhẫn của các ngài đã đem lại niềm an ủi sâu xa cho các bệnh nhân cũng như cho thân nhân của họ.

Sứ vụ thăm viếng bệnh nhân được cha Giuse khởi xướng ngay từ những tháng đầu khi đảm nhận trách nhiệm mục tử tại giáo xứ. Sau thời gian thăm viếng từng gia đình, ngài nhận thấy nhu cầu thiêng liêng của người đau bệnh là rất lớn, bởi nhiều người vì tuổi tác, bệnh tật hay hoàn cảnh riêng mà không thể tham dự Thánh lễ và lãnh nhận các Bí tích. Với tấm lòng của một mục tử mang “mùi chiên”, cha đã thiết lập chương trình thăm bệnh nhân định kỳ hằng tháng để bảo đảm rằng không ai trong đoàn chiên bị bỏ quên trên hành trình đức tin.

Theo thời gian, những chuyến thăm hằng tháng không chỉ là việc trao ban các Bí tích, mà đã trở thành nhịp cầu đưa người bệnh đến gần hơn với đức tin, đức cậy và đức mến. Qua Bí tích Hòa Giải, họ tìm lại sự bình an nội tâm; qua việc rước Mình Thánh Chúa, họ nhận được sức mạnh thiêng liêng; và nhờ Bí tích Xức Dầu, họ thêm ơn nâng đỡ để vững vàng giữa thử thách. Chính trong những khoảnh khắc ấy, người bệnh cảm nghiệm rõ ràng hơn tình yêu của Thiên Chúa và sự đồng hành của cộng đoàn Giáo Hội.

Đồng hành trong sứ vụ ý nghĩa này còn có Ban Điều hành của các giáo họ Anrê, Phêrô, Gioan, Giuse và Gioan Baotixita, cùng Ban Thừa tác viên Thánh Thể và Hội Legio Mariae. Tinh thần hiệp nhất và phục vụ của các đoàn thể đã làm cho mỗi chuyến thăm trở thành một nghĩa cử bác ái trọn vẹn: mỗi người một phần nhỏ bé nhưng chân thành, cùng mang Chúa đến với các bệnh nhân và đem hơi ấm cộng đoàn đến những gia đình đang cần được nâng đỡ.

Tiếp nối những ngày thăm bệnh, giáo xứ vẫn không ngừng quan tâm đến người đau yếu qua các cử hành phụng vụ đặc biệt như Giờ Kinh Lòng Chúa Thương Xót, các Thánh lễ kính Đức Mẹ Fatima hay các Thánh lễ trong dịp Tết Nguyên Đán. Đây là những giây phút thiêng liêng để cộng đoàn thêm liên kết trong lời cầu nguyện, xin Chúa tuôn đổ bình an, sức mạnh và niềm hy vọng cho những anh chị em đang chịu đau đớn thể xác lẫn tinh thần.

Những chuyến thăm viếng hằng tháng, tuy âm thầm nhưng chứa đựng biết bao tình Chúa, tình người, đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống mục vụ của Giáo xứ Phát Diệm. Đó không chỉ là sự quan tâm của hàng giáo sĩ và các hội đoàn, mà còn là dấu chỉ sống động của một cộng đoàn hiệp nhất, biết thực hành bác ái và trở nên khí cụ yêu thương của Thiên Chúa giữa những anh chị em đau bệnh.

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ và các Thánh, tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên giáo xứ Phát Diệm. Với đức tin kiên vững, đức cậy bền bỉ và đức mến nồng nàn, ước mong mỗi thành viên trong cộng đoàn tiếp tục cộng tác vào sứ vụ yêu thương này bằng lời cầu nguyện, sự hiện diện cảm thông, những nghĩa cử thăm viếng và cả sự chia sẻ vật chất lẫn tinh thần cho người bệnh. Xin cho Phát Diệm mãi là một cộng đoàn hiệp nhất, nơi người đau yếu tìm được bình an, hy vọng và tình thân gia đình trong vòng tay của Chúa và của anh chị em mình.

Bài & Ảnh: Truyền thông Gx. Phát Diệm (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top