Giáo xứ Phát Diệm: Mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, bổn mạng giáo xứ

Giáo xứ Phát Diệm: Mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, bổn mạng giáo xứ

TGPSG -- “Như Đức Maria đã vội vã lên đường, người Kitô hữu cũng được mời gọi đem Chúa trở về với gia đình, khu xóm, nơi học tập, làm việc và mọi môi trường sống.”

Đức Giám mục Phụ tá Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến đã chia sẻ như trên khi đến thăm và chủ tế Thánh lễ kính Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, mừng bổn mạng giáo xứ và làm phép Nhà Tạm mới, lúc 17g00 ngày 16.8.2026 tại nhà thờ Phát Diệm.

Đồng tế với ngài có linh mục chánh xứ Giuse Phạm Đình Đại, linh mục phó xứ Giuse Bùi Kim Ngọc Thanh và 7 linh mục khách, cùng sự tham dự của các nữ tu, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, các hội đoàn và các thành phần dân Chúa trong giáo xứ.

Thánh lễ được khởi sự với cuộc rước kiệu cung nghinh Đức Mẹ quanh khuôn viên nhà thờ trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Qua những lời kinh, tiếng hát và lòng yêu mến, cộng đoàn dâng lên Đức Maria, Người Mẹ và Đấng Bảo trợ của Giáo xứ, những ước nguyện của mình.

Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời cũng là dịp để cộng đoàn thêm xác tín vào niềm hy vọng Kitô giáo. Nơi Đức Maria, Giáo hội chiêm ngắm một người nữ hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa và được đưa vào hưởng vinh quang cả hồn lẫn xác. Với Giáo xứ Phát Diệm, đây cũng là dịp để từng người và từng gia đình dâng lên Mẹ những thao thức, cố gắng sống đạo và ước nguyện, xin Mẹ tiếp tục đồng hành, nâng đỡ và chuyển cầu.

Ngày lễ bổn mạng năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt khi niềm vui mừng kính Đức Maria được nối kết với việc làm phép Nhà Tạm mới, nơi lưu giữ Mình Thánh Chúa, nhắc cộng đoàn rằng Chúa Giêsu Thánh Thể vẫn luôn hiện diện và ở lại giữa dân Người.

Trong bài giảng, Đức Giám mục Phụ tá Gioan Baotixita khởi đi từ hình ảnh Hòm Bia Giao Ước của dân Israel, dấu chỉ về sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân Người.

Ngài quảng diễn hình ảnh Đức Maria như Hòm Bia Giao Ước mới: “Nếu Hòm Bia xưa là dấu chỉ Thiên Chúa hiện diện giữa dân Israel, thì nơi Đức Maria, chính Con Thiên Chúa đã được cưu mang trong lòng Mẹ. Mẹ mang Chúa Giêsu trong cuộc đời mình và đem Người đến cho nhân loại.

Qua trình thuật Đức Maria thăm viếng bà Êlisabét, Đức Mẹ không đến một mình, nhưng mang Chúa đến. Và nơi nào có Chúa hiện diện, nơi đó có niềm vui, bình an và phúc lành. Từ hình ảnh ấy, mỗi người tín hữu được mời gọi nhìn lại chính đời sống của mình. Mỗi khi đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta cũng mang Chúa trong tâm hồn. Vì thế, như Đức Maria đã vội vã lên đường, người Kitô hữu cũng được mời gọi đem Chúa trở về với gia đình, khu xóm, nơi học tập, làm việc và mọi môi trường sống. Đó không nhất thiết là những việc lớn lao, nhưng được thể hiện qua một đời sống ngay thẳng, yêu thương, bác ái, tha thứ và biết quan tâm đến những người đang cần được nâng đỡ.”

Sau lời nguyện chung, cộng đoàn hướng về Nhà Tạm mới. Đức Giám mục chủ sự dâng lời nguyện làm phép, xin Thiên Chúa thánh hóa nơi đây để trở thành nơi xứng đáng lưu giữ Mình Thánh Chúa. Từ hình ảnh Hòm Bia Giao Ước, Đức Giám mục giúp cộng đoàn nhận ra ý nghĩa sâu xa của Nhà Tạm trong đời sống Hội Thánh. Nhà Tạm không chỉ là một phần của kiến trúc cung thánh, nhưng còn là nơi lưu giữ Mình Thánh Chúa, nhắc người tín hữu về sự hiện diện thật sự của Chúa Giêsu Thánh Thể giữa cộng đoàn.

Sau nghi thức làm phép Nhà Tạm, Thánh lễ tiếp tục với Phụng vụ Thánh Thể.

Trong phần dâng lễ vật, cùng với bánh và rượu, cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa niềm vui ngày bổn mạng, những hy sinh, thao thức và ước nguyện của từng gia đình và toàn thể Giáo xứ.

Đến phần Hiệp lễ, cộng đoàn sốt sắng đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể. Lời mời gọi của Đức cha về việc trở thành những “nhà tạm di động” từ đó trở nên cụ thể: người tín hữu không chỉ đón Chúa vào lòng, nhưng còn được sai đi để mang Chúa đến với mọi người.

Sau lời nguyện Hiệp lễ, Mình Thánh Chúa được long trọng rước vào Nhà Tạm mới. Trong giây phút linh thiêng ấy, cộng đoàn cùng hướng lòng về Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng vẫn âm thầm ở lại giữa dân Người. Nhà Tạm mới vì thế trở thành một dấu chỉ thân thương đối với cộng đoàn Phát Diệm: giữa những đổi thay của cuộc sống, Chúa vẫn ở đây; Người vẫn chờ đợi, lắng nghe và muốn ở lại với từng người.

Ở cuối bài giảng, Đức cha trích lại một lời nguyện được sử dụng trong thời gian đại dịch: “Hãy nhìn lên Nhà Chầu.” Ngọn đèn chầu âm thầm cháy sáng bên Nhà Tạm nhắc người tín hữu rằng Chúa Giêsu Thánh Thể vẫn hiện diện và luôn là Đấng để họ tìm về. Vì thế, việc làm phép Nhà Tạm mới hôm nay không chỉ là niềm vui của ngày lễ, nhưng còn là lời mời gọi mỗi người con Phát Diệm hãy năng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể: khi vui, đến để tạ ơn; khi buồn, đến để được ủi an; khi mỏi mệt, đến để kín múc nơi Chúa sức mạnh và niềm hy vọng.

Trở thành những “nhà tạm di động”, đem Chúa đến cho đời

Từ Đức Maria - Hòm Bia Giao Ước mới, đến Nhà Tạm nơi lưu giữ Mình Thánh Chúa, Đức cha gợi lên một hình ảnh gần gũi: sau khi rước lễ, mỗi người cũng được mời gọi trở thành một “nhà tạm di động”, mang Chúa trở về với gia đình, khu xóm, nơi làm việc và những người mình gặp gỡ. Điều đó được thể hiện qua đời sống yêu thương, tha thứ, công bằng, bác ái và quảng đại phục vụ. Như Đức Maria đã đem Chúa đến cho gia đình bà Êlisabét và đem theo niềm vui, mỗi người con của giáo xứ cũng được sai đi để gieo mầm hiệp nhất nơi có chia rẽ, trao sự cảm thông nơi có đau khổ và thắp lên hy vọng nơi có thất vọng. Qua đó, người tín hữu trở nên một “ngọn đèn chầu” giữa đời, để người khác nhận ra Thiên Chúa vẫn đang hiện diện và yêu thương thế giới hôm nay.

Tạ ơn và lên đường

Thánh lễ bổn mạng và nghi thức làm phép Nhà Tạm mới khép lại lúc 18g15 trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức cha, các linh mục, các tu sĩ và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện, hiệp thông và cầu nguyện trong ngày vui của Giáo xứ.

Từ hôm nay, mỗi khi nhìn thấy ngọn đèn chầu vẫn cháy sáng, ước mong mỗi người con Phát Diệm luôn nhớ rằng: “Chúa đang ở đây”, để biết gắn bó với Thánh Thể và mang Chúa đến cho gia đình, tha nhân bằng đời sống đức tin, lòng mến và sự phục vụ.

Nguyện xin Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, Bổn mạng Giáo xứ Phát Diệm, luôn đồng hành và chuyển cầu cho cộng đoàn, để mỗi người biết noi gương Mẹ, sống với Chúa và đem Chúa đến cho đời.

Bài & Ảnh: Ban Truyền thông Gx. Phát Diệm (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top