Giáo xứ Phát Diệm mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Bổn mạng giáo xứ

Giáo xứ Phát Diệm mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Bổn mạng giáo xứ

TGPSG -- “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn.” (Lc 1,49)

Chiều Thứ Sáu, ngày 15.8.2025, trong niềm hân hoan chung với toàn thể Giáo Hội, cộng đoàn giáo xứ Phát Diệm long trọng mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, bổn mạng giáo xứ.

Ngay từ buổi chiều, các nẻo đường dẫn về nhà thờ Phát Diệm đã rộn ràng bước chân người tín hữu. Dù trước đó trời mưa to, gió lớn, nhưng đến giờ cử hành, mây tan, trời quang, để lại bầu khí trong lành và tươi sáng. Cộng đoàn cảm nhận đây chính là hồng ân đặc biệt Thiên Chúa ban qua lời bầu cử của Đức Mẹ.

Lúc 17g30, đoàn kiệu cung nghinh Đức Mẹ diễn ra trong không khí trang nghiêm, sốt sắng, với tiếng trống, tiếng kèn và lời ca ngợi Mẹ vang vọng khắp khuôn viên nhà thờ. Những ngọn cờ, ánh nến và từng bước chân rước kiệu hòa cùng tâm tình tạ ơn, diễn tả niềm tin tưởng và lòng yêu mến sâu đậm của đoàn chiên Phát Diệm dâng lên Mẹ hiền.

Đúng 18g00, Thánh lễ mừng kính được cử hành trọng thể do linh mục chánh xứ Giuse Phạm Đình Đại chủ tế. Đồng tế với ngài là linh mục phó xứ Giuse Bùi Kim Ngọc Thanh, linh mục Rôcô Nguyễn Duy và các linh mục thân quen, với sự tham dự các nữ tu, cùng đông đảo giáo dân trong giáo xứ.

Khi chia sẻ Tin Mừng, linh mục giảng lễ nhấn mạnh rằng Đức Maria được Thiên Chúa rước về trời cả hồn lẫn xác là niềm hy vọng chắc chắn cho mỗi tín hữu. Cuộc đời Mẹ là mẫu gương tuyệt vời của niềm tin, sự khiêm nhường và lòng vâng phục, để con cái Giáo xứ biết noi theo trên hành trình đức tin.

Trong bầu khí linh thiêng, cộng đoàn hiệp dâng lời cầu nguyện cho các linh mục tiền nhiệm, các ân nhân, thân nhân, cả đã khuất lẫn còn sống, những người đã góp công vun đắp cho Giáo xứ suốt 70 năm hiện diện và phát triển. Thánh lễ cũng là dịp để cộng đoàn thêm gắn bó, yêu thương và thể hiện tinh thần hiệp nhất giữa các giáo khu, hội đoàn và từng gia đình.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời khép lại trong bầu khí thánh thiêng và hiệp nhất. Mỗi người tín hữu ra về với khuôn mặt rạng rỡ, mang theo niềm vui, hy vọng và lòng gắn bó với Giáo xứ thân yêu dưới sự chở che của Mẹ Maria.

Bài & Ảnh: Ban Truyền thông Gx. Phát Diệm (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top