Giáo xứ Phát Diệm: Bên Mẹ Mân Côi, cầu nguyện và đồng hành với các bệnh nhân
TGPSG -- Chiều thứ Tư, ngày 07.10.2026, trong ngày Giáo hội mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi, Giáo xứ Phát Diệm đã tổ chức Thánh lễ đặc biệt cầu nguyện cho các bệnh nhân và người cao tuổi. Trước Thánh lễ, ba linh mục đang phục vụ tại giáo xứ đã ban Bí tích Hòa Giải và Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân cho từng người.
Dù trời đổ mưa lớn, từ trước 17g00, nhiều cụ cao tuổi và bệnh nhân đã được người thân đưa đến nhà thờ. Những bước chân chậm chạp, những mái đầu bạc và những thân thể đang mang bệnh tật cùng quy tụ trong bầu khí thân tình, sốt sắng và đầy niềm vui.
.png)
Lúc 17g00, Linh mục chánh xứ Giuse Phạm Đình Đại, Linh mục phó Giuse Bùi Kim Ngọc Thanh và Linh mục phó Phêrô Đamianô Maria Nguyễn Văn Tuấn cùng ban Bí tích Hòa Giải cho các bệnh nhân. Sau đó, các linh mục lần lượt ban Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân cho từng người, trước khi cộng đoàn bước vào Thánh lễ lúc 17g30.
.png)
.png)
.png)
Thánh lễ do Linh mục phó Giuse Bùi Kim Ngọc Thanh chủ sự.
.png)
Trong phần Phụng vụ Lời Chúa, cộng đoàn được mời gọi nhìn lên Đức Maria và học nơi Mẹ đức tin biết phó thác. Từ biến cố Truyền Tin đến những chặng đường đầy thử thách trong cuộc đời, Đức Maria không phải lúc nào cũng hiểu ngay những gì đang xảy đến với mình, nhưng Mẹ vẫn để đức tin dẫn dắt và tiếp tục bước đi trong sự tín thác vào chương trình của Thiên Chúa.
Tâm tình ấy đặc biệt gần gũi với những người đang mang bệnh tật và đối diện với tuổi già. Có những lúc, sự yếu đuối thể lý, những cơn đau kéo dài hay cảm giác phải lệ thuộc vào con cháu khiến một người cảm thấy mình trở thành gánh nặng cho gia đình.
.png)
Lời Chúa và mẫu gương của Đức Maria mời gọi mỗi người nhìn những giới hạn ấy bằng ánh sáng đức tin, bởi giá trị của một con người không mất đi vì tuổi tác hay bệnh tật. Ngay trong những ngày tháng yếu đau, người tín hữu vẫn được Thiên Chúa yêu thương, gìn giữ và nâng đỡ, đồng thời được mời gọi phó thác cuộc đời trong tay Ngài.
Qua tràng chuỗi Mân Côi, người tín hữu không chỉ đọc lại những lời kinh quen thuộc, nhưng còn cùng với Đức Maria chiêm ngắm cuộc đời Chúa Giêsu, học cách đặt những vui buồn, bệnh tật, lo âu và cả những điều chưa thể hiểu vào trong tình yêu của Thiên Chúa.
Bước sang Phụng vụ Thánh Thể, cộng đoàn cùng hiệp dâng những đau yếu, lo âu và cả những điều chưa thể hiểu trong cuộc sống lên Thiên Chúa. Đến phần hiệp lễ, quý cha đã mang Mình Thánh Chúa đến tận chỗ các bệnh nhân và người cao tuổi, đặc biệt là những người gặp khó khăn trong việc di chuyển. Cử chỉ đơn sơ ấy diễn tả sự gần gũi của Giáo hội với người đau yếu, để giữa những giới hạn của tuổi già và bệnh tật, các cụ vẫn được đón nhận Chúa và hiệp thông với cộng đoàn.
.png)
Đối với nhiều người cao tuổi, buổi chiều hôm ấy còn là một cuộc gặp gỡ đầy niềm vui. Một cụ già chia sẻ thật đơn sơ: “Nhờ có Thánh lễ này, chúng con được gặp lại nhau.”
.png)
Câu nói ngắn gọn ấy phần nào diễn tả ý nghĩa của Thánh lễ dành cho bệnh nhân tại Giáo xứ Phát Diệm. Khi tuổi cao và sức khỏe suy giảm khiến việc đến nhà thờ không còn dễ dàng như trước, mỗi lần được trở về với cộng đoàn cũng là một lần các cụ được gặp Chúa, gặp lại những người quen và cảm nhận mình vẫn luôn thuộc về một gia đình đức tin.
.png)
Sau Thánh lễ, mưa vẫn còn lớn. Trong khi chờ mưa ngớt, Linh mục chánh xứ Giuse Phạm Đình Đại đã ở lại cùng các bệnh nhân, hỏi han và trò chuyện với từng người. Sự hiện diện gần gũi ấy làm cho buổi chiều mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi thêm ấm áp, đồng thời cho thấy việc chăm sóc bệnh nhân không chỉ dừng lại ở một cử hành phụng vụ, mà còn được tiếp nối bằng sự thăm hỏi, lắng nghe và đồng hành.
.png)
.png)
.png)
Thánh lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân cũng nằm trong hành trình sống tháng Mân Côi của Giáo xứ Phát Diệm.
Trong suốt tháng 10, vào lúc 19g30 mỗi thứ Bảy, cộng đoàn cùng quy tụ chầu Mình Thánh Chúa và lần chuỗi Mân Côi, kết hợp việc tôn kính Đức Maria với việc thờ phượng Chúa Giêsu Thánh Thể.
Qua đó, cộng đoàn được mời gọi thực thi lời Mẹ nhắn nhủ bằng đời sống cầu nguyện kiên trì, để lời kinh Mân Côi không chỉ dừng lại nơi môi miệng, nhưng trở thành hành trình đưa mỗi người đến gần Chúa Giêsu hơn, đồng thời biết quan tâm đến những người đau yếu, cô đơn và cần được nâng đỡ chung quanh mình.
Tiếp nối tâm tình ấy, vào thứ Ba, ngày 13.10.2026, nhân kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Giáo xứ Phát Diệm sẽ tổ chức giờ lần chuỗi Mân Côi lúc 11g00, sau đó là Thánh lễ tôn kính Đức Mẹ lúc 11g30.
Thánh lễ Đức Mẹ Mân Côi dành cho các bệnh nhân khép lại, nhưng hình ảnh những cụ già vui mừng vì “được gặp Chúa và gặp lại nhau” vẫn còn đọng lại như một nét đẹp trong đời sống giáo xứ. Nơi đây, người cao tuổi và bệnh nhân không chỉ được nhớ đến trong lời cầu nguyện, mà còn được đón nhận, nâng đỡ và đồng hành bằng sự hiện diện cụ thể của cộng đoàn.
.png)
Bài & Ảnh: Ban Truyền thông Gx. Phát Diệm (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Cáo phó: Thân phụ Linh mục Giuse Chu Hoàng Sơn qua đời
-
Giáo xứ Thánh Linh: Lễ Đức Mẹ Mân Côi, mừng bổn mạng Giáo khu Mân Côi -
Giáo xứ Vĩnh Hội: Thánh lễ mừng bổn mạng Giáo khu Mân Côi -
Giáo xứ Môi Khôi: Thánh lễ kính Đức Mẹ Mân Côi, mừng bổn mạng giáo xứ -
Mừng trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi - Bổn mạng Giáo xứ Mai Khôi -
Mừng lễ Bổn mạng và kỷ niệm 60 năm thành lập Giáo xứ Bình Thuận -
Giáo xứ Nhân Hòa: Bữa cơm yêu thương - Khó khăn được sẻ chia, yêu thương được trao gửi -
Giáo xứ Bình An mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi - Bổn mạng giáo xứ 2026 -
Giáo xứ Vĩnh Hội mừng Thánh lễ Đức Mẹ Mân Côi, mừng bổn mạng giáo xứ 2026 -
Caritas Giáo xứ Nhân Hòa: Khi yêu thương trở thành lời loan báo Tin Mừng
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa