Giáo xứ Phát Diệm: 42 thiếu nhi lãnh nhận Bí tích Hòa Giải và Thánh Thể lần đầu

TGPSG -- Trong ngày lễ trọng kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, Giáo xứ Phát Diệm hân hoan chào đón 42 em thiếu nhi lãnh nhận Bí tích Hòa Giải và Rước lễ lần đầu, đánh dấu bước trưởng thành quan trọng trong hành trình đức tin.

Chiều thứ Sáu, ngày 05.06.2026, các em thiếu nhi chuẩn bị Rước lễ lần đầu đã sốt sắng tham dự Thánh lễ xin ơn Chúa Thánh Thần do cha phó Giuse Bùi Kim Ngọc Thanh chủ sự. Sau thời gian học hỏi giáo lý và xét mình, các em được mời gọi nhìn lại đời sống, khiêm tốn sám hối và tín thác vào lòng thương xót Chúa.

Sau Thánh lễ, các em lần đầu lãnh nhận Bí tích Hòa Giải trong bầu khí trang nghiêm, dưới sự hướng dẫn của cha chánh xứ Giuse Phạm Đình Đại và cha phó Giuse Bùi Kim Ngọc Thanh. Qua bí tích này, các em được giao hòa với Thiên Chúa và tha nhân, chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa Giêsu Thánh Thể.

Tiếp nối niềm vui, lúc 17g30 thứ Bảy, ngày 06.06.2026, trong ngày lễ trọng kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, Đức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên, nguyên Giám mục Giáo phận Cần Thơ, đã chủ sự Thánh lễ ban Bí tích Thánh Thể lần đầu cho 42 em thiếu nhi, đồng tế với quý cha trong giáo xứ.

Trong bài giảng, Đức cha nhấn mạnh hồng ân cao cả của việc rước Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng trở nên lương thực thiêng liêng nuôi dưỡng đời sống đức tin và đồng hành với các em trên hành trình trưởng thành trong tình yêu Chúa.

Giây phút các em tiến lên rước lễ lần đầu để lại nhiều xúc động nơi cộng đoàn, trong niềm vui của gia đình, cha mẹ và những người đã âm thầm đồng hành trong hành trình đức tin của các em.

Đại diện phụ huynh bày tỏ lòng tri ân đến Đức cha, quý cha, quý tu sĩ, Hội đồng Mục vụ giáo xứ và các anh chị giáo lý viên đã góp phần chuẩn bị cho ngày hồng phúc này, coi đây là một dấu mốc thiêng liêng trong đời sống đức tin của các em.

Niềm vui không chỉ thuộc về 42 em thiếu nhi và gia đình, mà còn là niềm vui chung của toàn thể cộng đoàn Giáo xứ Phát Diệm. Các em được mời gọi tiếp tục sống gắn bó với Chúa qua cầu nguyện, tham dự Thánh lễ, học giáo lý và sống yêu thương phục vụ.

Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn ở lại trong tâm hồn các em, giúp các em lớn lên vững vàng trong đức tin và trở nên những chứng nhân nhỏ bé của tình yêu Thiên Chúa giữa đời thường.

Bài & Ảnh:  Ban Truyền thông Gx. Phát Diệm (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top