Giáo xứ Phaolô: Alpha tập 12: Tận dụng tối đa phần đời còn lại

TGPSG -- Vào lúc 19g30 ngày 5/9/2026, tại Phòng Alpha - Giáo xứ Thánh Phaolô, các bạn trẻ lại cùng nhau bước vào một buổi tối thật đặc biệt trên hành trình khám phá Đức Tin qua chương trình “Sống Đạo Thời Đại Mới -Alpha”.

Mỗi buổi Alpha không chỉ là một bài học, mà còn là một hành trình để người trẻ gặp gỡ, lắng nghe, chia sẻ và nhìn lại chính mình dưới ánh sáng của Tin Mừng.

Mở đầu buổi gặp gỡ, qua lời cầu nguyện của linh mục (Lm) đặc trách Phêrô Hoàng Vương Huynh và giai điệu “Bài Ca Phục Vụ”, mọi người được nhắc nhớ một điều rất đẹp: Trong hành trình theo Chúa, chúng ta đã nhận được biết bao ân huệ - bình an, tình yêu thương, niềm tin và hy vọng. Nhưng Đức Tin không dừng lại ở việc nhận lãnh, mà còn mời gọi chúng ta trao ban và phục vụ.

Qua tiếng hát của Têrêsa Phạm Triệu Mẫn, Đỗ Anh Thư cùng tiếng Guitar của Giuse Lê Nguyễn Minh Khoa, căn phòng Alpha trở nên gần gũi và ấm áp hơn, như một gia đình cùng nhau bước đi trong tình yêu Chúa.

Alpha-tap12 (1)

Sau những buổi Alpha trước, các bạn trẻ đã từng bước khám phá những câu hỏi quan trọng: Cuộc sống còn gì hơn nữa? Chúa Giêsu là ai? Tại sao Chúa Giêsu phải chết? Làm thế nào để có đức tin? Làm sao để cầu nguyện và đọc Kinh Thánh? Chúa dẫn dắt chúng ta như thế nào?

Và hôm nay, một câu hỏi mới được đặt ra: Tôi sẽ sống phần đời còn lại của mình như thế nào?

Giữa một xã hội có quá nhiều áp lực, đôi khi người trẻ dễ bị cuốn vào việc phải giống người khác, phải được công nhận, phải thành công theo những chuẩn mực của thế gian. Chính những áp lực ấy có thể khiến chúng ta đánh mất chính mình và khoác lên những “chiếc mặt nạ” trong cuộc sống.

Nhưng Chúa thì khác. Chúa biết rõ con người thật của mỗi chúng ta. Ngài biết cả những yếu đuối, giới hạn và những điều chúng ta chưa thể nói với ai. Và dù biết tất cả, Ngài vẫn yêu thương và đón nhận chúng ta.

Đó chính là điều làm nên vẻ đẹp của Đức Tin: chúng ta không cần phải hoàn hảo mới được Chúa yêu thương. Chính tình yêu của Ngài giúp chúng ta có can đảm đứng lên, thay đổi, trưởng thành và sống thật với con người mình.

Qua những câu hỏi thảo luận, các bạn trẻ được cùng nhau suy nghĩ:

- Tôi có đang bị áp lực phải hòa mình vào xã hội xung quanh?

- Một cuộc đời sống tốt đẹp đối với tôi là gì?

- Tôi sẽ làm gì để tận dụng tối đa phần đời còn lại?

Alpha-tap12 (2)

Không có một câu trả lời giống nhau cho tất cả mọi người. Nhưng có một điều mà Alpha muốn mỗi người nhận ra: một cuộc đời có ý nghĩa không nhất thiết phải là một cuộc đời thật rực rỡ trong mắt thế gian.

Có thể chúng ta không trở thành người nổi tiếng.

Có thể chúng ta không sở hữu những điều lớn lao.

Nhưng chúng ta vẫn có thể sống một cuộc đời đẹp khi biết yêu thương, phục vụ, tha thứ, trao ban và làm điều tốt mỗi ngày.

Hình ảnh người nữ doanh nhân trong tập Alpha cũng gợi lên một bài học thật sâu sắc. Thành công không chỉ được đo bằng lợi nhuận hay những con số, mà còn bằng cách chúng ta đối xử với con người.

Thay vì một “văn hóa sói già” - tìm lợi ích cho riêng mình, bất chấp người khác, chúng ta được mời gọi sống “văn hóa chiên con” - biết yêu thương, phục vụ và đối xử với khách hàng, đồng nghiệp như những người trong một gia đình.

Khi tình yêu được đặt vào công việc, vào các mối tương quan và vào từng việc nhỏ, người khác có thể nhận ra hình ảnh của Chúa nơi chúng ta.

Đó cũng chính là một cách loan báo Tin Mừng bằng chính cuộc sống.

Sau cùng, “Tận dụng tối đa phần đời còn lại” không có nghĩa là phải chạy thật nhanh để làm thật nhiều việc. Đó là biết sống trọn vẹn từng ngày Chúa ban, biết sử dụng thời gian, khả năng và những ân huệ mình nhận được để phục vụ Chúa và phục vụ tha nhân.

Khép lại buổi Alpha, qua ca khúc “Nếu cả đời con không rực rỡ” do Têrêsa Phạm Triệu Mẫn và Đỗ Anh Thư trình bày, cùng tiếng Guitar của Giuse Lê Nguyễn Minh Khoa, mỗi người như được mời gọi lắng lại:

 Nếu cuộc đời con không rực rỡ, xin cho con vẫn sống một đời có ích.

 Nếu con không được thế gian nhớ đến, xin cho tình yêu con trao đi vẫn còn ở lại.

 Nếu con không làm được những điều lớn lao, xin cho con trung thành với những việc nhỏ bé Chúa trao.

Bởi điều quan trọng nhất không phải là chúng ta đã sống bao lâu, đã có bao nhiêu hay được người đời biết đến thế nào, mà là chúng ta đã sống những ngày Chúa ban như thế nào.

Xin Chúa giúp mỗi người trẻ biết tận dụng phần đời còn lại để sống thật, sống yêu thương, sống Đức Tin và biết dấn thân phục vụ.

Để đến một ngày nhìn lại, chúng ta có thể bình an thưa với Chúa:
“Lạy Chúa, con đã cố gắng sống trọn vẹn những gì Chúa trao ban.”

Tạ ơn Chúa vì một buổi tối Alpha - một buổi tối của gặp gỡ, sẻ chia, khám phá Đức Tin và được mời gọi lên đường phục vụ.


Alpha-tap12 (3)

Bài: Bernadette Nguyễn Thị Hoa Lý (TGPSG)
Ảnh: BTT Giáo x

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top