Giáo xứ Ninh Phát: 70 năm hồng ân - Cung hiến Thánh đường và thánh hiến Bàn thờ
TGPSG -- “Mỗi người trở nên một ngôi nhà thờ di động”
Đó là lời mời gọi sâu sắc của Đức Giám mục (ĐGM) Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến dành cho cộng đoàn Giáo xứ Ninh Phát trong ngày hồng phúc: mừng 70 năm thành lập Giáo xứ, cung hiến Thánh đường và thánh hiến Bàn thờ.
.png)
Thánh lễ được cử hành lúc 17g30 thứ Sáu, ngày 14.8.2026, tại Giáo xứ Ninh Phát, Giáo hạt Tân Sơn Nhì, số 2338 Trần Văn Giàu, Tân Vĩnh Lộc, TP. HCM, do ĐGM Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến, Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn, chủ tế.
Đòng tế có linh mục (Lm) Phêrô Phan Khắc Triển - Phó Quản hạt Tân Sơn Nhì, Lm Chánh xứ Antôn Nguyễn Thanh Danh, các linh mục trong Giáo hạt Tân Sơn Nhì và các linh mục khách mời.
Hiện diện trong ngày trọng đại của giáo xứ còn có các tu sĩ, ân nhân, thân nhân, khách mời và đông đảo giáo dân trong giáo xứ.
Từ ngôi nhà thờ vật chất đến Đền thờ sống động
Trước khi bước vào Thánh lễ là cuộc rước đoàn đồng tế và tiến vào ngôi thánh đường mới được tu sửa. Nghi thức mở đầu diễn tả hình ảnh Dân Chúa lữ hành tiến về Nhà Chúa.
.png)
.png)
Sau nghi thức cắt băng khánh thành, Đức Giám mục trao chìa khóa cho linh mục Chánh xứ để mở cửa nhà thờ, như một dấu chỉ ngôi thánh đường chính thức được mở ra, trở thành nơi quy tụ, cầu nguyện và cử hành các Mầu nhiệm Thánh.
.png)
Tiếp đó, Đức Giám mục cử hành nghi thức làm phép nước và rảy nước thánh trên cộng đoàn, các bức tường nhà thờ và Bàn thờ mới. Nghi thức nhắc nhớ mỗi người về Bí tích Thánh tẩy, đồng thời mời gọi cộng đoàn sống trung thành với ơn gọi trở nên đền thờ của Chúa Thánh Thần.
.png)
Trong phần Phụng vụ Lời Chúa, Tin Mừng theo thánh Gioan (Ga 2,13-22) thuật lại việc Đức Giêsu thanh tẩy Đền Thờ Giêrusalem. Từ bản văn này, Đức Giám mục mời gọi cộng đoàn ý thức sâu xa hơn về ý nghĩa của ngôi thánh đường cũng như về chính đời sống của mỗi người Kitô hữu.
.png)
Trong bài giảng, Đức Cha nhấn mạnh ba chiều kích của ngôi đền thờ: đền thờ là nơi Thiên Chúa quy tụ Dân Người; là nơi thánh hóa con người; và từ nơi được thánh hóa, người tín hữu được sai đi để chia sẻ ân phúc, tình thương và ân sủng của Thiên Chúa cho tha nhân.
Ngôi thánh đường Ninh Phát được xây dựng và tu sửa không chỉ để trở nên khang trang, nhưng trước hết để trở thành Nhà của Thiên Chúa, nơi cộng đoàn quy tụ để lắng nghe Lời Chúa, cử hành các Bí tích, đặc biệt là Thánh Thể, và lãnh nhận ân sủng để được biến đổi.
Đức Cha cũng nhắc nhở cộng đoàn rằng, nếu đã cố gắng làm cho ngôi thánh đường trở nên sạch đẹp và xứng đáng, thì mỗi người cũng được mời gọi làm cho tâm hồn và cuộc đời mình ngày càng trở nên đẹp đẽ, thánh thiện trước mặt Chúa.
Cung hiến Thánh đường và thánh hiến Bàn thờ
Sau Phụng vụ Lời Chúa, cộng đoàn bước vào nghi thức chính yếu của ngày lễ: Cung hiến Thánh đường và thánh hiến Bàn thờ.
Nghi thức được mở đầu bằng Kinh Cầu Các Thánh, xin các thánh chuyển cầu để ngôi nhà được cung hiến cho Danh Chúa trở nên nơi mang lại ơn cứu độ và ân sủng.
Tiếp đó, Thánh tích của tám vị Thánh Tử đạo Việt Nam được long trọng đặt vào Bàn thờ mới, gồm các Thánh: Philipphê Phan Văn Minh, Emmanuel Lê Văn Phụng, Matthêu Lê Văn Gẫm, Phaolô Lê Văn Lộc, Phêrô Đoàn Công Quý, Simon Phan Đắc Hòa, Anê Lê Thị Thành và Phanxicô Xaviê Nguyễn Cần.
Đức Giám mục đặt Thánh tích vào nơi đã được chuẩn bị trên Bàn thờ. Sau đó, ngài long trọng đọc Lời nguyện Cung hiến, xin Chúa thánh hóa nhà thờ và Bàn thờ, để nơi đây luôn là nơi thờ phượng Thiên Chúa và cử hành hy lễ của Đức Kitô.
.png)
Tiếp theo là các nghi thức xức dầu Bàn thờ và các tường nhà thờ, xông hương Bàn thờ và cộng đoàn, phủ khăn và thắp sáng Bàn thờ.
.png)
Đặc biệt, khi Đức Giám mục trao nến sáng cho linh mục Chánh xứ thắp trên Bàn thờ, với lời nguyện: “Xin ánh sáng Chúa Kitô bừng cháy lên trong Hội Thánh, và dẫn đưa muôn dân đến chân lý vẹn toàn” trở thành lời nhắc nhở sâu sắc: từ Bàn thờ này, ánh sáng Đức Kitô được tiếp tục chiếu tỏa vào đời sống của cộng đoàn và đến với mọi người.
Khi các ngọn nến trên Bàn thờ được thắp sáng và toàn bộ đèn trong nhà thờ đồng loạt bật lên, ngôi thánh đường như bừng sáng, diễn tả Đức Kitô là ánh sáng soi chiếu cuộc đời mỗi người.
Sau khi hoàn tất nghi thức cung hiến Thánh đường và thánh hiến Bàn thờ, Thánh lễ được tiếp nối với Phụng vụ Thánh Thể.
.png)
Ký nhận và công bố Chứng thư Cung hiến
Sau Phụng vụ Thánh Thể, Thánh lễ bước vào phần Nghi thức Ký nhận và công bố Chứng thư Cung hiến Thánh đường và thánh hiến Bàn thờ.
ĐGM Gioan Baotixita ký xác nhận vào Chứng thư, sau đó trao cho linh mục Chánh xứ ký nhận.
.png)
Chứng thư được công bố, xác nhận rằng ngày 14.8.2026, Đức Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn đã cung hiến Thánh đường và thánh hiến Bàn thờ Giáo xứ Ninh Phát, thuộc Giáo hạt Tân Sơn Nhì, Tổng Giáo phận Sài Gòn. Trên Bàn thờ đã được niêm ấn hài cốt của tám vị Thánh Tử đạo Việt Nam.
.png)
Đặc biệt, Chứng thư quy định Lễ Kỷ niệm Cung hiến Thánh đường được cử hành vào ngày 14 tháng 8 hằng năm theo bậc lễ Trọng riêng.
Tiếp theo, Lm Phêrô Phan Khắc Triển công bố Phép lành Tòa Thánh, như một ân phúc đặc biệt trong ngày Giáo xứ hân hoan mừng 70 năm thành lập và đón nhận hồng ân cung hiến Thánh đường, thánh hiến Bàn thờ.
.png)
Tâm tình tri ân - nhìn lại 70 năm hồng ân
Trong tâm tình tạ ơn, một đại diện Giáo xứ Ninh Phát đã thay mặt cộng đoàn bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Đức Giám mục Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến, Lm Chánh xứ Antôn, các linh mục tu sĩ, ân nhân, thân nhân, quý khách và toàn thể cộng đoàn Dân Chúa đã hiện diện, đồng hành và góp phần làm nên ngày hồng phúc của Giáo xứ.
.png)
Nhìn lại hành trình 70 năm, cộng đoàn Giáo xứ Ninh Phát dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao thế hệ đã góp công sức, hy sinh và tình yêu để xây dựng Giáo xứ. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn cho đến hôm nay, ngôi thánh đường đã trở thành nơi quy tụ Dân Chúa, nơi cử hành các Mầu nhiệm Thánh và là mái nhà đức tin của biết bao thế hệ.
Trong tâm tình ấy, đại diện Giáo xứ cũng đặc biệt tưởng nhớ và tri ân các bậc tiền nhân, các vị mục tử đã từng phục vụ Giáo xứ, cùng tất cả những người đã hy sinh, đóng góp công sức và vật chất để xây dựng Giáo xứ Ninh Phát trong suốt hành trình 70 năm qua.
Cộng đoàn cầu nguyện xin Chúa đón nhận những người đã trở về với Người vào hưởng vinh quang Nước Trời; đồng thời ban ơn cho những người đang tiếp tục sống, phục vụ và xây dựng Giáo xứ hôm nay.
Sau lời tri ân, đại diện Giáo xứ kính dâng lên Đức Giám mục bó hoa tươi thắm, biểu lộ lòng biết ơn chân thành của cộng đoàn đối với Đức Cha, các linh mục và tất cả những người đã hiện diện, đồng hành với Giáo xứ trong ngày trọng đại này.
Huấn từ của Đức Giám mục Phụ tá: “Mỗi người trở nên một ngôi nhà thờ di động”
Đáp lại tâm tình tri ân của cộng đoàn, Đức Giám mục Gioan Baotixita ban huấn từ. Trước hết, Đức Cha chuyển lời thăm hỏi và lời cầu chúc của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đến toàn thể cộng đoàn Giáo xứ Ninh Phát.
Đức Cha cho biết, theo chương trình ban đầu, Đức Tổng Giám mục dự định hiện diện và chủ sự Thánh lễ hôm nay. Tuy nhiên, vì trách nhiệm mục vụ trong vai trò Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Tổng không thể hiện diện và đã ủy quyền cho Đức Cha Phụ tá thay mặt ngài đến với cộng đoàn.
.png)
Đức Cha cũng nhắc đến sự vắng mặt của Cha Cố Giuse Lê Hoàng, nguyên Hạt trưởng Hạt Tân Sơn Nhì, người đáng lẽ hiện diện trong ngày vui của Giáo xứ nhưng đã được Chúa gọi về. Đức Cha mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho Cha Cố Giuse, một mục tử được nhớ đến với đời sống đạo đức, hiền hòa và tận tâm phục vụ Giáo Hội.
Nói về hành trình 70 năm của Giáo xứ Ninh Phát, Đức Cha nhấn mạnh rằng đây là một chặng đường dài được làm nên bởi nhiều thế hệ giáo dân và các vị mục tử. Ngôi thánh đường được tu sửa trong thời gian ngắn, nhưng để xây dựng một cộng đoàn đức tin vững mạnh cần cả một hành trình dài, với sự cộng tác và trách nhiệm của mọi người.
Đức Cha mời gọi cộng đoàn tiếp tục xây dựng Giáo xứ ngày càng trưởng thành trong đức tin, trong đời sống phục vụ, yêu thương và chia sẻ với những người chung quanh.
Đặc biệt, từ hình ảnh ngôi thánh đường vừa được cung hiến, Đức Cha nhắn nhủ mỗi người hãy trở thành “một ngôi nhà thờ di động”, để khi trở về gia đình và môi trường sống, chính đời sống của mình trở thành nơi người khác có thể nhận ra sự hiện diện, tình thương và sự thánh thiện của Thiên Chúa.
Ngôi thánh đường không chỉ là nơi người tín hữu đến để gặp Chúa, nhưng từ nơi đây, mỗi người được sai đi để mang Chúa trở về với gia đình, khu xóm và những người đang sống chung quanh mình.
Kết thúc Thánh lễ - ra đi và tiếp tục sứ vụ
Thánh lễ khép lại lúc 19g30 với Phép lành trọng thể của Đức Giám mục. Trong niềm vui của ngày hồng phúc, cộng đoàn Giáo xứ Ninh Phát cùng tạ ơn Thiên Chúa vì 70 năm hồng ân và phó thác chặng đường phía trước trong bàn tay yêu thương của Người.
.png)
Ngày 14.8.2026 không chỉ ghi dấu một ngôi thánh đường được cung hiến và một Bàn thờ được thánh hiến, nhưng còn mở ra một hành trình mới: được quy tụ, được thánh hóa và được sai đi. Mỗi người trở về với gia đình và cuộc sống thường ngày, tiếp tục mang ánh sáng Đức Kitô đến với những người chung quanh.
Sau Thánh lễ, các linh mục tu sĩ, khách mời và cộng đoàn Giáo xứ Ninh Phát đã cùng ở lại, chia sẻ niềm vui trong bầu khí thân tình và hiệp nhất.
Người ra về mang theo niềm vui của ngày hồng phúc; người ở lại tiếp tục gìn giữ mái nhà đức tin. Tất cả cùng chung một niềm vui, một lời tạ ơn và một sứ vụ: sống và loan báo Tin Mừng.
Bài: Anna Maria Viên Dung (TGPSG)
Ảnh: Gioan Baotixita Minh Cảnh
bài liên quan mới nhất
- Thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Cha cố Giuse Lê Hoàng
-
Giáo xứ Vĩnh Hòa: Mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, bổn mạng giáo khu Mông Triệu 2026 -
Giáo xứ Tân Việt: Mừng bổn mạng Giáo họ Mông Triệu -
Giáo xứ Hòa Hưng: Giáo họ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, mừng lễ bổn mạng năm 2026 -
Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình tận hiến mừng bổn mạng Đức Maria Hồn Xác Lên Trời -
Giáo xứ Môi Khôi: Thánh lễ trọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, bổn mạng Giáo khu Mông Triệu -
Giáo xứ Phú Xuân: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, mừng bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Vĩnh Hội: Mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, bổn mạng giáo khu Mông Triệu -
Giáo xứ Phú Quý: Thánh lễ kính Đức Mẹ Fatima, sống niềm tin giữa những thử thách của cuộc đời -
Giáo xứ Tân Đức: Mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, bổn mạng Ca đoàn Trinh Vương
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa