Giáo xứ Nhân Hòa tĩnh tâm và chầu Thánh Thể mừng bổn mạng Ban Caritas

Giáo xứ Nhân Hòa tĩnh tâm và chầu Thánh Thể mừng bổn mạng Ban Caritas

Giáo xứ Nhân Hòa tĩnh tâm và chầu Thánh Thể mừng bổn mạng Ban Caritas

TGPSG -- Vào lúc 19g ngày 14.11.2025, Ban Caritas Giáo xứ Nhân Hòa tập trung trong ngôi thánh đường để tham dự buổi tĩnh tâm và Chầu Thánh Thể mừng bổn mạng Thánh Elisabeth Hungary. Buổi tĩnh tâm do Cha Chánh xứ Giuse Hồ Thứ hướng dẫn với chủ đề “Đồng hành với người nghèo theo bước chân người Sa-ma-ri” (Lc 10,25–37), là dịp quý báu để các thành viên lắng đọng tâm hồn, làm mới tinh thần phục vụ và khơi lại ngọn lửa yêu thương.

Cha Giuse mở đầu buổi tĩnh tâm bằng việc dẫn cộng đoàn chiêm ngắm dụ ngôn người Sa-ma-ri nhân hậu, hình ảnh một người khách lạ dừng bước trước nỗi đau của người bị nạn. Ngài nhấn mạnh rằng tinh thần Caritas không chỉ là trao tặng mà còn là biết dừng lại, cúi xuống và chạm đến những vết thương của anh chị em. Nhận ra nỗi đau, trái tim mới rung động, và từ đó khơi lên hành động bác ái thực sự.

Trong dụ ngôn, chỉ có người Sa-ma-ri dừng lại. Cha Giuse giải thích rằng đây là bước đầu tiên của lòng thương xót: biết ngưng nhịp sống của mình để nhận ra những nỗi khổ xung quanh và chạnh lòng trước những phận người mong manh. Không có trái tim yêu thương, Caritas sẽ chỉ còn là hoạt động xã hội. Khi biết dừng lại, chúng ta mở cửa cho hành động bác ái tiếp theo.

Khi đã biết dừng lại và chạnh lòng thương, bước tiếp theo là lại gần và băng bó vết thương. Người Sa-ma-ri không chỉ dừng lại mà còn cúi xuống, đụng chạm vào những vết thương, bất chấp khó khăn và vất vả. Cha Giuse gợi lên rằng tinh thần ấy vẫn cần nơi các thành viên Caritas hôm nay: đôi khi chỉ là một lời thăm hỏi, một sự hiện diện lặng lẽ, hay vài phút dành cho người đang đau khổ. Phục vụ không nằm ở số lượng công việc mà ở tấm lòng sẵn sàng cúi xuống, không xét đoán.

Sau khi cứu giúp, bước quan trọng tiếp theo là đồng hành lâu dài, để người được giúp không bị bỏ rơi. Người Sa-ma-ri đưa nạn nhân về quán trọ, chi trả chi phí và hứa quay lại. Cha Giuse nhấn mạnh rằng Caritas không chỉ trao quà mà còn trao hy vọng; không chỉ giúp tức thời mà đi cùng hành trình của người nghèo. Từ đây, các thành viên nhận ra cách vận dụng tinh thần người Sa-ma-ri trong đời sống Caritas hằng ngày.

Dựa vào dụ ngôn, Cha Giuse phác họa hình ảnh người Caritas như người Sa-ma-ri của thời đại mới: biết nhìn bằng ánh mắt của Chúa, yêu bằng trái tim của Chúa và chạm vào những vết thương bằng đôi tay của Chúa. Dù sứ mạng này không dễ, mỗi bước đi luôn có Chúa Giêsu đồng hành, biến các thành viên thành khí cụ của lòng thương xót. Từ gương mẫu này, họ còn được mời gọi noi gương Thánh Elisabeth Hungary trong đời sống phục vụ thực tế.

Cha Giuse nhắc lại đôi nét về Thánh Elisabeth Hungary, vị thánh đã sống đời bác ái âm thầm nhưng mãnh liệt. Qua gương sáng của Thánh nữ, Cha mời gọi các thành viên Caritas sống tinh thần phục vụ đơn sơ, quảng đại và trọn vẹn cho người nghèo. Sau khi học hỏi gương sáng và tinh thần này, giờ Chầu Thánh Thể trở thành thời gian chiêm ngắm và kết nối với nguồn mạch yêu thương của Chúa.

Giờ Chầu Thánh Thể là đỉnh cao của buổi tĩnh tâm. Các thành viên chiêm ngắm Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đấng luôn “chạnh lòng thương” trước những cảnh đời khốn khó. Chính nơi Thánh Thể, Người đào luyện tâm hồn, giúp họ biết phục vụ với khiêm tốn, kiên nhẫn và hy sinh. Từ sự chiêm ngắm này, các thành viên sẵn sàng tiếp nhận tinh thần phục vụ vào đời sống thực tế.

Buổi tĩnh tâm khép lại lúc 21g30 trong bình an, mở ra một hành trình mới cho Ban Caritas Giáo xứ Nhân Hòa: hành trình của tình thương, phục vụ và niềm hy vọng. Mỗi thành viên ra về với ngọn lửa yêu thương người nghèo, lửa dấn thân phục vụ và lửa sẵn sàng hy sinh, cho đi không toan tính. Như các môn đệ nhận sức mạnh từ bàn tiệc Thánh Thể, các thành viên Caritas tiếp nhận nguồn năng lượng thiêng liêng để tiếp tục đồng hành với những anh chị em khốn khó, yếu đuối và bị bỏ rơi.

Bài và Ảnh: Micael Đình Thiên (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top