Giáo xứ Nhân Hoà: Tĩnh tâm Mùa Chay 2026
TGPSG -- Nhằm giúp cộng đoàn sống Mùa Chay Thánh 2026 cách sốt sắng, giáo xứ Nhân Hòa đã tổ chức hai ngày tĩnh tâm lúc 17g30 ngày 10.03.2026 và 11.03.2026 với chủ đề “Kitô hữu với Hy tế Đức Kitô”, do linh mục Carôlô Vũ Anh Quốc, O.P hướng dẫn, với sự tham dự đông đảo của cộng đoàn dân Chúa.
Trước khi Thánh lễ bắt đầu, linh mục Chánh xứ Giuse hân hoan chào đón và giới thiệu cha Carôlô Vũ Anh Quốc, O.P - vị giảng phòng của kỳ tĩnh tâm, đến với cộng đoàn. Sau phần giới thiệu, cha Carôlô bắt đầu chia sẻ đề tài của ngày tĩnh tâm thứ nhất.
Ngày thứ nhất: “Ý nghĩa của Thánh lễ - nguồn mạch đời sống Kitô hữu”
Ngày tĩnh tâm thứ nhất diễn ra trong bầu khí linh thiêng của Mùa Chay với chủ đề “Ý nghĩa của Thánh lễ”. Qua những chia sẻ gần gũi, cha giảng phòng giúp cộng đoàn nhìn lại đời sống đức tin hôm nay và khám phá lại giá trị của Thánh lễ, trung tâm của đời sống Kitô hữu.
.jpg)
Mở đầu bài giảng, cha Carôlô nhắc đến một thực trạng trong đời sống Giáo Hội hiện nay, đặc biệt nơi người trẻ: nhiều người ngày càng coi nhẹ việc tham dự Thánh lễ. Trong nhịp sống bận rộn, có người sẵn sàng bỏ lễ vì những lý do quen thuộc như đi du lịch, công việc hay các sinh hoạt cá nhân. Điều đáng nói là sau đó họ không còn cảm thấy việc bỏ lễ là điều quan trọng trong đời sống đức tin.
Theo cha Carôlô, nguyên nhân sâu xa của thực trạng này là vì nhiều người chưa hiểu được giá trị của Hy tế Đức Kitô được hiện tại hóa trong Thánh lễ, đặc biệt qua Bí tích Thánh Thể.
Từ thực tế đó, cha mời gọi cộng đoàn suy nghĩ về danh xưng “Kitô hữu”. Được gọi là Kitô hữu nghĩa là thuộc về Đức Kitô, mang danh Đức Kitô và được mời gọi sống đời sống của Người. Danh xưng ấy không chỉ là một danh hiệu, nhưng còn là một ơn gọi và trách nhiệm: sống sao cho Đức Kitô hiện diện trong đời sống mỗi ngày.
Cha cũng nhấn mạnh rằng trung tâm của Thánh lễ chính là Hy tế của Chúa Giêsu Kitô trên Thánh giá, hy tế của tình yêu, khi Người tự nguyện hiến dâng mạng sống để cứu chuộc nhân loại. Máu Người đổ ra trên Thập giá trở thành giá máu cứu chuộc cho toàn thể nhân loại.
Hy tế ấy chỉ diễn ra một lần trong lịch sử, nhưng ân sủng của hy tế ấy vẫn tiếp tục được trao ban cho con người qua dòng thời gian. Vì thế, Thánh lễ không chỉ là một nghi thức tôn giáo, nhưng chính là sự hiện tại hóa Hy tế của Đức Kitô.
Trong Thánh lễ, đặc biệt ở phần truyền phép, Giáo Hội tưởng niệm biến cố Bữa Tiệc Ly khi Chúa Giêsu trao ban Mình và Máu Người cho các môn đệ và thiết lập Bí tích Thánh Thể. Vì vậy, mỗi khi tham dự Thánh lễ, người Kitô hữu không chỉ tham dự một nghi thức tưởng niệm, nhưng thực sự được tham dự vào Hy tế cứu chuộc của Đức Kitô.
Khi hiểu được ý nghĩa ấy, người Kitô hữu sẽ nhận ra rằng việc tham dự Thánh lễ không chỉ là một bổn phận, nhưng còn là một ân sủng lớn lao. Trong Thánh lễ, người tín hữu được lắng nghe Lời Chúa, hiệp thông vào Hy tế cứu độ và lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa. Đó là nguồn sức mạnh thiêng liêng giúp người Kitô hữu sống đức tin giữa đời thường.
Kết thúc bài chia sẻ, ngài mời gọi các bậc cha mẹ và ông bà giúp con cháu mình hiểu và yêu mến Thánh lễ. Nếu người trẻ không được hướng dẫn để hiểu giá trị của Thánh lễ, các em rất dễ coi nhẹ và dần xa rời đời sống đức tin. Vì thế, mỗi gia đình Kitô hữu được mời gọi trở thành ngôi trường đầu tiên dạy con cháu yêu mến Thánh lễ.
(1).jpg)
Ngày tĩnh tâm thứ nhất khép lại trong bầu khí suy niệm lắng đọng, giúp cộng đoàn nhìn lại đời sống đức tin và canh tân tình yêu đối với Thánh lễ.
Ngày thứ hai: “Mục đích của Thánh lễ”
Trong ngày tĩnh tâm thứ hai, cha Carôlô tiếp tục giúp cộng đoàn suy niệm về mục đích của Thánh lễ, qua đó hiểu sâu hơn ý nghĩa và giá trị thiêng liêng của Hy tế Thánh Thể.
(1).jpg)
Mở đầu bài giảng, cha nhấn mạnh một chân lý quan trọng của đức tin: vị Linh mục đích thực chính là Đức Kitô. Các linh mục chỉ là khí cụ để Đức Kitô tiếp tục dâng Hy tế cứu độ của Người cho nhân loại.
Cha giải thích rằng trong suốt lịch sử Giáo Hội, chỉ có một vị Thượng Tế duy nhất là Chúa Giêsu Kitô. Hy tế được cử hành trên bàn thờ hôm nay không phải là một hy tế mới, nhưng chính là Hy tế trên đồi Can-vê được hiện tại hóa trong Thánh lễ.
Vì thế, mỗi khi tham dự Thánh lễ, người tín hữu không chỉ tham dự một nghi thức tôn giáo, nhưng thực sự hiệp thông với Hy tế cứu chuộc của Đức Kitô.
Tiếp đó, cha Carôlô giúp cộng đoàn hiểu rõ hơn bốn mục đích cao cả của Thánh lễ. Trước hết, Thánh lễ là hy lễ thờ phượng Thiên Chúa. Qua Hy tế của Đức Kitô, con người dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và thờ lạy xứng đáng nhất. Thánh lễ cũng là hy lễ tạ ơn. Mọi ân huệ trong đời sống, từ sự sống, đức tin, gia đình cho đến những phúc lành hằng ngày, đều được dâng lên Thiên Chúa trong tâm tình tri ân.
.jpg)
Bên cạnh đó, Thánh lễ còn là hy lễ đền tội, giúp con người được giao hòa với Thiên Chúa. Khi hiệp dâng Thánh lễ với tâm hồn thống hối, người tín hữu được thông phần vào ơn tha thứ và lòng thương xót của Chúa.
Sau cùng, Thánh lễ cũng là hy lễ khẩn cầu, nơi Giáo Hội dâng lên Thiên Chúa mọi lời cầu xin cho thế giới, cho Giáo Hội và cho từng người tín hữu.
Cuối Thánh lễ, cha Chánh xứ Giuse thay mặt cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn lành Ngài đã ban trong những ngày tĩnh tâm. Cha cũng bày tỏ lòng tri ân đến cha giảng phòng Carôlô Vũ Anh Quốc, O.P vì đã quảng đại dành thời gian và tâm huyết giúp cộng đoàn đào sâu đời sống đức tin.
.jpg)
Cha Chánh xứ cũng trao tặng cha giảng phòng một món quà nhỏ như dấu chỉ của lòng biết ơn và tình hiệp thông của cộng đoàn giáo xứ.
.jpg)
Sau Thánh lễ, bầu khí tĩnh tâm tiếp tục được nối dài qua Bí tích Hòa Giải. Hình ảnh nhiều linh mục ngồi tòa giải tội cùng đông đảo giáo dân kiên nhẫn xếp hàng lãnh nhận Bí tích Hòa Giải cho thấy lòng khao khát trở về với Chúa của cộng đoàn.
.jpg)
(5).jpg)
Kết thúc hai ngày tĩnh tâm và xưng tội, bầu khí giáo xứ trở nên lắng đọng và đầy ân sủng. Cộng đoàn giáo xứ Nhân Hòa được chuẩn bị tốt hơn về tâm hồn để bước vào đại lễ Phục Sinh.
Bài & Ảnh: Micael Đình Thiên (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo dân giáo xứ Hòa Hưng hành hương nhà thờ Tắc Sậy
-
Bác ái mùa Chay tại Giáo xứ Vĩnh Hội: Những phần quà từ tấm lòng cộng đoàn -
Giáo xứ Bắc Dũng: Lời mời gọi thống hối và trở về -
Giáo xứ Phanxicô Xaviê: Ngắm 15 sự Thương Khó Chúa Giêsu -
Giáo xứ Jeanne d’Arc: Thánh lễ cầu cho các linh hồn -
Giáo xứ Hòa Hưng: Hành trình Mùa Chay Thánh với Mẹ Maria -
Thánh lễ an táng Linh mục Aloisio Lê Văn Liêu -
Lễ giỗ đầu của Linh mục Giuse Đinh Tất Quý tại Giáo xứ Bùi Phát -
Thánh lễ An táng bà cố Maria Nguyễn Thị Sót: Khép lại hành trình dương thế, mở ra cửa ngõ vĩnh cửu -
Giáo xứ Thăng Long: Tam nhật tĩnh tâm Mùa Chay
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa