Giáo xứ Nhân Hòa: Thánh Lễ Mừng Chúa Phục Sinh cho các cụ cao niên và anh chị em sức khỏe hạn chế

Giáo xứ Nhân Hòa: Thánh Lễ Mừng Chúa Phục Sinh cho các cụ cao niên và anh chị em sức khỏe hạn chế

TGPSG -- Hoà chung niềm vui trong tuần Bát nhật Phục Sinh, trong bầu khí thánh thiêng của ngày thứ Năm trong tuần Bát nhật Phục Sinh, vào lúc 09g00, ngày 09.04.2026, tại Thánh đường Giáo xứ Nhân Hòa đã trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Một Thánh lễ đặc biệt dành riêng cho các cụ cao niên và những anh chị em bệnh nhân đã được cử hành, dệt nên một bức tranh đẹp về đức tin và lòng nhân ái.

Tham dự Thánh lễ có Hội đồng Mục vụ, Ban Điều hành các giáo khu và đông đảo các cụ cao niên, anh chị em có sức khỏe hạn chế trong giáo xứ.

Tham dự Thánh lễ có Hội đồng Mục vụ, Ban Điều hành các giáo khu và đông đảo các cụ cao niên, anh chị em có sức khỏe hạn chế trong giáo xứ.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến vào cung thánh trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng.

Mở đầu Thánh lễ, Lm Giuse chào đón cộng đoàn, tạ ơn Chúa và cầu nguyện cách đặc biệt cho các cụ cao niên, anh chị em đau yếu trong giáo xứ. Trong Thánh lễ này chúng ta xin ơn đặc biệt cho các bệnh nhân và những người cao niên không đến được nhà thờ, đang còn nằm trên giường đau bệnh, yếu liệt, không thể rời khỏi giường, rời khỏi ghế, rời khỏi nhà để đến trong Thánh lễ này.

Trong bài giảng, Lm Giuse chia sẻ ba điểm về mầu nhiệm Phục Sinh:

1. Chúa luôn ở cùng chúng ta (Đức Tin)

- Phép lạ đầu tiên: Nhắc lại việc Thánh Phêrô chữa lành cho một người què, phép lạ đầu tiên sau khi Chúa Phục Sinh.
- Chúa là người đồng hành: Trong suốt 33 năm tại thế, Chúa dành phần lớn thời gian cho bệnh nhân.
- Sự hiện diện mọi nơi: Chúa không chỉ ở trong nhà thờ mà còn ở trên giường bệnh, trong phòng riêng, trên xe lăn và ngay cả khi chúng ta đau đớn nhất.

2. Ơn Bình An của Đấng Phục Sinh (Hy Vọng)

- Lời chào Phục Sinh: Lời đầu tiên của Chúa khi hiện ra với các tông đồ luôn là “Bình an cho anh em”.
- Sự bình an nội tâm: Dù thân xác đau đớn, mệt mỏi hay hạn chế về đi lại, điều quan trọng nhất là xin ơn bình an trong lòng.
- Gương Chúa trên Thập giá: Ngay cả trong nỗi đau cùng cực, Chúa vẫn phó thác linh hồn cho Chúa Cha một cách bình an.

3. Sứ mạng “Truyền giáo” qua nỗi đau (Bác Ái)

- Gương Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu: Dù sống trong dòng kín và qua đời rất sớm vì bệnh lao phổi, Ngài vẫn trở thành Bổn mạng các xứ Truyền giáo nhờ việc dâng những đau khổ hằng ngày lên cho Chúa.
- Giá trị của đau khổ: Các bệnh nhân không “vô dụng”, họ là những “nhà truyền giáo” thầm lặng.
- Lời mời gọi: Hãy dâng những cơn đau (đau tim, đau chân, đau đầu...) cộng tác với khổ hình của Chúa Gieessu trên Thập giá để cầu nguyện và mang lại ơn cứu độ cho mọi người.

Kết thúc bài giảng, cha Giuse tha thiết cầu nguyện:“Lạy Chúa, trong giây phút này, chúng con xin dâng lên Chúa các cụ cao niên và anh chị em có sức khỏe hạn chế. Xin Chúa luôn ở cùng anh chị em, xin Chúa ban bình an và xin Chúa đón nhận mọi nỗi đau của anh chị em.”

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, cha chủ tế gửi lời chúc mừng Chúa Phục Sinh đến các cụ cao niên và anh chị em đau yếu. Thánh lễ kết thúc lúc 10g10. Niềm vui ngày lễ được lưu giữ qua những bức hình kỷ niệm trước cung thánh.

Sau khi kết lễ, cha chủ tế và HĐMV trao món quà nhỏ mừng Chúa Phục Sinh đến từng cụ cao niên và anh chị em hiện diện trong nhà thờ.

Tiếp đó, cha chánh xứ, Cha phó Gioakim và Cha khách đến từng bệnh nhân để thăm hỏi và ban Bí tích Hoà Giải và Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân trong lời cầu nguyện sốt sắng.

Khép lại các nghi thức, mọi người ra về trong niềm vui và tâm tình tạ ơn Chúa vì được tham dự một Thánh lễ trang nghiêm, sốt sắng và đầy ý nghĩa.

Được biết, hằng năm các cụ cao niên và anh chị em có sức khỏe hạn chế trong giáo xứ được đưa đến nhà thờ ít là ba lần: dịp lễ Giáng Sinh, lễ Tất Niên và Mùa Phục Sinh.

Bài: Micael Đình Thiên (TGPSG)
Ảnh: Micael Đình Thiên & Maria Ánh Hồng

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top