Giáo xứ Nhân Hòa: Thánh lễ kính Thánh Giêrônimô, bổn mạng Ban Thừa tác viên Lời Chúa

Giáo xứ Nhân Hòa: Thánh lễ kính Thánh Giêrônimô, bổn mạng Ban Thừa tác viên Lời Chúa

TGPSG -- “Người đọc Lời Chúa cần giọng đọc rõ ràng, đời sống gắn bó với Kinh Thánh, biết cầu nguyện và khiêm tốn để Lời Chúa, chứ không phải ‘cái tôi’, được vang lên.”

Linh mục chánh xứ Giuse Hồ Thứ đã nhấn mạnh điều này khi chủ tế Thánh lễ kính Thánh Giêrônimô, bổn mạng Ban Thừa tác viên Lời Chúa, diễn ra lúc 17g30 ngày 30.09.2025 tại giáo xứ Nhân Hòa.

Đồng tế với ngài có linh mục Giuse Nguyễn Thành Công, phó xứ, cùng sự hiện diện của các tu sĩ nam nữ, Hội đồng Mục vụ, các hội đoàn và đông đảo giáo dân trong giáo xứ.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước kiệu Thánh bổn mạng từ sân nhà thờ tiến vào cung thánh trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Trong bài giảng, cha Giuse nhấn mạnh đến hình ảnh Thánh Giêrônimô – vị thánh đã dành trọn đời để nghiên cứu, dịch thuật và chú giải Kinh Thánh, được mệnh danh là “Người yêu mến và sống với Lời Chúa”. Cha mời gọi cộng đoàn, cách riêng là các Thừa tác viên Lời Chúa, hãy noi gương Thánh nhân:

  • Yêu mến, trân trọng và chuyên cần học hỏi Kinh Thánh.
  • Lắng nghe, sống và chia sẻ Lời Chúa trong đời sống hằng ngày.
  • Làm chứng cho Lời bằng đời sống bác ái, khiêm nhường và phục vụ cộng đoàn.

Kết thúc bài giảng, cha chủ tế nhấn mạnh:

“Phục vụ Lời Chúa là một sứ mạng cao quý, đòi hỏi lòng trung thành, tinh thần khiêm tốn và tình yêu với cộng đoàn. Chính Lời Chúa là sức mạnh, ánh sáng và nguồn mạch niềm vui cho người tín hữu hôm nay. Đọc Lời Chúa không chỉ để hoàn tất một phần nghi thức, nhưng là một sứ mạng cao quý và thánh thiêng. Người đọc Lời Chúa cần giọng đọc rõ ràng, đời sống gắn bó với Kinh Thánh, biết cầu nguyện và khiêm tốn để Lời Chúa, chứ không phải ‘cái tôi’, được vang lên.”

Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, chị Trưởng Ban Thừa tác viên Lời Chúa đại diện dâng lời tri ân các linh mục và cộng đoàn. Cha chánh xứ cũng chúc mừng và cảm ơn Ban Thừa tác viên Lời Chúa đã tận tụy phục vụ giáo xứ trong mọi hoàn cảnh.

Thánh lễ khép lại lúc 18g30 trong niềm hân hoan và bình an. Những tấm hình lưu niệm đã ghi dấu một ngày hồng phúc, khi cộng đoàn ra về trong niềm vui của con cái Chúa.

 

Bài và Ảnh: Micael Đình Thiên  (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top