Giáo xứ Nhân Hòa: Thánh lễ giỗ Cha cố Giuse Nguyễn Thiện Toàn, lần thứ 8

Giáo xứ Nhân Hòa: Thánh lễ giỗ Cha cố Giuse Nguyễn Thiện Toàn, lần thứ 8

TGPSG -- Vào thứ Sáu, ngày 10.07.2026, lúc 17g30, tại Nhà Chờ Phục Sinh Giáo xứ Nhân Hòa, giáo hạt Tân Sơn Nhì, cộng đoàn dân Chúa đã long trọng hiệp dâng Thánh lễ giỗ lần thứ 8, cầu nguyện cho Cha cố Giuse Nguyễn Thiện Toàn (1931-2018), Chánh xứ tiên khởi Giáo xứ Nhân Hòa. Đây cũng là dịp để cộng đoàn bày tỏ lòng tri ân đối với vị mục tử đã đặt nền móng và dành trọn cuộc đời xây dựng, phát triển giáo xứ.

Thánh lễ do Lm Giuse Hồ Thứ, PSS - Chánh xứ Nhân Hòa chủ tế. Đồng tế có Lm Giuse Lê Hoàng - Chánh xứ Tân Phú, Hạt trưởng Giáo hạt Tân Sơn Nhì, cũng là nghĩa tử của Cha cố, 2 linh mục phó xứ Gioakim Đỗ Bá Thái và Lm Giuse Nguyễn Thành Công; Lm Đaminh Vũ Đình Thái, nguyên chánh xứ Nhân Hòa, Lm Giuse Trịnh Văn Thậm - Giám đốc Đền Công Chính, Lm Giuse Đinh Kim Chí, OMI, 2 linh mục là người con của giáo xứ Nhân Hòa: Lm Phanxicô Xaviê Nguyễn Phước Chân Lý, SVD; Lm Gioakim Nguyễn Quang Thịnh, giáo phận Fréjus-Toulon, Paris, Lm Anton Phan Bá, đến từ tiểu bang Louisiana, Hoa Kỳ, nhân chuyến về thăm giáo xứ, và Thầy phó tế Giuse Phạm Minh Thắng phục vụ bàn thờ.

Hiệp dâng Thánh lễ có các tu sĩ nam nữ, thân bằng quyến thuộc của Cha cố, Hội đồng Mục vụ giáo xứ (HĐGX), đại diện các hội đoàn và đông đảo dân Chúa thuộc giáo xứ Nhân Hòa.

Noi gương Cha cố sống tinh thần Tin Mừng

Chia sẻ Lời Chúa từ Tin Mừng theo thánh Matthêu (Mt 25,31-46), Lm Giuse Lê Hoàng nhấn mạnh rằng Thiên Chúa không xét đoán con người dựa trên của cải, địa vị hay thành công, nhưng qua tình yêu được diễn tả bằng những việc bác ái cụ thể. Điều quyết định phần thưởng Nước Trời chính là cách mỗi người biết yêu thương, phục vụ và sẻ chia với những người bé nhỏ, nghèo khó và đau khổ.

Ngài mời gọi cộng đoàn ý thức rằng việc chuẩn bị cho sự sống đời đời không phải là điều để dành cho tương lai, nhưng được bắt đầu ngay trong cuộc sống hôm nay bằng một đời sống quảng đại, biết cho đi và phục vụ tha nhân.

Từ ánh sáng của Lời Chúa, Lm Giuse gợi lại hình ảnh Cha cố Giuse Nguyễn Thiện Toàn như một chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa lòng giáo xứ Nhân Hòa. Trong suốt nhiều năm mục vụ, Cha cố không chỉ rao giảng bằng lời nói, nhưng còn bằng chính đời sống khiêm nhường, tận tụy và đầy lòng bác ái.

Cha cố đã dành nhiều tâm huyết chăm lo đời sống đức tin cho giáo dân, quan tâm người nghèo, nâng đỡ các gia đình khó khăn, xây dựng cơ sở vật chất và vun đắp sự hiệp nhất của cộng đoàn. Những hạt giống đức tin và yêu thương Cha cố gieo trồng năm xưa vẫn tiếp tục sinh hoa kết trái trong đời sống giáo xứ Nhân Hòa hôm nay.

Khép lại bài giảng, Lm Giuse Lê Hoàng mời gọi cộng đoàn tiếp tục noi gương Cha cố Giuse, sống Tin Mừng bằng những việc làm bác ái cụ thể, để gia sản yêu thương mà ngài để lại được tiếp nối nơi mỗi gia đình, mỗi giáo khu và toàn thể cộng đoàn.

Thánh lễ tiếp tục với Lời nguyện tín hữu và Phụng vụ Thánh Thể.

Làm phép bàn thờ hiếu kính Cha cố

Sau lời nguyện hiệp lễ, Lm Giuse Hồ Thứ thay lời giáo xứ bày tỏ lòng biết ơn đến các linh mục đồng tế, các tu sĩ nam nữ, ân nhân và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Cha cố Giuse Nguyễn Thiện Toàn.

Dịp này, giáo xứ cũng gửi tặng cộng đoàn ảnh lưu niệm kèm tiểu sử Cha cố Giuse Nguyễn Thiện Toàn như một lời tri ân đối với vị Chánh xứ tiên khởi đã đặt nền móng xây dựng và phát triển Giáo xứ Nhân Hòa.

Tiếp đó, nghi thức làm phép bàn thờ hiếu kính Cha cố Giuse Nguyễn Thiện Toàn được cử hành do Lm Giuse Lê Hoàng chủ sự. Sau lời nguyện làm phép, các Cha đồng tế cùng toàn thể cộng đoàn tiến đến trước di ảnh và tro cốt của Cha cố để hiệp thông cầu nguyện.

Trong bầu khí trang nghiêm, nghi thức niệm hương được cử hành với sự hiện diện của linh mục Quản hạt, linh mục Chánh xứ và ông Chủ tịch HĐMV. Giữa tiếng chuông ngân và tiếng trống trầm hùng, những nén hương thành kính được dâng lên trước di ảnh và tro cốt Cha cố như lời tri ân sâu sắc đối với vị mục tử đã trọn đời phụng sự Thiên Chúa và tận tâm phục vụ đoàn chiên.

Khép lại nghi thức tưởng niệm, toàn thể cộng đoàn cùng hiệp lòng với ca đoàn dâng bài hát "Mẹ ơi, xứ đạo con đây", phó dâng Cha cố Giuse, các bậc tiền nhân và toàn thể giáo dân xứ Nhân Hòa cho tình yêu và sự che chở của Đức Trinh Nữ Maria.

Thánh lễ và nghi thức tưởng niệm kết thúc lúc 18g45 trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng, hiệp nhất và chan chứa tâm tình tạ ơn.

Ngày giỗ lần thứ 8 không chỉ là dịp tưởng nhớ và cầu nguyện cho Cha cố Giuse Nguyễn Thiện Toàn, mà còn nhắc nhớ mỗi người về gia sản đức tin, tinh thần phục vụ và tình yêu mục tử mà ngài đã để lại. Đó là di sản thiêng liêng quý báu, tiếp tục thôi thúc các thế hệ giáo dân xứ Nhân Hòa sống hiệp nhất, yêu thương, quảng đại phục vụ và trung thành với sứ mạng loan báo Tin Mừng.

Nguyện xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót sớm đưa linh hồn Cha cố Giuse Nguyễn Thiện Toàn vào hưởng hạnh phúc Nước Trời. Xin Cha cố tiếp tục chuyển cầu cùng Chúa cho Giáo xứ Nhân Hòa luôn hiệp nhất, phát triển trong đức tin và không ngừng lớn lên trong đời sống yêu thương, phục vụ.

Bài & Ảnh: Micael Đình Thiên (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top