Giáo xứ Nhân Hòa: Thánh lễ dành cho bệnh nhân và người cao tuổi dịp hè 2026
TGPSG -- “Trong Giáo hội, người đau yếu không bao giờ bị bỏ lại một mình: Chúa luôn hiện diện, cộng đoàn cầu nguyện và gia đình, giáo xứ cùng yêu thương, đồng hành.”
Linh mục Giuse Hồ Thứ, PSS nhấn mạnh điều này khi chủ tế Thánh lễ Tạ ơn dành cho các cụ cao niên, bệnh nhân và những người có sức khỏe hạn chế trong giáo xứ, được cử hành lúc 9g00 thứ Tư, ngày 12.08.2026, tại nhà thờ Nhân Hòa.
Đồng tế với ngài có linh mục Giuse Martinô Hồ Quốc Vinh, PSS và thầy Phó tế Giuse Phạm Minh Thắng phục vụ bàn thờ, cùng với sự tham dự của Hội đồng Mục vụ, Ban Điều hành các giáo khu và đông đảo các cụ cao niên, bệnh nhân và thân nhân.
.jpg)
Thánh lễ khởi đầu với đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.
.jpg)
Mở đầu Thánh lễ, linh mục chánh xứ đặc biệt chào đón và cầu nguyện cho các cụ cao niên, bệnh nhân đang hiện diện, cũng như những người vì tuổi cao, bệnh tật hoặc hoàn cảnh không thể đến nhà thờ.
Ngài nhấn mạnh rằng trong suốt hành trình sứ vụ, Chúa Giêsu luôn gần gũi những người đau yếu, chữa lành bệnh tật và cảm thông với những ai đang chịu đau khổ. Vì thế, Thánh lễ hôm nay là một cơ hội đặc biệt để những người cao niên và bệnh nhân được quy tụ quanh bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể, tìm thấy nơi Chúa nguồn bình an, sức mạnh và niềm hy vọng.
Cộng đoàn cũng hiệp lời cầu nguyện cho những bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh, những người không thể rời khỏi nhà, và cả những người chưa nhận biết Chúa đang phải đối diện với đau khổ, bệnh tật.
Trong bài giảng, linh mục Giuse Hồ Thứ chia sẻ cùng cộng đoàn về sự hiện diện của Thiên Chúa giữa những con người đang trải qua thử thách. Ngài quảng diễn:
“Qua hình ảnh dân Israel trong cảnh lưu đày, người tín hữu được nhắc nhớ rằng Thiên Chúa không bỏ mặc con người trong những lúc gian truân. Người không chỉ hiện diện nơi những không gian thánh thiêng, nhưng luôn đồng hành với dân Người giữa những đau khổ và thử thách của cuộc sống.
Đối với những người đang đau yếu hôm nay, có thể bệnh tật làm con người bị giới hạn về thể xác, nhưng không thể ngăn cản tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa.
Lời Chúa trong Tin Mừng cũng đem lại niềm an ủi sâu xa:
‘Ở đâu có hai hoặc ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.’ (Mt 18,20)
Những ngày tháng trên giường bệnh đôi khi dễ mang theo cảm giác cô đơn, buồn tủi và bất lực. Nhưng trong Giáo hội, người đau yếu không bao giờ bị bỏ lại một mình. Có Chúa hiện diện, có lời cầu nguyện của cộng đoàn và có tình yêu thương của gia đình, giáo xứ đồng hành.
Trong những ngày chuẩn bị mừng Đại lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, ngài mời gọi cộng đoàn hướng lòng về Mẹ, trao phó cho Mẹ những đau khổ, bệnh tật và những thao thức của mỗi người.
Đức Maria là người đã trải qua những đau khổ rất sâu xa: từ những ngày tháng âm thầm của đời sống gia đình đến nỗi đau đứng dưới chân Thập giá chứng kiến Con mình chịu chết.
Vì thế, Mẹ hiểu được những giọt nước mắt của người đau khổ và luôn là người Mẹ gần gũi, nâng đỡ những ai đang gặp thử thách.
Hướng về mầu nhiệm Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, người tín hữu cũng được mời gọi đặt niềm hy vọng vào cùng đích của đời mình. Thân xác con người dù hôm nay yếu đau, già nua và giới hạn, vẫn được Thiên Chúa yêu thương và mời gọi hướng về sự sống đời đời.”
Kết thúc bài giảng, linh mục Giuse phó dâng những người đau yếu cho Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Maria, xin Người ban sức mạnh, bình an và ơn cứu độ.
.jpg)
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.
.jpg)
.jpg)
Sau lời nguyện hiệp lễ, linh mục chánh xứ gửi lời chúc mừng và thăm hỏi đến các cụ cao niên, bệnh nhân cùng thân nhân. Cha xứ và Hội đồng Mục vụ cũng trao những phần quà nhỏ như một dấu chỉ của tình yêu thương và sự quan tâm của cộng đoàn Giáo xứ Nhân Hòa.
Thánh lễ kết thúc lúc 10g20, nhưng niềm vui và sự ấm áp vẫn còn lưu lại nơi mỗi người. Những nụ cười, những lời thăm hỏi và những tấm hình kỷ niệm trước cung thánh trở thành dấu ấn của một ngày đầy tình Chúa và tình người.
Sau Thánh lễ, linh mục chánh xứ cùng linh mục Giuse Martinô Hồ Quốc Vinh đến với các bệnh nhân để ban Bí tích Xức dầu Bệnh nhân trong bầu khí cầu nguyện sốt sắng.
.jpg)
Đây không chỉ là một nghi thức dành cho người đau yếu, nhưng là dấu chỉ cụ thể cho thấy Chúa Giêsu đang đến thật gần với những người đang mang nơi mình những giới hạn và đau khổ của thân phận con người.
Sau khi lãnh nhận Bí tích, các bệnh nhân được nâng đỡ trong đức tin và cảm nhận sự đồng hành của cộng đoàn.
Trao đổi với Ban Truyền thông, một giáo dân từ Cần Giuộc, Long An, dù đi lại khó khăn, đã cố gắng đến Giáo xứ Nhân Hòa để tham dự Thánh lễ và lãnh nhận Bí tích Xức dầu sau nhiều năm không có cơ hội đón nhận Bí tích này. Ông xúc động chia sẻ niềm vui khi được trở lại nhà thờ, được lắng nghe Lời Chúa và rước Mình Thánh Chúa.
Điều ông mong ước không chỉ cho bản thân được mạnh khỏe, nhưng còn cầu mong con cái biết quy tụ, kính sợ Thiên Chúa và sống tốt đẹp trong đức tin. Ước nguyện đơn sơ ấy trở thành một lời chứng đẹp về niềm tin vẫn được gìn giữ giữa những thử thách của cuộc sống.
Được biết, Cha Chánh xứ Giáo xứ Nhân Hòa sẽ duy trì việc tạo điều kiện để các cụ cao niên, bệnh nhân và những người có sức khỏe hạn chế được quy tụ về nhà thờ tham dự Thánh lễ khoảng bốn lần mỗi năm, vào những thời điểm thích hợp như Giáng Sinh, Tất Niên, Tuần Bát Nhật Phục Sinh và dịp Hè.
Đây không chỉ là một hoạt động mục vụ, nhưng còn là một cách cụ thể để Giáo xứ thể hiện khuôn mặt của một cộng đoàn biết quan tâm, đồng hành và chăm sóc những thành viên yếu thế, để mọi người cảm nhận rằng mình luôn thuộc về gia đình Giáo hội.
Trong niềm vui hướng về Đại lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, cộng đoàn Giáo xứ Nhân Hòa cùng dâng lên Chúa những người cao niên, bệnh nhân và tất cả những ai đang đau khổ. Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Maria, ban cho họ sức mạnh trong thân xác, bình an trong tâm hồn và niềm hy vọng vào sự sống đời đời.
Bài & Ảnh: Micael Đình Thiên (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Nhân Hòa: Huynh đoàn Đa Minh tĩnh tâm chuẩn bị mừng lễ bổn mạng
-
Giáo xứ Nhân Hòa: Nhớ về vị mục tử Giuse Lê Hoàng -
Giáo xứ Môi Khôi: Tiếng chuông đầu tiên sau 60 năm -
Giáo xứ Gò Mây hân hoan khánh thành và cung hiến ngôi Thánh đường mới -
Giáo xứ Thánh Giuse: Thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho linh mục Tân Quản Nhiệm Anrê Nguyễn Công Thái -
Giáo xứ Phú Hạnh: Thánh lễ Tạ ơn kết thúc sứ vụ của linh mục phó xứ Phêrô Nguyễn Minh Thư -
Thánh lễ bổn mạng Huynh Đoàn Đaminh giáo xứ Bùi Phát - 2026 -
Giáo xứ Thánh Phaolô: Tập 4 Alpha công giáo - Sống đạo thời đại mới -
Giáo xứ Tân Thái Sơn: Thánh lễ Tạ ơn kết thúc sứ vụ của hai linh mục phó xứ -
Nhóm Ơn gọi Giáo xứ Nhân Hòa hành hương và dã ngoại tại Vũng Tàu
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa