Giáo xứ Nhân Hòa: Tạ ơn 20 năm Gia đình Cầu nguyện Đức Mẹ Nữ Vương

TGPSG -- Hai mươi năm - một hành trình được Mẹ đồng hành trong lời cầu nguyện và tình hiệp nhất

Trong niềm vui cùng toàn thể Hội Thánh mừng Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, lúc 17g30 thứ Ba, ngày 08.09.2026, cộng đoàn Giáo xứ Nhân Hòa, Hạt Tân Sơn Nhì, Tổng Giáo phận Sài Gòn, đã long trọng cử hành Thánh lễ mừng kính Đức Maria và tạ ơn 20 năm thành lập Gia đình Cầu nguyện Đức Mẹ Nữ Vương.

Đây là dịp đặc biệt để các thành viên Gia đình Cầu nguyện cùng nhau nhìn lại chặng đường hai thập niên đã qua - một hành trình được dệt nên bằng Lời Chúa, kinh Mân Côi, tình huynh đệ và sự đồng hành của Đức Mẹ.

Thánh lễ do linh mục (Lm) Giuse Hồ Thứ, PSS, Chánh xứ Nhân Hòa chủ tế. Đồng tế với ngài có Lm  Gioakim Đỗ Bá Thái, Phó xứ. Thầy Phó tế Giuse Phạm Minh Thắng phục vụ bàn thờ.

Hiện diện trong Thánh lễ có Hội đồng Mục vụ, các đoàn thể, các vị ân nhân cùng cộng đoàn dân Chúa.

Gia-đinh-cau-nguyen-Đuc-Me-Nu-Vuong (1)

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước tiến vào thánh đường trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Gia-đinh-cau-nguyen-Đuc-Me-Nu-Vuong (2)

Mừng sinh nhật Mẹ - dâng Mẹ món quà của lòng “Xin Vâng”

Gia-đinh-cau-nguyen-Đuc-Me-Nu-Vuong (3)

Trong bài chia sẻ, Lm Chánh xứ Giuse mời gọi cộng đoàn cùng bước vào niềm vui ngày sinh nhật của Mẹ Maria. Nếu trong đời thường, sinh nhật của người thân là dịp để con cái trao tặng những món quà yêu thương, thì ngày mừng sinh nhật Đức Mẹ cũng là lúc mỗi người tự hỏi: “Chúng ta muốn dâng món quà nào cho Mẹ?”

Theo Lm Giuse, món quà quý nhất chính là noi gương Mẹ, sống tinh thần “Xin Vâng” và tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa trong cuộc đời mình.

Cuộc đời Đức Maria, nhìn từ bên ngoài, cũng trải qua những biến cố rất đỗi bình thường của một con người: sinh ra, lớn lên, lập gia đình, rồi đối diện với những mất mát và đau khổ. Mẹ đã âm thầm đứng dưới chân thập giá khi chứng kiến Người Con duy nhất chịu chết. Thế nhưng, bên trong những biến cố đau khổ ấy lại là một mạch nguồn ân sủng, bởi cuộc đời Mẹ luôn được Thiên Chúa dẫn dắt. Từ lời “Xin Vâng” của Mẹ, chương trình cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện.

Từ đó, linh mục Chánh xứ mời gọi mỗi người cũng biết khám phá ơn gọi và sứ mạng Thiên Chúa dành cho mình, bởi mỗi người đều được Chúa yêu thương, kêu gọi và mời bước đi trên một con đường riêng để nên giống Đức Kitô và đạt tới hạnh phúc Nước Trời.

20 năm - một gia đình được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện

Đối với Gia đình Cầu nguyện Đức Mẹ Nữ Vương, ngày lễ năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu 20 năm hình thành và phát triển.

Hai mươi năm hành trình của những dấu chân đầy ân sủng. Từ những bước khởi đầu, các thành viên vẫn kiên trì quy tụ hằng tuần để lắng nghe Lời Chúa, lần chuỗi Mân Côi, cầu nguyện và nâng đỡ nhau trong đời sống đức tin.

Chặng đường ấy là một lời tạ ơn. Tạ ơn Chúa vì đã gìn giữ Gia đình Cầu nguyện; tạ ơn Đức Mẹ vì đã âm thầm đồng hành, nâng đỡ từng gia đình, từng thành viên qua những vui buồn của cuộc sống. Hai mươi năm cũng là lời nhắc nhở rằng một cộng đoàn chỉ có thể bền vững khi được xây dựng trên đức tin, cầu nguyện và tình hiệp nhất.

Kết thúc bài chia sẻ, Lm Giuse nhắn gửi: Mọi hội đoàn trong giáo xứ đều có một mục đích chung là góp phần xây dựng giáo xứ ngày càng vững mạnh, chứ không làm suy yếu hay cạnh tranh với nhau. Vì thế, điều quan trọng là mỗi hội đoàn biết nâng đỡ các sinh hoạt chung của giáo xứ và luôn giữ lấy tinh thần hiệp nhất, yêu thương và phục vụ.

Gia-đinh-cau-nguyen-Đuc-Me-Nu-Vuong (4)

Gia đình Cầu nguyện Đức Mẹ Nữ Vương được mời gọi tiếp tục sống tinh thần ấy: không khép kín nơi sinh hoạt của mình, nhưng trở thành một thành phần tích cực, biết đồng hành và nâng đỡ các hội đoàn khác, cùng hướng về sứ mạng chung của giáo xứ.

Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện tín hữu và phụng vụ Thánh Thể, trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Gia-đinh-cau-nguyen-Đuc-Me-Nu-Vuong (5)

Gia-đinh-cau-nguyen-Đuc-Me-Nu-Vuong (6)

Gia-đinh-cau-nguyen-Đuc-Me-Nu-Vuong (7)

Sau lời nguyện hiệp lễ, Lm Chánh xứ cảm ơn linh mục đồng tế, Thầy Phó tế và cộng đoàn Giáo xứ Nhân Hòa đã hiện diện, hiệp thông và cầu nguyện.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g30 trong tâm tình tạ ơn. Sau Thánh lễ, các thành viên Gia đình Cầu nguyện Đức Mẹ Nữ Vương cùng Lm Chánh xứ chụp hình lưu niệm, ghi lại một dấu mốc đáng nhớ của hành trình 20 năm.

Gia-đinh-cau-nguyen-Đuc-Me-Nu-Vuong (8)

Tĩnh tâm và Chầu Thánh Thể - chuẩn bị tâm hồn mừng lễ

Được biết, để chuẩn bị tâm hồn cho Thánh lễ mừng Sinh nhật Đức Maria và kỷ niệm 20 năm thành lập, vào tối thứ Sáu, ngày 04.09.2026, Lm Chánh xứ Giuse đã chủ sự buổi tĩnh tâm và Chầu Thánh Thể dành cho các thành viên Gia đình Cầu nguyện Đức Mẹ Nữ Vương.

Trong thinh lặng trước Thánh Thể, các thành viên có thời gian nhìn lại hành trình đức tin, dâng lên Chúa những tâm tình tạ ơn, những thao thức của gia đình và xin Đức Mẹ tiếp tục đồng hành trên chặng đường phía trước.

Những giây phút chuẩn bị ấy giúp Thánh lễ mừng kính Sinh nhật Đức Maria thực sự trở thành một cuộc gặp gỡ với Chúa và làm mới lại đời sống cầu nguyện.

Tiếp bước Mẹ trong hành trình phía trước

Hai mươi năm đã qua không phải là điểm kết thúc, nhưng là một lời mời gọi tiếp tục lên đường. Xin Đức Maria, người Mẹ luôn đồng hành với Giáo Hội và từng gia đình, tiếp tục gìn giữ Gia đình Cầu nguyện Đức Mẹ Nữ Vương trong tình yêu của Chúa.

Ước mong mỗi thành viên luôn biết noi gương Mẹ: xin vâng, trung thành với Lời Chúa, kiên trì cầu nguyện, biết yêu thương và nâng đỡ nhau; đồng thời cùng với các hội đoàn góp phần xây dựng giáo xứ Nhân Hòa hiệp nhất, yêu thương và sống động trong đức tin.

Bài & Ảnh: Micael Đình Thiên (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top