Giáo xứ Nhân Hòa: Ngày hồng ân Rước lễ lần đầu

TGPSG -- “Nhờ Chúa Thánh Thể, các em được nâng đỡ để sống tốt hơn, biết tránh điều xấu, thực hành điều thiện và can đảm làm chứng cho Chúa giữa môi trường học đường cũng như trong cuộc sống hằng ngày.”

Linh mục chánh xứ Giuse Hồ Thứ đã nhấn mạnh điều này khi chủ tế Thánh lễ ban Bí tích Thánh Thể lần đầu cho 224 em thiếu nhi, diễn ra lúc 7g30 ngày 21.06.2026 tại nhà thờ Nhân Hòa.

Đồng tế với ngài có hai linh mục phó xứ: Giuse Nguyễn Thành Công và Gioakim Đỗ Bá Thái, cùng sự tham dự của các em thiếu nhi, các tu sĩ nam nữ, các huynh trưởng, trợ tá, giáo lý viên, Hội đồng Mục vụ giáo xứ, phụ huynh và đông đảo giáo dân.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ sân nhà thờ tiến vào cung thánh.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục chánh xứ đã có lời chào mừng 224 em thiếu nhi, những tâm hồn hôm nay lần đầu tiên được đón rước Chúa Giêsu Thánh Thể ngự vào lòng. Sau hành trình sáu năm học hỏi giáo lý và được chuẩn bị tâm hồn qua Bí tích Hòa Giải, các em đã sẵn sàng bước vào một dấu mốc thiêng liêng quan trọng trong đời sống Kitô hữu.

Trong bài giảng, linh mục chánh xứ Giuse đã giúp các em suy niệm về ý nghĩa của việc rước Chúa lần đầu qua câu hỏi đơn sơ: “Chúa đến trong lòng con để làm gì?”

Dựa trên các bài đọc Phụng vụ, ngài nhấn mạnh hai ý nghĩa quan trọng của việc rước Chúa lần đầu. Trước hết, Chúa Giêsu Thánh Thể đến để yêu thương, chăm sóc và đồng hành với các em. Tình yêu ấy gần gũi đến mức như lời Tin Mừng khẳng định: “Ngay cả tóc trên đầu anh em cũng đã được đếm cả rồi.” Qua đó, các em được mời gọi luôn tín thác nơi Chúa và không sợ hãi trước những khó khăn trong cuộc sống.

Tiếp đến, Chúa đến để ban sức mạnh, giúp các em chiến đấu với những cám dỗ của ma quỷ, thế gian và những yếu đuối của bản thân. Nhờ Chúa Thánh Thể, các em được nâng đỡ để sống tốt hơn, biết tránh điều xấu, thực hành điều thiện và can đảm làm chứng cho Chúa giữa môi trường học đường cũng như trong cuộc sống hằng ngày. Kết thúc bài giảng, cha nhắn nhủ các em hãy trở nên những môn đệ thừa sai nhỏ bé, mang ánh sáng Tin Mừng đến cho mọi người bằng đời sống yêu thương, tha thứ và vui tươi.

Thánh lễ tiếp nối với lời nguyện tín hữu và phụng vụ Thánh Thể.

Sau phần Hiệp lễ, đại diện các em thiếu nhi dâng lời tri ân đến các linh mục, các tu sĩ nam nữ và mọi người đã tận tình đồng hành, hướng dẫn và giúp các em chuẩn bị tâm hồn xứng đáng để lãnh nhận Chúa Giêsu Thánh Thể lần đầu tiên.

Đặc biệt, trong tâm tình biết ơn, các em đã hướng về cha mẹ với những lời cảm tạ chân thành vì công sinh thành, dưỡng dục và sự hy sinh âm thầm trong suốt những năm tháng qua. Những lời tri ân đơn sơ cùng bài ca dâng tặng cha mẹ đã để lại nhiều xúc động trong lòng cộng đoàn hiện diện.

Trong huấn từ cuối lễ, linh mục chánh xứ Giuse bày tỏ niềm vui và sự cảm động trước bầu khí trang nghiêm, sốt sắng của Thánh lễ cũng như sự chuẩn bị chu đáo của các em trong suốt thời gian qua. Ngài đặc biệt cảm ơn linh mục phó xứ Giuse, các tu sĩ nam nữ, các huynh trưởng, trợ tá, giáo lý viên và tất cả những người đã âm thầm cộng tác trong công tác giáo dục đức tin cho các em.

Ngài cũng ghi nhận tinh thần cố gắng và sự cộng tác tích cực của chính các em thiếu nhi trong suốt sáu năm học giáo lý để có được ngày hồng phúc hôm nay. Ngài nhấn mạnh rằng việc xưng tội và rước lễ lần đầu không phải là điểm kết thúc, nhưng là khởi đầu của một hành trình mới, giúp các em tiếp tục lớn lên trong đời sống đức tin, hướng tới việc lãnh nhận Bí tích Thêm Sức và trưởng thành hơn trong đời sống Kitô hữu.

Cách đặc biệt, linh mục chánh xứ Giuse gửi lời tri ân đến quý phụ huynh vì sự hy sinh, đồng hành và chăm sóc con em mình trong hành trình đức tin. Ngài cầu chúc các gia đình tiếp tục sát cánh cùng con cái để các em ngày càng trưởng thành, sống gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể và trở thành những môn đệ nhiệt thành của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.

Thánh lễ khép lại lúc 09g30 trong niềm vui qua những tấm hình lưu niệm đầy kỷ niệm và tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Ước mong rằng từ ngày hồng ân này, Chúa Giêsu Thánh Thể sẽ luôn là nguồn sức mạnh, ánh sáng và tình yêu dẫn dắt các em trên hành trình sống đức tin, để các em ngày càng trở nên những người con ngoan của Chúa và của Hội Thánh.

Bài: Micael Đình Thiên & Ảnh: Ban Truyền thông Gx. (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top