Giáo xứ Nhân Hòa: Ngày hội ngộ Ơn gọi lần 1 “Kitô hữu - Ơn gọi Thừa sai”

Giáo xứ Nhân Hòa: Ngày hội ngộ Ơn gọi lần 1 “Kitô hữu - Ơn gọi Thừa sai”

TGPSG -- Đêm Diễn nguyện: Khi tiếng gọi vang lên trong thinh lặng

Trong bầu khí thánh thiêng của Chúa Nhật IV Phục Sinh, Lễ Chúa Chiên Lành - ngày cầu cho Ơn Thiên Triệu, giáo xứ Nhân Hòa, giáo hạt Tân Sơn Nhì đã trở thành điểm hẹn của những con tim khao khát dấn thân. Khởi đầu cho hành trình hội ngộ, vào tối thứ Bảy, ngày 25/04/2026, không gian giáo xứ Nhân Hòa như lắng đọng trong Đêm Diễn nguyện cầu cho Ơn Thiên Triệu với chủ đề “Kitô hữu - Ơn gọi Thừa sai”.

Ánh sáng từ Nến Phục Sinh: Lời mời gọi lên đường

Mở đầu đêm diễn nguyện, cộng đoàn cùng hướng về nghi thức rước Nến Phục Sinh đầy trang trọng. Giữa bóng tối bao trùm, ánh sáng từ Nến Phục Sinh được kiệu cao, tượng trưng cho Chúa Kitô - nguồn sáng thế gian đang dẫn lối cho mọi ơn gọi.

Sau phần công bố Lời Chúa, cha chánh xứ Giuse Hồ Thứ, PSS, cũng là cha đặc trách ơn gọi của Giáo hạt Tân Sơn Nhì, đã chính thức tuyên bố khai mạc đêm diễn nguyện.

Những ánh nến lung linh hòa cùng lời ca tiếng hát của các bạn trẻ và các tu sĩ đã dệt nên một bức tranh đức tin sống động. Buổi diễn nguyện diễn tả lời đáp trả dịu dàng trước tiếng mời gọi dấn thân làm tông đồ của Chúa, mời gọi mỗi người bước ra khỏi lối sống cũ để lên đường loan báo Tin Mừng.

Ba nhịp bước của hành trình hiến dâng

Với 13 tiết mục đến từ các hội dòng nam và nữ (gồm 5 hội dòng nam và 8 hội dòng nữ), chương trình đã dệt nên một bài ca cảm tạ qua ba phần nội dung xuyên suốt:

  • Dòng Ngôi Lời
  • Dòng Thừa sai Thánh Luca
  • Dòng Chúa Chiên Lành
  • Dòng Phaolô Thiện Bản
  • Dòng Nô Tỳ Thánh Tâm CGS
  • Dòng Nữ Tỳ Thánh Linh Truyền Giáo
  • Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm
  • Dòng Tên
  • Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc
  • Dòng Phaolô thành Chartres
  • Dòng Thừa sai Thánh Phêrô Claver
  • Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng
  • Dòng Chúa Cứu Thế

Phần 1: Kitô hữu - Vui bước

Những tiết mục mở đầu mang đậm tinh thần tươi vui của người môn đệ. Hình ảnh các tu sĩ trong tà áo dòng giản dị, rạng rỡ nụ cười minh chứng rằng: theo Chúa là một hành trình hạnh phúc và tràn đầy niềm vui Tin Mừng.

Phần 2: Kitô hữu - Tham gia

Sân khấu lắng đọng hơn với những thước phim và vũ điệu diễn tả sự dấn thân. Ơn gọi không phải là đặc quyền cá nhân, nhưng là lời mời gọi tham gia vào sứ mạng của Giáo hội, chạm đến những mảnh đời khốn khó và loan báo tình yêu thương.

Phần 3: Kitô hữu - Hiệp thông

Đây là cao trào của đêm diễn nguyện, nơi vẻ đẹp đa dạng của các linh đạo dòng tu hòa quyện thành một thân thể duy nhất trong Đức Kitô. Khán giả như cảm nhận được nhịp đập chung của những con tim cùng hướng về một lý tưởng.

Ngọn lửa truyền nối và lời nguyện chân thành

Giây phút xúc động nhất chính là phần kết thúc buổi diễn nguyện. Từ ngọn Nến Phục Sinh rực cháy, ánh lửa được truyền đi, thắp sáng khắp không gian giáo đường và lan tỏa vào từng trái tim của cộng đoàn hiện diện. Trong ánh sáng lung linh ấy, đại diện từ bốn hội dòng đã dâng lên những lời cầu nguyện tha thiết cho các bạn trẻ, xin cho họ đủ can đảm để “ra khơi” cùng Ngài.

Đêm diễn nguyện khép lại vào lúc 21g50 với phép lành từ cha chánh xứ Giuse và những tấm hình lưu niệm ghi dấu một kỷ niệm đẹp. Thế nhưng, dư âm của đêm diễn nguyện chắc chắn còn đọng lại mãi. Những tà áo dòng bay bổng, những lời ca thánh thót của các tu sĩ nam nữ không chỉ là hình ảnh đẹp trên sân khấu, mà còn là “tiếng gọi trong thinh lặng”, thôi thúc mỗi bạn trẻ tự vấn: “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì cho Ngài?”

Bài: Micael Đình Thiên (TGPSG)
Ảnh: BTT GX Nhân Hòa

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top