Giáo xứ Nhân Hòa: Mừng lễ Thánh Phaolô Tông đồ trở lại, Bổn mạng giáo xứ
TGPSG -- “Noi gương lòng nhiệt thành truyền giáo của Thánh Phaolô Tông đồ, giáo dân giáo xứ Nhân Hoà được mời gọi sống đạo cách sống động và hiệu quả hơn.”
Đó là lời nhắn nhủ của linh mục Giuse Lê Hoàng, Hạt trưởng hạt Tân Sơn Nhì, trong Thánh lễ kính Thánh Phaolô Tông đồ trở lại, mừng bổn mạng giáo xứ Nhân Hoà, được cử hành lúc 17g30 ngày 26.01.2026 tại nhà thờ giáo xứ.
Đồng tế với ngài có linh mục chánh xứ Giuse Hồ Thứ, các linh mục là người con của giáo xứ: linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Phước Chân Lý (SVD), linh mục Giuse Đinh Kim Chí (OMI), linh mục Đaminh Vũ Đình Thái - nguyên chánh xứ, cùng hai linh mục phó xứ, các linh mục nguyên phó xứ đã từng gắn bó với giáo xứ, và các linh mục thuộc Dòng Ngôi Lời.
.png)
Tham dự Thánh lễ có Hội đồng Mục vụ đương nhiệm và cựu, quý tu sĩ nam nữ, các giới, các hội đoàn, các ân nhân, khách mời và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ.
.png)
.png)
Thánh lễ khởi sự với đoàn rước Thánh Bổn mạng long trọng tiến vào cung thánh.
.png)
.png)
Mở đầu Thánh lễ, linh mục chủ tế bày tỏ niềm vui được trở về giáo xứ dâng lễ tạ ơn trong ngày mừng Bổn mạng, đồng thời nhắc lại đôi nét lịch sử hình thành và phát triển của giáo xứ qua các đời linh mục tiền nhiệm, để cùng cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho các mục tử cũng như mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ.
Trong bài giảng, linh mục Giuse làm nổi bật ý nghĩa của “lòng nhiệt thành” nơi Thánh Phaolô Tông đồ – bổn mạng giáo xứ. Ngài nhấn mạnh rằng nhiệt thành không chỉ là cảm xúc nhất thời, mà là một sự hoán cải tận căn: từ người bắt bớ Kitô hữu trở thành chứng nhân can đảm rao giảng Đức Kitô sau biến cố ngã ngựa. Lòng nhiệt thành ấy được tóm gọn trong lời thánh nhân: “Tôi sống, nhưng không còn là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi.” Từ đó, mọi năng lực và trí tuệ của ngài đều hướng về việc làm cho danh Chúa được cả sáng.
Kết thúc bài giảng, linh mục chủ tế mời gọi mỗi giáo dân giáo xứ Nhân Hoà noi gương Thánh bổn mạng, không giữ đức tin cho riêng mình, nhưng nhiệt thành mang Tin Mừng đến với người nghèo, những mảnh đời kém may mắn và những người chưa nhận biết Chúa trong khu xóm mình, đúng với tinh thần chủ đề của giáo xứ là giáo xứ truyền giáo. Đó là lòng nhiệt thành không mệt mỏi, phát xuất từ kinh nghiệm sâu xa về lòng thương xót của Thiên Chúa.
.png)
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.
.png)
.png)
Sau lời nguyện hiệp lễ, ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ đại diện cộng đoàn dâng lời tri ân linh mục chủ tế, các linh mục đồng tế, các hội đoàn, ân nhân và mọi người.
.png)
Thánh lễ kết thúc lúc 18g40. Niềm vui ngày lễ được lưu giữ qua những bức hình kỷ niệm trước cung thánh và bữa cơm thân mật tại nhà xứ.
.png)
.png)
Được biết, để chuẩn bị cho ngày mừng Bổn mạng, giáo xứ đã tổ chức hai ngày tĩnh tâm, chầu Thánh Thể và lãnh nhận Bí tích Giao hoà.
Bài và ảnh: Micael Đình Thiên (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Cáo phó: Thân mẫu của linh mục Giuse Trần Văn Lưu qua đời
-
Giáo xứ Bắc Dũng: chúc thọ các vị lão niên - Mùng 2 Tết -
Giáo xứ Mai Khôi: Mùng 2 tết - kính nhớ tổ tiên -
Thánh lễ Tro tại Giáo xứ Vĩnh Hội -
Lễ tro tại giáo xứ Mai Khôi: Trở về để yêu thương -
Giáo xứ Phú Hòa: Thánh lễ Tro - Từ dấu Tro đến đổi mới tâm hồn -
Giáo xứ Nam Thái: Thánh lễ kính nhớ Tổ tiên và mừng thọ 15 vị cao niên -
Giáo xứ Thị Nghè: Lễ Chúc Thọ - 2026 -
Giáo xứ Tân Phú: Thánh lễ kính nhớ Tổ tiên và ông bà cha mẹ - Mồng Hai Tết Bính Ngọ -
Giáo xứ Thạch Đà: Thánh lễ Thánh hóa công ăn việc làm - 2026
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa