Giáo xứ Nhân Hòa: Mừng bổn mạng Ca đoàn Truyền Tin 2026

Giáo xứ Nhân Hòa: Mừng bổn mạng Ca đoàn Truyền Tin 2026

TGPSG -- Vào lúc 17g30, Thứ Tư ngày 25.03.2026, cộng đoàn Giáo xứ Nhân Hòa hân hoan mừng kính lễ Truyền Tin, bổn mạng Ca đoàn Truyền Tin, do Linh mục chánh xứ Giuse Hồ Thứ chủ tế. Tham dự Thánh lễ có các tu sĩ, Hội đồng Mục vụ, các hội đoàn, cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa, khách mời và các ca viên.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh.

Mở đầu Thánh lễ, Linh mục chánh xứ Giuse nhắc nhở cộng đoàn về cột mốc quan trọng trong lịch sử cứu độ: Thời gian thánh đúng 9 tháng trước Đại lễ Giáng Sinh (25/12), hôm nay, ngày 25/03, Giáo hội long trọng mừng lễ Truyền Tin. Đặc biệt, trong ngày lễ quan thầy của Ca đoàn Truyền Tin, ngài cầu chúc các thành viên luôn biết noi gương Đức Mẹ để ca tụng Chúa và sống tinh thần "Truyền Tin" trong mọi nẻo đường cuộc sống.

Trong phần chia sẻ Tin Mừng, cha Giuse mời gọi cộng đoàn cùng nhìn lại biến cố vĩ đại:

- Thiên Chúa nhập thể làm người - Mầu nhiệm Truyền Tin: Đối thoại, tự do và hy vọng. Thiên Chúa tôn trọng tự do con người: Ngài là Đấng Toàn Năng nhưng luôn kiên nhẫn chờ đợi tiếng “Xin Vâng” tự nguyện từ Đức Maria mà không hề cưỡng bách. Đức tin đích thực phải phát xuất từ lòng yêu mến Chúa chân thành, không phải từ sự áp đặt hình thức.

- Sự đối thoại và những thắc mắc thánh thiện: Đứng trước mầu nhiệm lớn lao, Đức Maria đã không ngần ngại đặt câu hỏi: “Việc ấy xảy đến thế nào?”. Cha khẳng định con người có quyền thưa chuyện, đối thoại với Chúa trước những nghịch cảnh để rồi mở lòng lắng nghe và phó thác trọn vẹn.

- Sống tinh thần đối thoại thời đại số: Giữa luồng thông tin một chiều của mạng xã hội, cha mời gọi cộng đoàn thực hành lối sống đối thoại chân thành. Truyền Tin đích thực là biết lắng nghe, trao đổi và thấu hiểu để tìm thấy tiếng nói chung trong tình yêu thương.

- Niềm tin qua những dấu chỉ nhỏ bé: Dù cuộc đời đầy thử thách, Đức Maria vẫn kiên vững nhờ tin vào những dấu chỉ của Chúa. Chúng ta được nhắc nhở hãy nhận ra những “phép lạ” thường ngày, như sự bình an trong tâm hồn hay niềm vui phục vụ, để củng cố đức tin.

Kết thúc bài giảng, cha chánh xứ Giuse mời gọi mỗi người hãy cùng Đức Maria thưa lời “Xin Vâng” mỗi ngày, biết tôn trọng tự do của nhau và luôn hy vọng vào quyền năng của Đấng Phục Sinh.

Thánh lễ tiếp tục với phần dâng lời nguyện tín hữu và phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi kết thúc, cha chánh xứ chúc mừng Ca đoàn Truyền Tin đã tận tụy phục vụ giáo xứ trong các Thánh lễ. Ngài cũng cảm ơn cộng đoàn đã hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho ca đoàn.

Thánh lễ khép lại lúc 18g30 trong niềm hân hoan và bình an, với những tấm hình lưu niệm, và cộng đoàn ra về, để lại hai tiếng “xin vâng” đọng lại trong đời sống đức tin của mọi tín hữu.

 

Bài và Ảnh: Micael Đình Thiên (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top