Giáo xứ Nhân Hòa: Mùa Vọng - Chúa đến viếng thăm Dân Người

Giáo xứ Nhân Hòa: Mùa Vọng - Chúa đến viếng thăm Dân Người

Giáo xứ Nhân Hòa: Mùa Vọng - Chúa đến viếng thăm Dân Người

TGPSG -- “Chính tôi sẽ đến chữa nó.” (Mt 8, 5) .

Thực thi lời Tin Mừng trên, sáng thứ Hai, ngày 01.12.2025 các linh mục (Lm) giáo xứ Nhân Hòa đã đến tận nhà thăm viếng và ban các Bí tích cho các cụ già, bệnh nhân.

Mùa Vọng lại về, mở ra cho cộng đoàn tín hữu một hành trình thiêng liêng trong tâm tình chờ mong Chúa đến, khao khát được gặp gỡ Đấng Cứu Thế và sống đời yêu thương, hy vọng. Giữa bầu khí linh thiêng ấy, giáo xứ Nhân Hòa luôn quan tâm và tưởng nhớ những người thân yêu trong cộng đoàn không thể đến nhà thờ tham dự Thánh lễ: các cụ cao niên, những bệnh nhân đau yếu, nằm liệt giường, và những người đang mang nặng thập giá của tuổi tác cùng bệnh tật.

Mục vụ thăm viếng, dấu chỉ tình yêu của Chúa nơi Giáo xứ

Trong những ngày đầu Mùa Vọng năm nay, Lm Chánh xứ Giuse Hồ Thứ, cùng với hai Cha Phó Gioakim Đỗ Bá Thái và Giuse Nguyễn Thành Công, sẽ trực tiếp đến từng gia đình có các cụ lớn tuổi và bệnh nhân nặng trong toàn giáo xứ. Đồng hành cùng các linh mục là các ông bà trưởng, phó các giáo khu, những người hiểu rõ hoàn cảnh của từng gia đình và thay mặt cộng đoàn nối kết vòng tay yêu thương.

Cuộc thăm viếng không chỉ là sự hiện diện mục tử, mà còn là việc đem các Bí tích đến với những người không thể tự mình đến nhà thờ:

  • Ban Bí tích Hòa Giải,
  • Xức Dầu bệnh nhân,
  • Trao Mình Thánh Chúa,
  • và Ban phép lành đặc biệt của mùa Vọng.

Nhan-Hoa1

Nhan-Hoa2

Nhan-hoa3

Nhan-Hoa4

Nhan-Hoa5

Đây chính là cách giáo xứ sống trọn tinh thần của Giáo Hội: ở đâu có người đau yếu, ở đó có sự hiện diện của Chúa qua các mục tử của Ngài.

Trao quà Giáng Sinh, gửi gắm tình thương và hy vọng

Cùng với các Bí tích, giáo xứ Nhân Hòa còn gửi tặng những phần quà Giáng Sinh nhỏ bé nhưng chứa chan tình nghĩa. Những món quà ấy như lời nhắn nhủ:
“Giáo xứ luôn nhớ đến ông bà và
các bệnh nhân trong lời cầu nguyện và trong tình thân của cộng đoàn.”

Nhan-Hoa6

Nhan-Hoa7

Đó cũng là món quà của niềm vui, của sự sẻ chia, để mỗi gia đình cảm nhận rằng: Chúa đang đến, đang ở giữa họ, đặc biệt trong những lúc mệt mỏi và yếu đuối nhất.

 Mùa Vọng, thời gian của đồng hành và gặp gỡ

Lm Chánh xứ Giuse đã nhắc nhớ cộng đoàn: Mùa Vọng không chỉ là mùa trang trí, mùa ánh sáng lung linh, mà còn là mùa dọn lòng, mùa thức tỉnh, mùa thăm viếng. Như chính Đức Maria đã vội vã lên đường thăm bà Êlisabét. Noi gương Mẹ Maria, Giáo xứ Nhân Hòa bước vào Mùa Vọng bằng những nghĩa cử chân thành, cụ thể: đến với người đau yếu, những người cao niên, đem Chúa đến tận giường bệnh, để mỗi người có thể cảm nghiệm: “Chúa yêu con, Chúa đến với con, Chúa ở cùng con.”

Tình hiệp thông, sức sống của cộng đoàn

Những bước chân mục tử, những cuộc thăm viếng trong Mùa Vọng và những lời kinh thân thương vang lên nơi mỗi mái nhà nhỏ nhắc nhở tất cả chúng ta biết quan tâm nhau hơn, đặc biệt là những anh chị em đang chịu thiệt thòi vì tuổi già và bệnh tật, để họ cảm nhận rằng: Giáo xứ luôn nhớ đến ông bà và anh chị em. Chúa vẫn đến, vẫn ở bên và luôn ôm lấy chúng ta trong tình yêu của Ngài.

Nhan-Hoa8

 Lời Kết

Nguyện xin Chúa Hài Nhi Giêsu, Đấng đang đến, tuôn đổ muôn ơn lành trên các cụ ông, cụ bà, các bệnh nhân và toàn thể gia đình. Ước gì hoạt động mục vụ đầy yêu thương của giáo xứ Nhân Hòa trong Mùa Vọng năm nay trở nên nguồn ủi an, mở rộng cánh cửa tâm hồn để mỗi người sẵn sàng đón Chúa đến với niềm vui và hy vọng.

“Lạy Chúa, xin hãy đến và chữa lành chúng con!”

 Bài: Micael Đình Thiên (TGPSG)
Ảnh: Chu Văn Trào & Thảo Vũ

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top