Giáo xứ Nhân Hòa: Huynh đoàn Đa Minh tĩnh tâm chuẩn bị mừng lễ bổn mạng

TGPSG -- Trong tâm tình hướng về Đại lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - bổn mạng của Huynh đoàn Đa Minh, lúc 19g30 thứ Tư, ngày 12.08.2026, các thành viên Huynh đoàn Đa Minh Giáo xứ Nhân Hòa đã quy tụ bên Chúa Giêsu Thánh Thể tham dự giờ tĩnh tâm với chủ đề: “Nói với Chúa - Nói về Chúa”, do linh mục Chánh xứ Giuse Hồ Thứ, PSS chủ sự.

Giờ tĩnh tâm là dịp để các thành viên tạm gác những bận rộn thường ngày, dành thời gian thinh lặng trước Chúa, nhìn lại đời sống đức tin và chuẩn bị tâm hồn mừng lễ bổn mạng.

Chủ đề giờ tĩnh tâm được triển khai trong chiều hướng của linh đạo Đa Minh: chiêm niệm và trao ban cho người khác những gì mình đã chiêm niệm.

Theo đó, “nói với Chúa” gắn với cầu nguyện, lắng nghe và để Lời Chúa soi sáng, biến đổi tâm hồn; còn “nói về Chúa” được thể hiện không chỉ bằng lời nói mà còn qua đời sống, cách ứng xử, tinh thần phục vụ và chứng tá Tin Mừng.

Từ sự gắn bó với Chúa, người môn đệ được mời gọi đem những gì mình đã đón nhận đến với tha nhân. Hai chiều kích “nói với Chúa” và “nói về Chúa” vì thế gắn bó mật thiết trong đời sống người Kitô hữu, đặc biệt nơi những người sống linh đạo Đa Minh.

Đức Maria - mẫu gương lắng nghe và lên đường

Trong bầu khí chuẩn bị mừng Đại lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, cộng đoàn suy niệm trình thuật Tin Mừng theo thánh Luca về cuộc viếng thăm bà Êlisabét.

Đức Maria là người lắng nghe và tin vào Lời Chúa. Bà Êlisabét đã thốt lên: “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”

Niềm tin ấy được thể hiện bằng hành động khi Tin Mừng kể: “Bà Maria lên đường, vội vã đi đến miền núi.”

Mẹ mang Chúa đến với gia đình ông Dacaria và bà Êlisabét bằng sự hiện diện và tình yêu phục vụ. Khi nghe lời chào của Đức Maria, thai nhi Gioan đã nhảy lên vui sướng.

Hình ảnh Đức Maria được gợi lên như một mẫu gương cho người môn đệ Đa Minh: lắng nghe Lời Chúa, đón nhận Chúa và lên đường mang niềm vui Tin Mừng đến với tha nhân.

Từ cầu nguyện đến đời sống

Từ cuộc viếng thăm bà Êlisabét, giờ tĩnh tâm hướng các thành viên nhìn lại đời sống đức tin, đặc biệt là đời sống cầu nguyện và tinh thần phục vụ.

Người muốn nói về Chúa trước hết cần có thời gian cầu nguyện và thinh lặng trước Chúa để được Người soi sáng, biến đổi. Đồng thời, như Đức Maria vội vã lên đường, người Kitô hữu được mời gọi bước ra khỏi chính mình, đến với những người cần sự cảm thông, nâng đỡ và yêu thương.

Linh đạo “Nói với Chúa - Nói về Chúa” vì thế không chỉ được thể hiện trong giờ kinh hay hoạt động tông đồ, nhưng còn được thể hiện qua cách sống trong gia đình, cộng đoàn và các tương quan hằng ngày.

Kết thúc giờ tĩnh tâm

Trong thinh lặng trước Chúa Giêsu Thánh Thể, các thành viên được nhắc nhớ về mối liên hệ giữa cầu nguyện và phục vụ. Từ sự gắn bó với Chúa, người môn đệ kín múc tình yêu và sức mạnh để trở về với gia đình, cộng đoàn và những người chung quanh.

Giờ tĩnh tâm kết thúc lúc 20g30 trong bầu khí thinh lặng và sốt sắng, khép lại thời gian cầu nguyện và suy niệm.

Bài & Ảnh: Micael Đình Thiên (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top