Giáo xứ Nhân Hòa: Huynh đoàn Đa Minh mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời

Giáo xứ Nhân Hòa: Huynh đoàn Đa Minh mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời

TGPSG -- “Việc yêu mến, suy niệm và sống Lời Chúa phải trở thành nền tảng của đời sống đức tin.”

Linh mục chánh xứ Giuse Hồ Thứ, PSS, đã nhấn mạnh điều này khi chủ tế Thánh lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, mừng bổn mạng Huynh đoàn Đa Minh, được cử hành lúc 17g30 ngày 14-8-2026 tại nhà thờ Nhân Hòa.

Thầy Phó tế Giuse Phạm Minh Thắng phục vụ bàn thờ, cùng với sự tham dự của các thành viên Hội đồng Mục vụ, Ban Điều hành các hội đoàn, Ban Phục vụ Huynh đoàn Đa Minh, Ban Phục vụ Liên huynh Thánh Vinh Sơn - Giáo hạt Tân Sơn Nhì, Ban Phục vụ các Huynh đoàn thuộc các giáo xứ trong giáo hạt và đông đảo giáo dân trong giáo xứ.

Trước Thánh lễ, Huynh đoàn Đa Minh đã long trọng cử hành nghi thức thu nhận thỉnh viện và nghi thức tuyên hứa cho các anh chị em muốn bước vào đời sống Đa Minh. Đây là một dấu mốc ý nghĩa trên hành trình đáp lại lời mời gọi sống Tin Mừng, noi theo linh đạo và đoàn sủng của Thánh Đa Minh.

Trong bầu khí trang nghiêm, các thỉnh sinh được mời gọi bước vào thời gian học hỏi, cầu nguyện và tập sống theo Luật Sống Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh. Qua việc nhận huy hiệu Dòng, Sách Luật và lời cầu nguyện của cộng đoàn, các anh chị em được nhắc nhớ rằng đời sống Đa Minh không chỉ là một danh xưng, nhưng là lời mời gọi trở nên những chứng nhân của Lời Chúa giữa lòng đời.

Trong bài giảng, linh mục Giuse chia sẻ về ý nghĩa ngày lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời.

Ngài quảng diễn:

“Nhìn lên Đức Maria như hoa trái đầu mùa của ơn cứu độ, Đấng đã được Thiên Chúa đưa cả hồn lẫn xác về hưởng vinh quang Nước Trời. Mầu nhiệm Đức Maria Hồn Xác Lên Trời không chỉ nói về vinh quang của Mẹ, nhưng còn mở ra cho mỗi người niềm hy vọng về đích đến của đời mình.

Ai trong chúng ta cũng khao khát được về Trời. Tuy nhiên, con đường ấy không phải là một điều xa vời, mà được bắt đầu ngay trong đời sống hôm nay. Qua Tin Mừng, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta con đường nên thánh: ‘Phúc cho kẻ nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.’

Đức Maria đã sống trọn vẹn con đường ấy. Mẹ là người biết lắng nghe Lời Chúa, đón nhận Thánh ý Thiên Chúa và đem Lời Người vào cuộc sống. Mẹ không chỉ đón nhận Ngôi Lời trong cung lòng, nhưng còn để Lời Chúa hướng dẫn toàn bộ cuộc đời mình. Vì thế, nơi Mẹ, chúng ta nhận ra mẫu gương tuyệt vời của một người môn đệ biết lắng nghe, vâng phục và sống theo Lời Chúa.

Con đường lên Trời của mỗi Kitô hữu cũng được khởi đi từ việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Đối với người Kitô hữu nói chung và anh chị em Huynh đoàn Đa Minh nói riêng, việc yêu mến, suy niệm và sống Lời Chúa phải trở thành nền tảng của đời sống đức tin.

Đặc biệt, những anh chị em vừa được thu nhận và tuyên hứa được mời gọi ngày càng gắn bó với Lời Chúa, để Lời Chúa soi sáng những chọn lựa, biến đổi đời sống và thúc đẩy mỗi người trở nên chứng nhân Tin Mừng trong gia đình, nơi làm việc và giữa cộng đoàn.

Sống tinh thần Đa Minh cũng là sống một đời sống biết nói với Chúa và nói về Chúa. Người môn đệ trước hết phải biết lắng nghe Thiên Chúa trong cầu nguyện, để rồi từ kinh nghiệm gặp gỡ Chúa, có thể đem niềm vui Tin Mừng đến cho những người chung quanh. Loan báo Lời Chúa không chỉ bằng lời nói, nhưng còn bằng chính đời sống yêu thương, phục vụ và chứng tá mỗi ngày.

Thánh lễ mừng bổn mạng vì thế trở thành dịp để Huynh đoàn Đa Minh Nhân Hòa cùng nhìn lại hành trình sống ơn gọi của mình, đồng thời xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Maria, ban thêm lòng nhiệt thành, sự trung thành và tinh thần phục vụ.”

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, linh mục Giuse, đại diện Huynh đoàn Đa Minh Nhân Hòa, cảm ơn các tu sĩ, các liên huynh, các huynh đoàn bạn và cộng đoàn đã hiện diện, hiệp thông cầu nguyện và chia sẻ niềm vui trong ngày bổn mạng.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g30 trong niềm vui và tâm tình tạ ơn. Sau Thánh lễ, anh chị em Huynh đoàn cùng nhau chụp hình lưu niệm, thăm hỏi và trao nhau những lời chúc thân tình. Niềm vui ngày bổn mạng tiếp tục được nối dài trong bữa cơm tối huynh đệ, nơi mọi người cùng sum họp, chia sẻ và thêm gắn kết trong tình yêu thương của một gia đình Đa Minh.

Bài & Ảnh: Micae Đình Thiên (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top