Giáo xứ Nhân Hòa: Hội các Bà Mẹ Công giáo tĩnh tâm chuẩn bị mừng lễ bổn mạng

Giáo xứ Nhân Hòa: Hội các Bà Mẹ Công giáo tĩnh tâm chuẩn bị mừng lễ bổn mạng

TGPSG -- Vào lúc 19g15, thứ Năm, ngày 20.08.2026, Hội các Bà Mẹ Công giáo giáo xứ Nhân Hòa đã tổ chức buổi tĩnh tâm chuẩn bị mừng lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương, Quan thầy của Hội.

Buổi tĩnh tâm do Linh mục Giuse Hồ Thứ, PSS, chủ sự, với sự tham dự đông đảo của các bà mẹ Công giáo cùng nhiều gia đình trong giáo xứ. Đây cũng là dịp để cộng đoàn chầu Thánh Thể và lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, qua đó chuẩn bị tâm hồn mừng lễ Bổn mạng.

“Mời Mẹ về nhà mình”

Với chủ đề “Mời Mẹ về nhà mình”, dựa trên trình thuật tiệc cưới Cana (Ga 2,1-11), linh mục Giuse mời gọi các bà mẹ nhìn lại đời sống gia đình dưới ánh sáng của Tin Mừng.

Tại Cana, khi tiệc cưới hết rượu, Đức Maria là người nhận ra sự thiếu thốn ấy và đem đến với Đức Giêsu. Qua đó, các bà mẹ được mời gọi biết quan tâm đến những nhu cầu của gia đình, nhất là những khó khăn âm thầm mà các thành viên có thể đang trải qua.

Theo tinh thần của bài chia sẻ, trong đời sống gia đình cũng có những lúc xảy ra tình trạng “hết rượu”: thiếu sự cảm thông, thiếu thời gian dành cho nhau, những hiểu lầm chưa được hóa giải hay sự nguội lạnh trong đời sống đức tin. Trước những hoàn cảnh ấy, người mẹ được mời gọi không chỉ nhận ra vấn đề, nhưng còn biết đưa gia đình đến với Chúa và phó thác cho Chúa.

Từ lời Đức Maria nói với những người phục vụ tại Cana: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Ga 2,5), Lm Giuse nhấn mạnh lời mời gọi mỗi gia đình biết đặt Lời Chúa làm nền tảng cho đời sống hôn nhân và gia đình.

Các bà mẹ được khuyến khích bắt đầu từ những điều cụ thể: dành thời gian cầu nguyện, biết lắng nghe nhau, quảng đại tha thứ và trở thành chứng nhân đức tin cho con cái.

Chuẩn bị tâm hồn mừng lễ Bổn mạng

Sau phần chia sẻ, cộng đoàn sốt sắng chầu Thánh Thể, dành thời gian thinh lặng cầu nguyện và nhìn lại đời sống đức tin. Nhiều bà mẹ cùng các anh chị em hiện diện đã lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, chuẩn bị tâm hồn đón mừng lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương.

Buổi tĩnh tâm khép lại lúc 20g30 trong bầu khí trang nghiêm và bình an. Qua buổi tĩnh tâm, các bà mẹ được mời gọi noi gương Đức Maria, biết mở lòng đón Chúa vào đời sống gia đình, đồng thời phó thác những vui buồn và những điều còn thiếu thốn của mỗi mái ấm cho Chúa.

Trong hành trình chuẩn bị mừng lễ Quan thầy, lời mời gọi “Mời Mẹ về nhà mình” cũng trở thành một tâm tình đơn sơ dành cho mỗi gia đình: đón Đức Maria vào đời sống, lắng nghe lời Mẹ hướng dẫn và cùng Mẹ đến với Đức Giêsu.

Xin Đức Maria Trinh Nữ Vương, Quan thầy của Hội các Bà Mẹ Công giáo giáo xứ Nhân Hòa, cầu bầu cho các gia đình luôn biết sống yêu thương, hiệp nhất và bình an, để mỗi mái ấm trở thành nơi Chúa hiện diện và được đón nhận.

Bài & Ảnh: Micael Đình Thiên (TGPSG)

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top