Giáo xứ Nhân Hòa: Hội Các Bà Mẹ Công giáo mừng Bổn mạng Đức Maria Trinh Nữ Vương

Giáo xứ Nhân Hòa: Hội Các Bà Mẹ Công giáo mừng Bổn mạng Đức Maria Trinh Nữ Vương

TGPSG -- Vào lúc 17g30 ngày 21.08.2026, cộng đoàn giáo xứ Nhân Hòa long trọng cử hành Thánh lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương, Bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công giáo (CBMCG), do linh mục chánh xứ Giuse Hồ Thứ, PSS chủ tế. Đồng tế với ngài có linh mục Đaminh Vũ Đình Thái, nguyên chánh xứ; linh mục Giuse Nguyễn Thành Công, nguyên phó xứ và các linh mục khách. Thầy Phó tế Giuse Phạm Minh Thắng phụ bàn thờ.

Tham dự Thánh lễ có các thành viên CBMCG giáo xứ, CBMCG giáo hạt Tân Sơn Nhì, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, các tu sĩ nam nữ, đại diện các đoàn thể và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Trước Thánh lễ, cộng đoàn cùng các thành viên CBMCG long trọng kiệu tượng Đức Maria Trinh Nữ Vương từ sân vào thánh đường.

Sau đó là nghi thức gia nhập Hội dành cho các tân hội viên, do linh mục chánh xứ Giuse chủ sự. Các tân hội viên long trọng cam kết sống đức tin, trung thành noi gương Đức Maria trong đời sống gia đình và cộng đoàn. Cha Chánh xứ làm phép và trao khăn hội viên, như dấu chỉ của sự dấn thân, hiệp thông và phục vụ.

Trong bài giảng, khai triển câu Lời Chúa: “Ngài bảo gì, hãy làm theo”, linh mục chánh xứ Giuse chia sẻ về Mẹ Maria như mẫu gương của người biết lắng nghe và vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Ngài quảng diễn:

“Thứ nhất, Mẹ Maria là người đón nhận Chúa cách trọn vẹn. Mẹ mở lòng đón nhận Ngôi Lời Thiên Chúa và trao trọn cuộc đời mình cho chương trình cứu độ. Noi gương Mẹ, mỗi người Kitô hữu được mời gọi đặt Chúa vào trung tâm cuộc sống và gia đình.

Thứ hai, Mẹ Maria là người biết lắng nghe và cầu nguyện. Mẹ luôn ghi nhớ và suy niệm các biến cố trong lòng. Chính sự thinh lặng nội tâm và đời sống cầu nguyện giúp Mẹ nhận ra thánh ý Chúa. Các bà mẹ Công giáo hôm nay cũng được mời gọi dành thời gian cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa để dẫn dắt gia đình trong đức tin.

Thứ ba, Mẹ Maria hoàn toàn tín thác vào Chúa Thánh Thần. Nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, Mẹ kiên vững vượt qua những thử thách, đau khổ trên hành trình gia đình và sứ mạng của mình. Các gia đình Kitô hữu cũng được mời gọi phó thác mọi vui buồn, thử thách trong tay Chúa, can đảm bước đi với niềm tin và hy vọng.”

Từ đó, cha Giuse nhắn nhủ: “Ngài bảo gì, hãy làm theo” không chỉ là lời của Mẹ Maria tại Cana, nhưng còn là lời mời gọi mỗi gia đình hôm nay đặt Chúa làm trung tâm, sống yêu thương, cầu nguyện và vâng phục thánh ý Ngài."

Thánh lễ tiếp tục với Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, linh mục chánh xứ gửi lời chúc mừng Hội CBMCG nhân ngày Bổn mạng.

Tiếp đó, chị Maria Nguyễn Thị Loan, Phó Trưởng ban Chấp hành CBMCG giáo xứ, thay mặt Hội dâng lời tri ân các linh mục, Hội đồng Mục vụ, các đoàn thể và cộng đoàn dân Chúa đã hiện diện, hiệp dâng Thánh lễ và cầu nguyện cho Hội.

Đại diện Hội cũng dâng lên các linh mục những bó hoa tươi thắm trong tâm tình biết ơn. Những tràng pháo tay vang lên trong niềm vui hiệp thông, khích lệ các thành viên CBMCG tiếp tục sống và phục vụ theo tinh thần Tin Mừng.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g40, trong niềm vui và tình huynh đệ. Sau Thánh lễ, các linh mục, đại diện các đoàn thể và các thành viên CBMCG cùng chụp hình lưu niệm và chia sẻ niềm vui trong buổi gặp gỡ thân tình.

Một điểm đẹp và ý nghĩa trong ngày mừng Bổn mạng năm nay là Hội Các Bà Mẹ Công giáo giáo xứ Nhân Hòa đã mời 25 anh chị em thuộc các tôn giáo bạn đang sinh sống tại các giáo khu trong giáo xứ cùng tham dự Thánh lễ, dùng bữa cơm huynh đệ và đón nhận những phần quà yêu thương.

Đây không chỉ là một nghĩa cử bác ái, nhưng còn là dấu chỉ sống động của tình yêu Đức Kitô, khi những khác biệt về tôn giáo không trở thành khoảng cách, nhưng được nối kết bằng tình người, sự tôn trọng và tình huynh đệ. Qua những cuộc gặp gỡ chân thành ấy, các thành viên CBMCG góp phần làm cho hình ảnh người Kitô hữu trở nên gần gũi, thân thiện và giàu lòng yêu thương giữa lòng xã hội.

Ước mong những nghĩa cử nhỏ bé nhưng chân thành này tiếp tục trở thành những nhịp cầu truyền giáo, để qua đời sống yêu thương và phục vụ, mọi người có thể cảm nhận tình yêu của Đức Kitô, Đấng luôn mời gọi chúng ta sống hiệp nhất, chia sẻ và trở nên chứng nhân Tin Mừng giữa đời thường.

Bài & Ảnh: Micael Đình Thiên (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top