Giáo xứ Nhân Hoà: Hành trình bác ái đến Huế trong ngày lễ Các Thánh

Giáo xứ Nhân Hoà: Hành trình bác ái đến Huế trong ngày lễ Các Thánh

Giáo xứ Nhân Hoà: Hành trình bác ái đến Huế trong ngày lễ Các Thánh

TGPSG -- Thứ Bảy, 01 tháng 11 năm 2025, khi toàn thể Hội Thánh hân hoan cử hành đại lễ Các Thánh Nam Nữ, thì một hành trình bác ái đầy ý nghĩa đã được khởi sự: Đoàn cứu trợ của giáo xứ Nhân Hoà, hạt Tân Sơn Nhì, đã lên đường đến với Miền Trung thân thương, cụ thể là đến với giáo xứ Nam Phổ, thuộc Giáo hạt Thành phố Huế, Tổng Giáo phận Huế.

Nhà thờ Nam Phổ cách tòa Tổng Giám mục Huế chừng 5,5 km về phía bắc, nằm trong thôn Tây Thượng, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Nơi đây vừa hứng chịu những tổn thất nặng nề do thiên tai.

Thời điểm của chuyến đi thật sự là một mặc khải thiêng liêng. Lễ Các Thánh mời gọi chúng ta chiêm ngắm đại gia đình Thiên Chúa, nơi những người đã chiến thắng được hiệp thông trọn vẹn, với chúng ta những người đang lữ hành trên trần thế. Sự hiệp thông ấy không chỉ dừng lại ở lời cầu nguyện, mà còn phải được thể hiện qua hành động bác ái cụ thể, biến niềm tin thành nghĩa cử sẻ chia với anh chị em đang gặp khó khăn.

Sứ mạng yêu thương do cha chánh xứ cử dẫn

Theo sự chỉ dẫn và đề cử của linh mục (Lm) Chánh xứ Giuse Hồ Thứ, giáo xứ đã cử phái đoàn đại diện gồm: ông Trưởng Ban Caritas, ông Thủ quỹ Hội đồng Mục vụ giáo xứ, cùng thành viên Ban Truyền thông giáo xứ Nhân Hòa, lên đường mang theo tấm lòng bác ái của cộng đoàn giáo dân Nhân Hòa đến với những gia đình anh chị em đang gặp khó khăn nơi miền Trung thân yêu. Đây là sự phối hợp chặt chẽ, đầy trách nhiệm.

Chuyến đi mang theo không chỉ là những phần quà vật chất được quyên góp từ lòng quảng đại của toàn thể giáo dân Nhân Hoà, mà còn là tình hiệp thông sâu sắc, là lời nhắn gửi: “Anh chị em Huế thân mến, chúng tôi không quên các bạn. Chúa và Mẹ đồng hành cùng các bạn.”

  • Tinh thần Caritas: Chính là việc hiện thực hóa Lời Chúa: “Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 13,34). Trưởng Ban Caritas mang theo trái tim xót thương của giáo xứ, sẵn sàng đến tận nơi để xoa dịu vết thương.
  • Trách nhiệm HĐMV: Việc ông Thủ Quỹ đồng hành thể hiện tính minh bạch và trách nhiệm trong việc sử dụng ngân quỹ bác ái, đảm bảo mọi đóng góp đều đến đúng người, đúng hoàn cảnh.
  • Sứ vụ Truyền thông: Ghi lại hành trình không phải để khoe khoang, mà để loan báo Tin Mừng Tình Yêu, lan tỏa nghĩa cử cao đẹp, và nối dài cánh tay yêu thương của giáo xứ đến mọi nơi.

Tại Huế, phái đoàn đã đến thăm và trao những phần quà cứu trợ tận tay cho các hộ gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ. Dù giá trị vật chất không lớn, nhưng từng phần quà là kết tinh của tình yêu thương, sự hy sinh và tấm lòng quảng đại của toàn thể cộng đoàn giáo dân Nhân Hòa, những người con của Thiên Chúa biết “yêu thương không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng hành động và trong chân lý” (x. 1Ga 3,18).

Trong suốt chuyến đi, các thành viên trong đoàn luôn cảm nhận rõ sự hiện diện của Thiên Chúa qua những nụ cười, ánh mắt và lời cảm ơn chân thành của bà con vùng lũ. Chính trong những giọt nước mắt vui mừng ấy, mọi người nhận ra rằng: “Phúc cho ai biết xót thương, vì họ sẽ được xót thương” (Mt 5,7).

“Khi chúng ta mang tình thương của Chúa đến cho người khác, chính chúng ta cũng được Chúa đổ tràn niềm vui. Ước gì chuyến đi này trở nên một lời cầu nguyện sống động cho Huế, cho quê hương, và cho mỗi người chúng ta biết sống trọn tình hiệp thông, chia sẻ và phục vụ trong yêu thương.”

Kết thúc nhưng không dừng lại

Chuyến đi cứu trợ Huế lần này không chỉ là một hoạt động bác ái mang tính thời điểm, mà còn là hạt giống yêu thương được gieo vào lòng mỗi người giáo dân Nhân Hòa. Hạt giống ấy sẽ tiếp tục nảy mầm trong những việc làm nhỏ bé hằng ngày nơi gia đình, cộng đoàn, và mọi môi trường sống để tình yêu Thiên Chúa lan tỏa mãi không ngừng.

Xin tạ ơn Thiên Chúa, cảm ơn Cha Chánh xứ Giuse Hồ Thứ đã luôn đồng hành và hướng dẫn, cảm ơn quý vị ân nhân, thân nhân, và toàn thể cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Nhân Hòa đã quảng đại đóng góp, cầu nguyện và nâng đỡ chuyến đi này.

Trong ngày mừng Lễ Các Thánh Nam Nữ, xin cho mỗi người chúng ta, qua lời cầu bầu của các Thánh, biết trở nên khí cụ của tình thương, để dù ở nơi đâu, giáo xứ Nhân Hòa luôn là dấu chỉ của lòng nhân ái và hiệp thông trong Đức Kitô.

“Tất cả những gì anh em làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là làm cho chính Ta” (Mt 25,40).

Bài & Ảnh: Đình Thiên (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top