Giáo xứ Nhân Hòa: Giáng Sinh yêu thương, khi tình người xóa nhòa mọi khoảng cách

Giáo xứ Nhân Hòa: Giáng Sinh yêu thương, khi tình người xóa nhòa mọi khoảng cách

Giáo xứ Nhân Hòa: Giáng Sinh yêu thương, khi tình người xóa nhòa mọi khoảng cách

TGPSG -- “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, Bình an dưới thế cho người thiện tâm”

Vào lúc 10g50 ngày 25.12.2025, tại Hội trường giáo xứ Nhân Hòa đã diễn ra một cuộc gặp gỡ thật đặc biệt, nơi không còn rào cản của những niềm tin khác biệt, mà chỉ còn hơi ấm của những tấm lòng cùng quây quần bên nhau trong “Bữa Cơm Thân Mật” đong đầy nghĩa tình.

Vẻ đẹp của tinh thần liên tôn và tình thân hữu trong niềm vui Giáng Sinh năm nay càng trở nên rạng rỡ hơn với sự hiện diện quý báu của đại diện các chùa Giác Ân, Quang Minh, Hải Ấn Ni Tự, Phước Thạnh. Quý chư vị đã cử các Phật tử đại diện các tự viện trên địa bàn phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM đến chúc mừng Giáo xứ Nhân Hòa bằng những lẵng hoa tươi thắm và những phần quà ý nghĩa nhân dịp mừng Lễ Chúa Giáng Sinh.

Buổi gặp gỡ còn có sự hiện diện của Mục sư Hoàng - Hội Thánh Tin Lành, đại diện chính quyền địa phương và các gia đình tôn giáo bạn đang sinh sống quanh khu vực nhà thờ.

Hình ảnh các Phật tử đến thăm hang đá Giáng Sinh trong nhà thờ thật đẹp và đầy ý nghĩa. Phong thái trang nghiêm của vị Mục sư hòa quyện cùng sự nồng hậu của người Công giáo đã tạo nên một bức tranh sinh động về tình đoàn kết và tôn trọng lẫn nhau, minh chứng rằng: tình yêu thương chính là ngôn ngữ chung cao đẹp nhất của nhân loại.

Bữa cơm của những “Người Anh Em”

Bên cạnh các vị khách quý, bữa cơm hôm nay còn đón tiếp những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt trong giáo xứ. Gọi là “đặc biệt” bởi họ là những người anh chị em luôn nhận được sự quan tâm, sẻ chia và đồng hành của cộng đoàn.

Trong không gian ấm cúng của hội trường, mọi khoảng cách dường như tan biến. Không còn sự mặc cảm, chỉ còn những nụ cười trao nhau, những lời hỏi thăm ân cần và sự sẻ chia chân thành. Chúa Giáng Sinh không ở đâu xa; Người hiện diện ngay trong ánh mắt tin yêu và những cử chỉ bác ái mà chúng ta dành cho nhau hôm nay.

Khi ra về, trên tay mỗi người còn mang theo phần quà Giáng Sinh tuy nhỏ bé nhưng chan chứa yêu thương do Giáo xứ Nhân Hòa trao tặng.

Tri ân ý tưởng đầy nhân văn của Cha Chánh xứ Giuse đã khởi xướng nên buổi gặp gỡ ý nghĩa này, toàn thể cộng đoàn xin dâng lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến Cha. Với trái tim mục tử nhân lành và tầm nhìn rộng mở, ý tưởng của Cha không chỉ là một bữa cơm, mà còn là một nhịp cầu nối kết các tâm hồn, là bài giảng sống động về tinh thần “Chúa đến và ở giữa chúng ta”.

Nguyện cầu trong niềm vui Chúa Giáng Sinh 2025, xin Ngôi Hai Thiên Chúa tuôn đổ muôn hồng ân, ban sức khỏe và bình an xuống trên quý linh mục cùng tất cả mọi người. Ước mong ngọn lửa yêu thương từ bữa cơm hôm nay sẽ tiếp tục được lan tỏa, để mỗi ngày trôi qua đều trở thành một ngày Giáng Sinh rực rỡ trong lòng mỗi người tín hữu.

Bài và Ảnh: Micael Đình Thiên (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top