Giáo xứ Nhân Hòa: Đồng hành với người tìm hiểu đức tin

TGPSG -- “Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.” (Mc 16,15)

Lời sai đi của Chúa Giêsu không chỉ là sứ mạng của toàn thể Hội Thánh mà còn trở thành thao thức mục vụ của linh mục chánh xứ Giuse Hồ Thứ, PSS. Sau một năm hiện diện và đồng hành với cộng đoàn, cha nhận ra vẫn còn nhiều người khao khát tìm hiểu đức tin, nhưng vì tuổi tác, hoàn cảnh hay những giới hạn riêng nên chưa thể tham gia các lớp giáo lý truyền thống. Chính từ thao thức ấy, lớp Giáo lý Dự tòng mở rộng được hình thành như một nhịp cầu đưa nhiều người đến gần Chúa hơn.

Vào tối thứ Bảy, ngày 01.08.2026, tại phòng khách giáo xứ Nhân Hòa, buổi gặp gỡ đầu tiên giữa các giáo lý viên và học viên của lớp đã diễn ra trong bầu khí thân tình, ấm áp. Đây là lần đầu tiên giáo xứ tổ chức một buổi gặp gỡ dành riêng cho các giáo lý viên và những người đang trên hành trình tìm hiểu đức tin, mở đầu cho một hướng mục vụ mới mang đậm tinh thần truyền giáo.

Mở đầu buổi gặp gỡ, cha chánh xứ cùng cộng đoàn sốt sắng cầu xin Chúa Thánh Thần thánh hóa công việc loan báo Tin Mừng. Cha mời gọi mọi người xác tín rằng khi quy tụ nhân danh Chúa, chính Đức Kitô hiện diện giữa cộng đoàn để hướng dẫn và đồng hành với mỗi người.

Sau phần cầu nguyện, các giáo lý viên và học viên lần lượt giới thiệu về bản thân. Những tràng pháo tay, những nụ cười thân thiện cùng những lời chào hỏi chân thành đã nhanh chóng xóa đi mọi khoảng cách. Không còn ranh giới giữa người dạy và người học, nhưng tất cả trở thành những người bạn đồng hành trên hành trình khám phá và sống đức tin.

Một sáng kiến mục vụ khởi đi từ trái tim người mục tử

Chia sẻ với mọi người, cha Giuse cho biết ý tưởng mở lớp Giáo lý Dự tòng mở rộng xuất phát từ chính thực tế mục vụ tại giáo xứ Nhân Hòa.

Qua thời gian thăm viếng và gặp gỡ giáo dân, cha nhận thấy vẫn còn nhiều người đang đứng trước ngưỡng cửa đức tin: có người lớn tuổi chưa lãnh nhận Bí tích Rửa tội; có người vì công việc mưu sinh, làm theo ca kíp nên không thể theo học các lớp chính quy; có người sức khỏe hạn chế hoặc khuyết tật; cũng có những gia đình mà chỉ một người là Kitô hữu, còn người bạn đời vẫn đang trên hành trình tìm kiếm Chúa.

Những thao thức ấy đã thôi thúc cha không chỉ chờ người ta tìm đến với Giáo hội, mà chính Giáo hội cũng phải chủ động bước đến với họ.

Hình ảnh ấy gợi nhớ đến Đức Giêsu, Người Mục Tử Nhân Lành, Đấng luôn lên đường tìm kiếm con chiên lạc, không để ai bị bỏ lại phía sau. Với cha Giuse, mỗi người đang tìm hiểu đức tin đều là một “con chiên” quý giá cần được đón nhận, yêu thương và đồng hành để tìm về mái nhà của Giáo hội.

Đồng hành để gặp gỡ Đức Kitô

Điểm đặc biệt của lớp học không nằm ở thời khóa biểu hay giáo trình mà ở chính tinh thần đồng hành.

Cha Giuse mong muốn mỗi giáo lý viên trước hết là một người bạn đường, biết lắng nghe, cảm thông, cầu nguyện và nâng đỡ học viên bằng chính đời sống chứng tá của mình. Vì thế, việc học giáo lý cũng trở nên linh hoạt hơn, có thể diễn ra tại giáo xứ, tại nhà riêng, nơi làm việc hoặc bất cứ nơi nào thuận tiện, miễn sao người học cảm thấy được yêu thương và có cơ hội đến gần Chúa.

Điều quan trọng nhất không phải là hoàn thành một chương trình giáo lý mà là giúp mỗi người thực sự gặp gỡ Đức Kitô, yêu mến Ngài và tìm thấy niềm vui khi trở thành thành viên của đại gia đình Giáo hội.

Một cộng đoàn biết mở rộng vòng tay

Buổi gặp gỡ cũng là dịp cha Giuse chia sẻ định hướng của khóa học và lắng nghe tâm tình của các giáo lý viên cùng học viên.

Những người hiện diện trong buổi gặp gỡ đến từ nhiều độ tuổi, ngành nghề và hoàn cảnh khác nhau: có người trẻ, người cao tuổi, người lao động, người ở xa, các tu sĩ và thành viên của nhiều hội đoàn. Dẫu khác nhau về xuất thân, tất cả đều gặp nhau ở cùng một điểm hẹn: khát vọng tìm kiếm chân lý và mong muốn bước theo Đức Kitô.

Chính sự hiện diện ấy đã phác họa một hình ảnh đẹp của Giáo hội hiệp hành: biết đón nhận mọi người, cùng nâng đỡ nhau và cùng tiến bước trong tình hiệp thông.

Buổi gặp gỡ khép lại lúc 21g00 trong niềm vui và sự lưu luyến. Nhiều học viên chia sẻ rằng họ cảm nhận được sự gần gũi của cha Giuse, sự tận tâm của các giáo lý viên và bầu khí gia đình nơi cộng đoàn giáo xứ Nhân Hòa.

Lớp Giáo lý Dự tòng mở rộng tuy là một sáng kiến mục vụ còn rất mới nhưng lại nói lên một điều thật lớn lao: Giáo hội luôn rộng mở vòng tay đón nhận những ai thành tâm tìm kiếm Chúa.

Ước mong rằng, với sự hướng dẫn của cha Giuse chánh xứ cùng sự cộng tác nhiệt thành của các giáo lý viên, sẽ ngày càng có nhiều anh chị em can đảm bước qua cánh cửa đức tin để gặp gỡ Đức Kitô, lãnh nhận hồng ân các Bí tích và tìm được một mái nhà trong lòng Hội Thánh.

Đó cũng chính là niềm vui của giáo xứ Nhân Hòa hôm nay khi noi gương Đức Kitô, Người Mục Tử Nhân Lành, không ngừng lên đường tìm kiếm những con chiên còn đang ở ngoài đàn, kiên nhẫn đưa họ trở về trong tình yêu của Thiên Chúa, để không một ai thành tâm tìm kiếm Ngài phải đứng ngoài cánh cửa Giáo hội.

Bài & Ảnh: Micae Đình Thiên (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top