Giáo xứ Nhân Hòa Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót tĩnh tâm mừng lễ bổn mạng

Giáo xứ Nhân Hòa Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót tĩnh tâm mừng lễ bổn mạng

TGPSG -- Lúc 19g15 ngày 11.09.2026, Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Giáo xứ Nhân Hòa tổ chức buổi tĩnh tâm chuẩn bị mừng lễ Suy tôn Thánh Giá, bổn mạng của Cộng đoàn.

Buổi tĩnh tâm do Linh mục Giuse Hồ Thứ, PSS, chủ sự, với sự tham dự đông đảo của các thành viên cộng đoàn. Đây cũng là dịp để mọi người sốt sắng chầu Thánh Thể và lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, chuẩn bị tâm hồn mừng lễ bổn mạng.

Với chủ đề “Rắn lửa và rắn đồng” (x. Ds 21,9), Linh mục Giuse Hồ Thứ dẫn cộng đoàn trở về với hình ảnh con rắn trong trình thuật sách Sáng thế, gợi nhắc về sự cám dỗ và tội lỗi của con người.

Mở đầu bài chia sẻ, Linh mục chủ sự dẫn cộng đoàn trở về khung cảnh dân Israel trong hoang địa, khi lòng cứng tin khiến họ lẩm bẩm, trách móc và nghi ngờ tình thương của Thiên Chúa. Chính sự thiếu niềm tin ấy đã mở đường cho rắn lửa, hình ảnh của tội lỗi và sự dữ, gieo rắc chết chóc giữa dân.

Tuy nhiên, lòng thương xót của Thiên Chúa không bỏ rơi con người. Qua lời chuyển cầu của ông Mô-sê, Thiên Chúa truyền dựng nên con rắn đồng: ai bị rắn cắn mà ngước nhìn lên sẽ được sống.

Linh mục chủ sự chia sẻ rằng con rắn đồng năm xưa là hình bóng tiên báo về Thánh Giá và Bí tích Thánh Thể. Con người, dù mang những thương tích do tội lỗi, khi ngước nhìn lên Đấng chịu treo trên Thánh Giá sẽ được chữa lành và được sống.

Sau phần chia sẻ, cộng đoàn sốt sắng chầu Thánh Thể, dành thời gian thinh lặng cầu nguyện, nhìn lại đời sống đức tin và dâng lên Chúa những lời nguyện xin.

Linh mục chủ sự mời gọi mỗi người nhìn lại những “vết rắn cắn” trong đời sống thiêng liêng: những lúc yếu đuối, nghi ngờ, xa cách Thiên Chúa và cộng đoàn; đồng thời mạnh dạn chạy đến với Thánh Giá, đến với Thánh Thể và đặt trọn niềm tin nơi lòng thương xót của Chúa.

Cộng đoàn cùng cầu xin Chúa Thánh Thần đổi mới tâm hồn, để mỗi người trở nên chứng nhân của lòng thương xót giữa đời thường, biết cảm thông, tha thứ và yêu thương tha nhân như chính mình đã được Chúa yêu thương và thứ tha.

Buổi tĩnh tâm khép lại lúc 20g20 trong bầu khí trang nghiêm và bình an. Qua đó, mỗi thành viên được nhắc nhở luôn hướng nhìn lên Thánh Giá Chúa Kitô như nguồn mạch chữa lành và sống lòng thương xót cách cụ thể trong đời sống hằng ngày.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin đổi mới tâm hồn chúng con, để chúng con trở nên những chứng nhân của lòng thương xót Chúa giữa trần gian.

Bài & Ảnh: Miacel Đình Thiên

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top