Giáo xứ Nhân Hòa: Chúa nhật III Thường niên, Chúa nhật Lời Chúa

Giáo xứ Nhân Hòa: Chúa nhật III Thường niên, Chúa nhật Lời Chúa

Giáo xứ Nhân Hòa: Chúa nhật III Thường niên, Chúa nhật Lời Chúa

TGPSG -- Vào lúc 06g30 ngày 25.01.2026, cộng đoàn giáo xứ Nhân Hòa đã cử hành Chúa Nhật III Thường Niên, Chúa Nhật Lời Chúa, do linh mục chánh xứ Giuse Hồ Thứ chủ sự, cùng với sự hiện diện của Hội đồng Mục vụ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến vào cung thánh trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục Giuse nhắc lại Tự sắc Aperuit Illis (Ngài đã mở trí cho họ) của Đức Thánh Cha Phanxicô về việc thiết lập Chúa Nhật thứ III Mùa Thường Niên là Chúa Nhật Lời Chúa. Ngài nhấn mạnh rằng Lời Chúa là sức mạnh cứu độ, là ánh sáng soi dẫn hành trình lữ thứ trần gian của mỗi Kitô hữu.

Trong bài giảng, linh mục Giuse chia sẻ về ý nghĩa của ngày lễ. Theo ngài, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành Tự sắc Aperuit Illis để thiết lập Chúa Nhật thứ III Mùa Thường Niên là Chúa Nhật Lời Chúa: “Vì thế, ngày Chúa Nhật thứ III Mùa Thường Niên được dành riêng để cử hành, suy tư và công bố Lời Chúa.”

Lý do chọn ngày Chúa Nhật này là vì thường trùng với Tuần lễ Cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu, từ ngày 18/01 đến ngày 25/01.

Ngài quảng diễn rằng Lời Chúa được dành cho mọi người. Tin Mừng trình bày cho chúng ta hình ảnh Đức Giêsu luôn lên đường, hướng ra những “vùng ngoại biên”, luôn hướng đến người khác.

Trong suốt đời sống công khai, Người không bao giờ tỏ ra như một vị thầy đứng yên một chỗ hay một giáo sư ngồi trên ghế giảng; trái lại, chúng ta thấy Người như một lữ hành, một người hành hương, đi qua các thành thị và làng mạc, gặp gỡ từng khuôn mặt và từng câu chuyện đời thường. Đôi chân Người là đôi chân của sứ giả loan báo Tin Mừng tình yêu của Thiên Chúa (x. Is 52,7–8).

Khép lại bài giảng, linh mục Giuse dâng lời cầu nguyện tha thiết lên Thiên Chúa: “Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết yêu mến, lắng nghe và sống Lời Chúa mỗi ngày, để đời sống chúng con trở thành chứng tá cho ánh sáng Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.” Amen.

Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 07g40 trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Ước mong qua Thánh lễ này, mỗi người con cái Chúa không chỉ dừng lại ở việc tôn kính bên ngoài, mà thực sự biến Lời Chúa thành “ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho con đi” (Tv 119,105).

Bài & Ảnh: Micae Đỗ Thiên (TGPSG)

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top