Giáo xứ Nhân Hòa: Ca đoàn Giuse về bên Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp
TGPSG -- Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và hướng lòng về biến cố trọng đại của Giáo hội Việt Nam sắp diễn ra vào ngày 02.07.2026, ngày tuyên phong Chân phước cho Tôi tớ Chúa Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, Ca đoàn Giuse thuộc Giáo xứ Nhân Hòa cùng các ân nhân, khách mời, ca viên, các nữ tu và Cha phó Gioakim Đỗ Bá Thái đã tổ chức chuyến hành hương đặc biệt đến Trung tâm Hành hương Tắc Sậy (Cà Mau) vào ngày 18.06.2026.
Dù không thể trực tiếp tham dự ngày đại lễ lịch sử của Giáo hội Việt Nam, đoàn hành hương đã chọn thực hiện chuyến đi sớm hơn như một nghĩa cử của lòng yêu mến, biết ơn và hiệp thông với niềm vui chung của toàn thể Dân Chúa.
PHẦN I: HÀNH HƯƠNG TẮC SẬY - VỀ BÊN NGƯỜI MỤC TỬ CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
Khi màn đêm còn bao phủ thành phố, vào lúc rạng sáng ngày 18.06.2026, khuôn viên Thánh đường Giáo xứ Nhân Hòa đã trở nên nhộn nhịp bởi những bước chân hân hoan của các thành viên trong đoàn hành hương. Trong bầu khí thân tình và đầy háo hức, mọi người cùng nhau cất bước lên xe giường nằm khởi hành về miền đất cực Nam Tổ quốc.
Chuyến xe lăn bánh mang theo bao tâm tình, ý nguyện và niềm mong đợi. Trên suốt hành trình, đoàn cùng nhau đọc kinh, dâng những lời kinh sốt sắng và những bài thánh ca quen thuộc để xin Chúa chúc lành cho chuyến đi được bình an, đồng thời cầu nguyện cùng Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp chuyển cầu cho Giáo hội Việt Nam trong thời khắc chuẩn bị đón nhận hồng phúc: chỉ hai tuần nữa, Giáo hội tại Việt Nam sẽ đón nhận một sự kiện vô cùng trọng đại: Nghi thức tuyên phong Chân phước cho Tôi tớ Chúa Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.
Theo thông báo của Tòa Thánh, Thánh lễ tuyên phong Chân phước sẽ được cử hành vào ngày 02.07.2026 do Đức Hồng y Louis Antonio Gokim Tagle, Đại diện Đức Thánh Cha Lêô XIV, chủ sự.
Sau nhiều giờ di chuyển, đoàn đến Trung tâm Hành hương Tắc Sậy khi bầu trời vừa hửng sáng. Những tia nắng đầu ngày nhẹ nhàng phủ lên ngôi thánh đường thân quen, nơi lưu giữ biết bao dấu ấn của vị mục tử đã hy sinh mạng sống mình vì đoàn chiên.
.jpg)
.jpg)
Đỉnh cao của chuyến hành hương chính là Thánh lễ Tạ ơn do Cha Gioakim chủ sự được cử hành tại Nhà thờ Tắc Sậy.
.jpg)
Trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng, cộng đoàn cùng hiệp dâng Thánh lễ để cảm tạ Thiên Chúa về muôn ơn lành đã lãnh nhận, đồng thời xin Chúa tiếp tục ban bình an, sức khỏe và lòng trung thành cho mọi thành viên trong Ca đoàn và gia đình các Ca viên. Nơi cung thánh ấy, mỗi người như được mời gọi nhìn lại đời sống đức tin của mình qua gương sáng của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp - người mục tử đã sống trọn vẹn tinh thần yêu thương, phục vụ và hy sinh cho đến hơi thở cuối cùng.
.jpg)
.jpg)
Sau Thánh lễ, đoàn cùng nhau chụp những tấm hình lưu niệm, ghi dấu một ngày hồng ân đáng nhớ. Tiếp đó, mọi người tiến về nơi an nghỉ của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp để kính viếng và cầu nguyện.
.jpg)
Trước phần mộ luôn tấp nập khách hành hương, đoàn sốt sắng dâng những lời nguyện chung, đồng thời mỗi người dành những giây phút thinh lặng riêng tư để tâm sự với Cha, gửi gắm những thao thức, ước nguyện và những dự định trong cuộc sống. Nhiều ánh mắt lặng đi trong xúc động, nhiều bàn tay chắp lại trong niềm tín thác, bởi nơi đây biết bao người đã cảm nhận được tình yêu và sự chuyển cầu đặc biệt của vị mục tử nhân lành.
.jpg)
Khép lại phần hành hương đức tin, đoàn quây quần bên nhau trong bữa sáng đậm tình huynh đệ. Những ly cà phê thơm nóng, những câu chuyện chân tình và những nụ cười rạng rỡ đã làm cho khoảng cách giữa mọi người trở nên gần gũi. Niềm vui không chỉ đến từ chuyến đi, mà còn từ sự hiệp nhất, yêu thương và sẻ chia trong cùng một gia đình đức tin.
PHẦN II: DU NGOẠN MIỀN TÂY - GẮN KẾT YÊU THƯƠNG TRONG TÌNH CHÚA
Sau khi dùng bữa sáng, đoàn tiếp tục cuộc hành trình khám phá miền sông nước Tây Nam Bộ.
Điểm dừng chân tiếp theo là Bến Ninh Kiều, biểu tượng nổi tiếng của vùng đất Tây Đô, nơi được biết đến qua câu ca dao quen thuộc:
"Cần Thơ gạo trắng nước trong,
Ai đi đến đó lòng không muốn về."
Đứng trước dòng sông Hậu hiền hòa, mọi người cảm nhận được vẻ đẹp thanh bình của miền Tây Nam Bộ với những dòng nước đỏ nặng phù sa và những nét văn hóa đậm đà bản sắc.
Từ Bến Ninh Kiều, đoàn lên tàu xuôi dòng sông để đến với Khu du lịch sinh thái miệt vườn Cù Lao Mây thuộc huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Nằm giữa vùng sông nước hữu tình, Cù Lao Mây có diện tích gần 4.000 hecta, nổi tiếng với những vườn cây trái xanh tươi, trĩu quả quanh năm cùng khung cảnh thiên nhiên trong lành và yên bình.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Tại đây, đoàn được hòa mình vào không gian miệt vườn đặc trưng của miền Tây. Những lối đi rợp bóng cây, những khu vườn đầy ắp trái cây chín mọng cùng sự chân chất, hiếu khách của người dân địa phương đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng mọi người.
.jpg)
Các thành viên trong đoàn cùng nhau thưởng thức những món ăn dân dã đậm chất quê hương, tham gia các hoạt động vui chơi tập thể, tham quan vườn trái cây và lưu lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Tiếng cười nói rộn ràng vang lên khắp khu du lịch như minh chứng cho niềm vui của một ngày tràn đầy tình thân ái.
Chuyến tham quan không chỉ là dịp nghỉ ngơi sau hành trình hành hương mà còn là cơ hội để mọi người thêm hiểu nhau, thêm gắn kết và cảm nhận rõ hơn tình huynh đệ Kitô giáo trong đời sống cộng đoàn.
Trước khi chia tay vùng đất miệt vườn thân thương, đoàn cùng nhau chụp những bức ảnh lưu niệm, lưu giữ những kỷ niệm đẹp của một ngày đầy ắp tiếng cười và niềm vui. Sau đó, mọi người lên tàu trở lại Bến Ninh Kiều để chuẩn bị hành trình trở về Thành phố Hồ Chí Minh.
Khi màn đêm dần buông xuống, chuyến xe lại tiếp tục lăn bánh đưa đoàn trở về mái nhà thân yêu. Trên đường về, những lời kinh tạ ơn, những bài thánh ca ngợi khen Thiên Chúa tiếp tục được vang lên. Mọi người cùng dâng lời cảm tạ Chúa đã gìn giữ đoàn trong suốt hành trình và cảm tạ Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp đã chuyển cầu để chuyến đi được diễn ra tốt đẹp, bình an và chan chứa niềm vui.
Đúng 22 giờ 10 phút cùng ngày, đoàn trở về Giáo xứ Nhân Hòa, khép lại chuyến hành hương - du lịch kéo dài một ngày nhưng đong đầy ân sủng và những kỷ niệm khó quên.
LỜI KẾT
Chuyến hành hương về Tắc Sậy không đơn thuần là một chuyến đi, nhưng là hành trình trở về với nguồn mạch đức tin, là cơ hội để mỗi người gặp gỡ Thiên Chúa qua chứng tá sống động của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, vị mục tử đã sống trọn tình yêu dành cho Chúa và cho đoàn chiên.
Trong những ngày Giáo hội Việt Nam hân hoan chuẩn bị đón nhận hồng ân tuyên phong Chân phước cho Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, chuyến hành hương của Ca Đoàn Giuse thuộc Giáo xứ Nhân Hòa như một lời tạ ơn chân thành, một lời cầu nguyện hiệp thông và cũng là một lời nhắc nhở mỗi người hãy biết sống yêu thương, phục vụ và tín thác vào Thiên Chúa giữa đời thường.
Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, luôn tuôn đổ muôn ơn lành trên Giáo hội, trên Giáo xứ Nhân Hòa và trên từng ca viên, ân nhân và khách mời đã tham dự chuyến hành hương đầy ý nghĩa này.
“Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống như Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp: khiêm nhường trong phục vụ, quảng đại trong yêu thương và trung thành trong đức tin cho đến cùng.”
Bài & Ảnh: Micael Đình Thiên (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Vĩnh Hội: Hồng ân Chúa Thánh Thần - 2026
-
Thánh lễ Tạ ơn mừng hai tân linh mục tại Giáo xứ Tân Đức -
Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ Tạ ơn nhận sứ vụ phó xứ của linh mục Giêrônimô Maria Quách Đình Long, CRM -
Giáo xứ Chí Hoà: Thánh lễ Tạ ơn mừng tân linh mục Luca Trần Ngọc Minh -
Liên gia Nhân Hòa họp thường kỳ tháng 06-2026 -
Giáo xứ Tân Định: 19 tân linh mục TGP Sài Gòn dâng Thánh lễ Tạ ơn -
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - Bổn mạng giáo xứ Gia Định -
Giáo xứ Bình An: Hồng ân Chúa Thánh Thần 2026 -
Giáo xứ Phú Thọ Hòa: Thánh lễ bổn mạng ca đoàn Thánh Tâm -
Giáo xứ Chí Hòa: Thánh lễ tuyên hứa Bao Đồng và Rước lễ lần đầu
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa