Giáo xứ Nhân Hòa: Bữa cơm yêu thương - Khó khăn được sẻ chia, yêu thương được trao gửi

Giáo xứ Nhân Hòa: Bữa cơm yêu thương - Khó khăn được sẻ chia, yêu thương được trao gửi

TGPSG -- Một bữa cơm đối với nhiều người là điều rất bình thường. Nhưng với một người già neo đơn, một người đang đau bệnh, một gia đình khó khăn hay một người lao động đang chật vật với cuộc sống, một phần cơm được trao đúng lúc không chỉ là một bữa ăn, mà còn là một chút ấm áp giữa những khó khăn thường ngày.

Từ sự quan tâm và thao thức của Linh mục chánh xứ Giuse Hồ Thứ, PSS trước những người nghèo và những hoàn cảnh khó khăn trong giáo xứ, Caritas Giáo xứ Nhân Hòa thực hiện chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương”, với mong muốn thật giản dị: chia sẻ một phần khó khăn và trao gửi yêu thương đến những người đang cần được quan tâm, nâng đỡ.

230 suất cơm trong ngày đầu tiên

Trong ngày lễ kính Đức Mẹ Mân Côi, 7.10.2026, ngay từ 07g30, các thành viên Caritas Giáo xứ Nhân Hòa đã có mặt, mỗi người một công việc được phân công, cùng chung tay chuẩn bị những phần cơm đầu tiên của chương trình.

Ngày đầu tiên, Caritas đã chuẩn bị 230 suất cơm để trao gửi đến những người có hoàn cảnh khó khăn.

Để có được những phần cơm nghĩa tình ấy là sự chung tay của cả cộng đoàn: sự khích lệ của Linh mục Chánh xứ Giuse, sự đồng hành của Thầy Phó tế Giuse, sự hỗ trợ của quý Hội đồng Mục vụ, sự quảng đại của quý ân nhân, cùng những bàn tay âm thầm góp công chuẩn bị, nấu nướng và phục vụ.

Mỗi người một chút, cùng góp lại thành những phần cơm được trao đi bằng sự chân thành và trân trọng.

Một phần cơm không thể làm vơi hết những gánh nặng của cuộc sống. Nhưng “Bữa Cơm Yêu Thương” cũng không chỉ dừng lại ở một phần cơm.

Qua những lần gặp gỡ, Caritas mong muốn đến gần người nghèo hơn, lắng nghe những khó khăn của họ, hiểu những điều họ đang cần và cùng đồng hành khi có thể.

Bởi người nghèo không chỉ cần sự giúp đỡ về vật chất. Đôi khi, một lời hỏi thăm chân thành, một sự lắng nghe hay đơn giản là sự hiện diện bên cạnh cũng đủ để một người cảm nhận rằng mình vẫn được nhớ đến, được quan tâm và không đơn độc giữa những lúc khó khăn.

Đó cũng là tinh thần Caritas Giáo xứ Nhân Hòa mong muốn thực hiện:

Yêu thương - Lắng nghe - Đồng hành - Phục vụ

Với người Kitô hữu, sự sẻ chia ấy còn mang một ý nghĩa sâu xa hơn. Yêu thương và phục vụ người nghèo cũng là một cách loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống.

Có thể chúng ta không nói nhiều về Chúa, nhưng qua một phần cơm được trao bằng sự trân trọng, một lời hỏi thăm chân thành hay một tấm lòng biết sẻ chia, người khác có thể cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa đang hiện diện giữa đời thường.

Một phần cơm rồi sẽ hết, nhưng yêu thương được trao đi có thể còn ở lại.

Từ 230 suất cơm của ngày đầu tiên, Caritas Giáo xứ Nhân Hòa mong tiếp tục nhận được sự đồng hành và chung tay của các ân nhân cùng cộng đoàn, để ngày càng có thêm những phần cơm được sẻ chia, thêm nhiều hoàn cảnh được quan tâm và thêm nhiều “Bữa Cơm Yêu Thương” được tiếp nối.

Mỗi người góp một chút, tùy theo khả năng của mình: một phần vật chất, một chút thời gian, một bàn tay phục vụ… để những bữa cơm nghĩa tình ấy có thể được duy trì và đến với nhiều người đang cần hơn.

Ước mong từ những điều nhỏ bé và bình dị ấy, khó khăn được sẻ chia, yêu thương được trao gửi, tình người được nối kết và tình yêu của Chúa được âm thầm lan tỏa giữa cuộc đời.

Bài: Marie Thụy Lang & Ảnh: Caritas Gx. Nhân Hòa (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top